Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 02-10-2013] Gần đây một đồng tu đã ghé thăm nhà tôi. Lúc rời đi, cô ấy đã hỏi tôi: “Tại nơi làm việc, họ có biết chị tu luyện Pháp Luân Công không?” Tôi biết lý do thực sự của việc cô ấy hỏi tôi đó là vì cô ấy thấy làm lạ khi tôi không bị bức hại. Tất cả các học viên khác trong khu vực của chúng tôi đã bị bức hại, ngay cả cha mẹ của tôi. Câu hỏi này đã khiến tôi có phần bối rối. Tôi nghĩ: “Lẽ nào bị bức hại mới là tốt? Nhất định phải bị bức hại sao?”

Ba năm trước, trong khu vực của chúng tôi, tôi là học viên duy nhất chưa từng bị bức hại. Tuy nhiên, thái độ của các đồng tu khiến tôi khổ sở và thậm chí có chút tiêu trầm. Tôi biết các đồng tu không nghi ngờ tôi, nhưng họ lại nghĩ rằng tôi tu luyện không có tốt, ngôn từ bất thiện, tính cách ngờ nghệch. Nhưng nếu vậy thì tại sao khi phải đối mặt với Phòng 610, cảnh sát, và các đặc vụ tà ác tôi lại có thể chuyện dữ hóa lành?

Các học viên đã bị bối rối, đặc biệt là khi tôi nói với họ về những gì đã xảy ra trong suốt buổi triển lãm Quốc tế. Trong một cuộc gặp gỡ, quản lý của tôi đã nói với tôi rằng: “Sếp của tôi nói với tôi rằng một số nhân viên đã phân phát các tài liệu Pháp Luân Công khi đang làm việc trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, nhưng tôi không nghĩ rằng các nhân viên trong công ty của chúng ta lại làm điều đó.” Trong thực tế, đây chỉ là một biểu hiện cho việc một chúng sinh đã lựa chọn được một tương lai tươi sáng cho chính mình sau khi biết được chân tướng. Nhưng thái độ của các học viên đã khiến tôi bối rối trong một thời gian dài. Tôi bắt đầu có những nghi ngờ về chính bản thân mình, bởi vì họ đã không chấp nhận thực tế là tôi vẫn chưa bị bức hại. Họ đã không thể thấy được rằng đây là một điều tốt.

Gần đây, tôi thường bị khó chịu bởi các câu hỏi của các học viên, ví như: “Tại sao chị lại không bị tà ác bức hại nhỉ?” Khi tôi học bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2007”, Sư phụ đã giảng:

“Thái độ mỗi người tu luyện đối với người khác cũng là biểu hiện tu luyện của bản thân.”

Tôi đã cảm thấy rằng tôi đã hiểu được tình hình hiện tại của mình. Khi tôi tiếp tục đọc, Sư phụ đã giảng:

“Tất nhiên, dù là việc gì, nói thì đơn giản, [nhưng] hễ tôi tham dự, thì tính chất ấy đã thay đổi rồi. Như mọi người đã biết, các đệ tử Đại Pháp là chứng thực Pháp, vậy Sư phụ [còn] đến làm gì? Sư phụ đến [để] Chính Pháp.”

Khi đọc chữ “Sư phụ” đến lần thứ hai, tôi không thể không lặp lại với bản thân mình một cách lặng lẽ: “Sư phụ, Sư phụ!” Tôi cảm thấy mình là một phân tử của Sư phụ! Ngay sau đó, tôi đột nhiên cảm thấy có một nguồn năng lượng trào dâng lan tỏa từ dưới bàn chân lên trên tận đỉnh đầu của tôi thông qua tất cả các đường thông đạo. Tôi nhận ra rằng, kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 17 năm trước đây, Sư phụ là thân nhân duy nhất của tôi tại thế gian này. Kể từ ngày tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi gần như đã quên đi tất cả mọi thứ về “nhân tình thế thái”. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong tâm đó là cố gắng tu luyện tinh tấn để nhanh chóng trở về nhà cùng với Sư phụ.

Tôi nghĩ rằng đây chính là lý do tại sao tôi đã liên tục bước đi được vững chắc trên con đường tu luyện của mình, trong tâm không có tạp niệm, chỉ có Sư phụ, chỉ có Đại Pháp. Kể từ khi tôi đắc Pháp, tất cả mọi thứ trong thế giới của con người đều là để giúp tôi tu luyện. Sau khi Chính Pháp bắt đầu, mọi thứ tôi muốn đều là làm tốt ba việc. Tôi không có khao khát gì trong thế giới này cả. Đại Pháp đã ban cho tôi trí huệ để có thể thấy mọi thứ được rõ ràng và loại bỏ đi các chấp trước con người của tôi. Nhờ học Pháp, tôi đã không có những sơ hở để cho cựu thế lực xấu ác có thể dùi vào. Tôi chỉ nghe theo Sư phụ và cố gắng hết sức để cứu tất cả chúng sinh.

Khi tôi viết bài chia sẻ này, đôi mắt của tôi đã đẫm lệ. Tôi đã ngộ ra một điều mới về nghĩa của từ “Sư phụ”. Kiên tín Sư phụ, kiên tu Đại Pháp, và làm tốt ba việc – tất cả đều ở trong đó. Con xin cảm tạ ơn cứu độ từ bi vĩ đại của Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/2/困惑在学法中明了-280590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/24/142872.html

Đăng ngày 31-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share