[MINH HUỆ 21-10-2013]

Mùa xuân năm ngoái, bất cứ khi nào nhìn thấy các bạn đồng tu tôi vui mừng nói với họ: “Tôi vừa thức tỉnh và đã quay lại tu luyện.” Tôi đã dừng tu luyện bảy năm và sa ngã vào xã hội người thường. Trong những năm đó, tôi đã không đáp lại khi các bạn đồng tu giục tôi quay lại với Đại Pháp. Tôi thường chỉ nói một vài lời chóng vánh bất cứ khi nào tôi gặp họ và sau đó rời đi.

Nhiều học viên đã kiên trì nói chuyện với tôi, cố gắng đánh thức tôi. Họ còn phát chính niệm để thanh lý tà ác đằng sau tôi và tầng tầng những vật chất xấu ác mà ngăn chặn tôi trở lại tu luyện. Tôi có thể nhìn thấy hy vọng cũng như sự thất vọng trong mắt họ khi cố gắng động viên tôi tu luyện trở lại.

Tôi đắc Pháp năm 1998 và đã trải qua phần khó khăn nhất của cuộc bức hại; do vậy họ không thể tưởng tượng được tại sao tôi lại dừng tu luyện.

Sư phụ tôn kính, con đã trở lại. Cảm ơn Ngài đã cứu độ con!

Tôi có thể quay lại bởi vì Sư phụ chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Sư phụ đã điểm hóa cho tôi hết lần này tới lần khác và an bài nhiều học viên nói chuyện với tôi. Tuy nhiên, tôi đã không ngộ ra do một nguyên nhân nào đó lúc bấy giờ. Con rất tiếc, thưa Sư phụ!

Các học viên đã vài lần mời tôi tới chơi nhà họ. Ngày mồng Một Tết Nguyên đán năm 2012, cuối cùng tôi đã quyết định tới nhà một học viên. Mặc dù tôi lắng nghe cô ấy chăm chú nhưng do chấp trước sợ hãi mạnh mẽ, tôi đã không dám mang theo những bài giảng mới của Sư phụ bên mình. Tuy nhiên, tôi hứa sẽ suy nghĩ về việc này.

Vài ngày sau, một người thường đã nói với tôi về một phần mềm có thể đột phá sự phong tỏa Internet của chế độ Trung Quốc. Tôi đã mang phần mềm đó về nhà, nghĩ rằng ngay cả người thường này còn giỏi hơn cả tôi.

Với sự trợ giúp của phần mềm, tôi đã có thể vào được những trang web ở hải ngoại và đọc được nhiều thứ mà tôi không thể nghe nói ở Trung Quốc. Tôi cũng đã có thể vào được trang web Minh Huệ và đọc những bài giảng gần đây của Sư phụ.

Tôi tận dụng từng phút nhàn rỗi để học Pháp hàng ngày và có thể diệt trừ được từng vật chất một mà ngăn cản tôi. Học Pháp cũng giúp tôi dần dần sáng tỏ bất cứ nghi ngờ nào mà tôi có.

Tôi nhờ vậy đã thức tỉnh khỏi trạng thái hồ đồ mà tôi đã ở trong đó suốt bảy năm qua. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Đại Pháp! Tôi đã nhanh chóng đọc hết những kinh văn của Sư phụ, và giờ đây tôi đã biết làm sao để giữ gìn tâm tính. Tôi cuối cùng đã quay lại với Đại Pháp.

Thực tế, tôi đã từng nhìn thấy phần mềm đó trước kia. Cũng chính người đó đã giới thiệu cho tôi phần mềm này vài năm trước. Tôi nhanh chóng lướt qua trang web nhưng rồi lại tắt nó do sợ hãi. Sau lần đó, tôi đã xóa nó khỏi máy tính của mình. Nếu tôi không dùng phần mềm để đọc trang web Minh Huệ lần này thì có lẽ tôi sẽ không có thêm cơ hội nào nữa. Giờ đây thật khó tưởng tượng rằng tại sao tôi lại như vậy trước kia.

