Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 09-09-2013] Tôi đắc Pháp từ năm 1994, trước ngày 20 tháng 07 năm 1999, do học Pháp theo kịp, cho nên tu luyện rất tinh tấn, mặc dù trong quá trình có trải nghiệm niềm vui sau khi đề cao tâm tính, nhưng cũng có khó chịu xuyên tâm thấu cốt do chấp trước khó bỏ, nhưng do học Pháp được nhiều, cho nên gặp bất cứ chuyện gì đều có thể ngộ trên Pháp.

Lúc đó, bất luận là tại xã hội, công tác, sinh hoạt, ở đâu tôi đều có thể dựa vào tiêu chuẩn của một người tu luyện để yêu cầu bản thân. Tôi còn nhớ có lần nhân viên của tà đảng ở huyện muốn thực hiện khóa tẩy não, còn yêu cầu mỗi cá nhân nộp 500 nhân dân tệ, mặc dù lúc đó bản thân còn không hiểu được thế nào là Chính Pháp, chỉ biết rằng chúng ta học Chân – Thiện – Nhẫn không có sai, người luyện Pháp Luân Công là người tốt, tôi chỉ kiên quyết không nộp tiền, cũng không tham gia khóa của họ, kết quả họ cũng không tìm tôi nữa. Hiện tại hồi tưởng lại mới biết rằng đó là chính niệm, là uy lực của Pháp có được do học Pháp, mới đứng vững được trước bức hại của tà ác.

Thế nhưng, cũng do hoàn cảnh tu luyện bị phá hoại và bản thân buông lơi học Pháp, tôi tu luyện dần dần rớt lại, rồi học Pháp không nhập tâm, trong tu luyện cảm thấy thật mờ mịt, may là vẫn luôn vào Minh Huệ Net, xem các bài viết giao lưu của đồng tu, biết hướng nội tìm, thế nhưng khổ ở chỗ tìm không ra nút thắt vấn đề, khiến bản thân luôn đột phá không được vấn đề học Pháp chạy theo hình thức.

Chỉ vào độ một tháng trước, một vị đồng tu ở vùng nông thôn bị cựu thế lực bức hại nghiệm trọng về “nghiệp bệnh” mà chịu không nổi, cô ấy bị con cái đưa vào trong thành phố, người nhà cô ấy (cũng là đồng tu) tìm tới tôi, muốn cùng tôi học Pháp. Tôi mang cái tâm chân thành muốn giúp đồng tu, cùng với anh ấy học Pháp, trao đổi, giao lưu, mỗi ngày đều tải xuống các bài viết chia sẻ của đồng tu trên mạng xuống cho nữ đồng tu bị nghiệp bệnh xem.

Trong quá trình trao đổi, phát hiện vị đồng tu này có cái tâm tu luyện không mạnh mẽ, nhìn lại bản thân, mới phát hiện bản thân chẳng phải cũng tồn tại vấn đề không thực tu sao? Đây chẳng phải cái tâm cản trở việc tu luyện của bản thân sao? Sau khi phát hiện cái tâm này, tôi lập tức hạ quyết tâm trừ bỏ nó, tu bỏ nó. Khi chân niệm này xuất lai, phát hiện hết thảy đều cải biến, vốn dĩ học Pháp đọc không vào, chạy theo hình thức, hiện tại học Pháp có thể nhập tâm, mặc dù có lúc cũng có can nhiễu, nhưng phát chính niệm thì có thể bài trừ, cũng có thể ngộ được Pháp lý nên ngộ tới, càng gia tăng chính niệm của mình, Sư phụ đã đả khai trí huệ giảng chân tướng của tôi, luyện công lúc sáng sớm cũng không khó như thế nữa.

Có đồng tu nói không ngộ được, không tu được, chúng ta thử tìm ở bản thân, phải chăng cũng bị nhân tâm không ý thức được đang cản trở mà không thực tu, không coi bản thân như người tu luyện chân chính chăng? Bởi vì chân tu không phải nói miệng, mà là gặp chuyện phải chiểu theo Đại Pháp mà làm thì mới được.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì người tu luyện là trân quý nhất, [vì] người ấy muốn tu luyện; vậy nên, một niệm [muốn tu luyện] xuất phát ra là trân quý nhất. Trong Phật giáo có giảng Phật tính; một khi Phật tính xuất hiện, các Giác Giả có thể giúp người ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Chỉ cần chúng ta mang cái tâm chân thành tu luyện, Sư phụ sẽ giúp chúng ta, chúng ta còn “[tu luyện] không được” gì đây.

Mong rằng những đồng tu vẫn còn trong mê mờ, hãy nhanh chóng tinh tấn lên! Sư phụ vì chúng ta mà hao tận tâm huyết, Sư phụ đang vì chúng ta mà đã gánh chịu thật nhiều, thật nhiều. Sư phụ đang mong mỏi chúng ta, Sư phụ đang đợi chúng ta, các đồng tu, hãy nhìn rõ hết thảy dụ dỗ mê hoặc trong thế tục, theo Sư phụ trở về nhà thôi! Con xin khấu đầu bái Sư tôn, cảm tạ đồng tu!

Trên đây là một chút thể hội của tôi, nếu có gì không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/9/我是怎样突破学法走形式的-279282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/26/142901.html

Đăng ngày 31-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share