Điều gì đã khiến tôi trượt ngã nặng như vậy. Tôi nhận ra rằng tôi có nhiều vấn đề. Vấn đề chính của tôi là tôi đã nhầm tưởng rằng duy hộ Pháp, phản đối cuộc bức hại và vạch trần sự bức hại đối với các học viên Đại Pháp là tham gia vào chính trị. Suy nghĩ đó đã làm cho tôi dần dần ngừng học Pháp, và ngay cả khi tôi học, tâm tôi không thanh tịnh.

Tôi không muốn liên lạc với các bạn đồng tu, và thậm chí còn so sánh Đại Pháp với kiến thức, khoa học và triết học của người thường. Tôi nghĩ rằng thuyết cộng sản có một chút đáng tin. Cái mà tôi không nhận ra là bởi vì tôi lớn lên trong văn hóa đảng nên tôi đang bị nó điều khiển.

Không lâu sau, bất cứ khi nào học Pháp, tôi bị phân tâm rất nhiều, và những mối nghi ngờ cũng tăng lên. Tôi thắc mắc điều này điều kia và thắc mắc liệu nó có đúng hay không, tôi thậm chí bắt đầu nghi ngờ Đại Pháp. Vào năm 2005, tôi hoàn toàn ngừng học Pháp, và điều này đã cho tà ác có cơ hội để hoàn toàn điều khiển tôi. Tôi tin rằng những ý nghĩ bị tiêm vào bởi thế lực tà ác thực sự là những ý nghĩ của tôi. Từ đó trở đi, tôi trở thành một người thường trong suốt 7 năm.

Tôi thấy rõ ràng là tôi có sơ hở trong tu luyện. Tôi nghĩ rằng trước đây tôi tinh tấn nhưng thực tế thì tôi đã không học Pháp tốt và do vậy không thể đứng trên quan điểm của Pháp để nhận thức Pháp. Do vậy, vào những thời khắc quan trọng, tôi không thể tin vào Đại Pháp và Sư phụ.

Khi tôi có nghi ngờ, thật dễ để tôi đi chệch hướng bởi vì tôi dùng lối nghĩ của người thường để đánh giá Pháp. Làm sao kiến thức của con người có thể dùng để đo lường những nguyên lý của vũ trụ? Tôi đã không thể nhận ra việc đó có thể nguy hiểm thế nào.

Sư Phụ đã giảng:

“Nếu như tư tưởng của người tu luyện ly khai Pháp, thì tà ác sẽ dùi sâu vào.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa-Kỳ)

Không chỉ những suy nghĩ của tôi xa rời Đại Pháp mà tôi còn dùng lối nghĩ của người thường để đo lường Pháp. Rõ ràng tôi đang mở rộng cửa để bản thân bị can nhiễu. Nếu tôi không diệt trừ những chấp trước, tôi sẽ không thể đột phá những khổ nạn.

Tôi cần vĩnh viễn ghi nhớ điều Sư phụ giảng:

“Dẫu hoàn cảnh gian khổ đến đâu, tình huống bận rộn đến mấy, đều không thể lơ là học Pháp, nhất định cần phải học Pháp; bởi vì đó là điều bảo chứng tối căn bản tối căn bản cho sự nâng cao của chư vị. Tôi không thể gặp mặt từng học viên, đặc biệt là vào tình huống này ở Trung Quốc, vào tình huống mà các học viên không thể gặp được tôi, không thể nói rằng có việc gì cũng tìm Sư phụ; do đó chỉ có thể ‘dĩ Pháp vi Sư’. Để cho mọi người có thể tu luyện, có thể nâng cao lên, nên trong bộ Pháp này, tôi đã đưa hết thảy những nhân tố làm cho con người có thể tu luyện nâng cao lên trên vào trong đó {Pháp}. Chỉ cần chư vị học, thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết; chỉ cần chư vị tu, chỉ cần chư vị có thể trong Pháp mà nhận thức Pháp, thì không gì là không thể.” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa-Kỳ)

“…đối với những an bài của chúng mà xét, thì chư vị chỉ cần [có] chính niệm thật đầy đủ là có thể phủ định chúng, bài trừ chúng, làm chúng không phát huy tác dụng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc)

Tôi phải vững chắc bài trừ những an bài của cựu thế lực và vững bước theo những an bài của Sư phụ — học Pháp, liên tục hướng nội, từ bỏ mọi chấp trước (bao gồm cả chấp trước vào sinh tử), giữ vững chính niệm chính hành, làm tốt ba việc và trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Tôi đã tỉnh ngộ. Dựa vào kinh nghiệm bản thân, tôi biết rằng nó thậm chí còn quan trọng hơn cho tôi tìm lại những đồng tu mà đang bị phong bế bởi cựu thế lực và mang họ quay trở lại.

Tôi đã nói chuyện với một số học viên và bảo họ rằng họ không nên rời bỏ Đại Pháp. Thật may, một vài người trong số họ đã nhận được những bài giảng mới của Sư phụ và một vài người bây giờ đã có phần mềm giúp họ đột phá sự phong tỏa Internet. Họ có thể vào trang web Minh Huệ để biết những việc đang xảy ra.

Tuy nhiên, có một số người vẫn còn sợ lấy tài liệu từ tôi. Tôi cũng đã từng rất sợ hãi giống như họ tới mức độ mà còn hơn cả một người thường. Để thức tỉnh họ, tôi phải đối xử với họ như những người thường: Tôi không nên nói với họ bất cứ điều gì mà sâu xa quá; tôi phải để ý tới giọng điệu của mình và môi trường xung quanh họ. Tuy nhiên, tôi phải nói với họ sự thật.

Tôi thức tỉnh bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu ra. Tôi muốn nói với các bạn đồng tu mà chưa bước ra hãy thức tỉnh ngay bây giờ! Sư phụ vẫn đang đợi các bạn.

Xin hãy suy nghĩ về điều này. Tại sao sau hơn mười năm bức hại ở Trung Quốc, Đại Pháp đã được truyền rộng tới hơn 100 quốc gia và đã nhận được vô số giải thưởng ở nước ngoài? Hàng nghìn học viên đang bảo hộ Đại Pháp, phản đối bức hại, giảng chân tướng cho người dân, và vững tu trong Đại Pháp. Có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đã bị bắt giam, và bao nhiêu người đã bị tra tấn tới chết vì duy hộ Đại Pháp?

Hãy nhanh chóng thức tỉnh hỡi các bạn đồng tu, và quay lại tu luyện Đại Pháp. Hãy chắc chắn là các bạn nhận những tài liệu mà các đồng tu đưa cho các bạn. Chỉ có các bài giảng của Sư phụ mới có thể giúp các bạn khai mở những mối nghi ngờ và đột phá mọi chướng ngại. Tôi đã trực tiếp trải qua điều đó.

Các đồng tu ở Trung Quốc luôn luôn gặp nguy hiểm, nhưng họ vẫn mang tài liệu đến cho các bạn. Vậy tại sao các bạn lại không đọc? Nỗi sợ hãi và những tư tưởng ngăn cản các bạn không đọc và biết được chân tướng về Đại Pháp không phải bạn thật sự. Chúng tạo ra nỗi sợ hãi trong bạn bởi vì chúng không muốn bạn biết được chân tướng. Một khi các bạn bắt đầu chân chính tu luyện trong Đại Pháp, chúng sẽ bị tiêu hủy.

Hãy trở lại, hỡi các bạn đồng tu! Đừng để tà ác kiểm soát các bạn thêm nữa. Các bạn đã đắc được Phật Pháp, vậy thì đừng đánh mất nó. Đừng bỏ lỡ cơ hội mà bạn sẽ nghìn năm không thể gặp lại này!

Tầng thứ của tôi hữu hạn. Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/8/我醒过来了-我明白了-279244.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/21/142843.html

Đăng ngày 05-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share