Bài của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-09-2013] Vào hai ngày 07 và 08 tháng 09 năm 2013, màn kịch tái hiện cảnh mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống đã được tổ chức ở gần một trong những khu vực nhộn nhịp nhất của Cao Hùng. Các học viên Pháp Luân Công đã giải thích sự thật về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc cho người qua đường và thu thập được hơn 4,500 chữ ký thỉnh nguyện lên án hành động cưỡng bức mổ cướp nội tạng.

Một cuộc họp báo đã được tổ chức vào chiều ngày 07 tháng 09. Các bác sỹ, giáo sư, và những người khác đã lên tiếng để phản đối tội ác tàn bạo chống lại nhân loại này.

Diễn lại cảnh cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở gần một trong những khu vực nhộn nhịp nhất của Cao Hùng

Các học viên Pháp Luân Công đã nói cho người qua đường về cuộc bức hại và đề nghị họ ký tên thỉnh nguyện

Chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật Y tế Đài Loan: “Pháp luật cần phải ngăn chặn sự tàn bạo này” Tiến sĩ Thái Trung Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật Y tế Đài Loan, đã bị sốc sau khi xem xong bộ phim về việc cưỡng bức cướp đi nội tạng từ những nạn nhân còn sống. Ông nói: “Khi tôi không biết những nội tạng đến từ đâu, tôi tin rằng những bác sĩ đó đang cứu người. Bây giờ khi tôi biết rằng họ đã thu hoạch nội tạng thông qua những biện pháp tàn bạo và bất hợp pháp như vậy, tôi tin rằng nhiều người trong ngành y tế như tôi sẽ không chấp nhận điều đó!”

Tiến sĩ Thái đề nghị những người có kế hoạch sang Trung Quốc ghép tạng hãy nhìn vào lương tâm của mình: “Giết người để kéo dài mạng sống của một người là hành động tàn bạo – trời đất khó dung thứ. Hầu hết những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ là những người trẻ khỏe mạnh và có tương lai phía trước. Giết họ chỉ để sống thêm vài năm nữa là một sự tàn bạo không thể tưởng tượng. Đài Loan phải ban hành luật để ngăn chặn điều tàn ác như vậy.”

Đạo diễn phim muốn ngăn chặn thảm kịch tái tiếp diễn

Ông Ngô Dũng Đức, đạo diễn của “Bản tuyên ngôn Geneva bị lãng quên”, bộ phim đoạt giải Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Quốc tế Mexico, nói về bộ phim của mình: “Nó dựa trên những báo cáo của các nhân chứng về mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Tôi hy vọng rằng những người nhìn thấy hay nghe thấy thảm kịch này sẽ làm điều có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của họ – ký tên thỉnh nguyện yêu cầu Liên Hiệp Quốc hay Tòa án Quốc tế giúp chấm dứt điều kinh khủng và bạo lực này.”

Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Quốc tế về Cấy ghép Nội tạng

Tiến sĩ Hồ Nãi Văn là Chủ tịch Hiệp hội Chăm sóc Quốc tế về Cấy ghép Nội tạng. Ông cho biết nhiều người dân ở Đài Loan đã chết không lâu sau khi cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Theo ông, cơ hội sống sót sau khi cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc là không cao. “Tôi có một bệnh nhân đã đến Trung Quốc để cấy ghép gan và thận một vài năm trước. Ông ấy rất đau đớn sau khi trở về Đài Loan và đã đến gặp tôi. Tôi hỏi ông liệu ông có biết nội tạng của ông đến từ đâu không. Ông ấy đã khóc sau khi nghe tôi nói. Ông ấy vô cùng hối hận vì những gì mình đã làm.”

Một bác sĩ trẻ: “Tôi muốn phản đối!”

Bác sĩ Trịnh Nguyệt Du đã kể một câu chuyện để cho thấy việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc là có thật.” Khi còn là một bác sĩ thực tập, tôi từng chăm sóc cho các bệnh nhân đã ghép thận ở Trung Quốc và bị nhiễm trùng sau khi trở về Đài Loan. Bác sĩ điều trị lúc đó nói với tôi rằng nội tạng có rất nhiều ở Trung Quốc vì ở đó có rất nhiều tử tù và không có nhân quyền. Nếu bạn tình cờ đánh rơi một quả thận trên sàn nhà, đó cũng không phải là một vấn đề lớn, bạn sẽ có một quả khác ngay thôi.”

Bác sĩ Trịnh nói rằng ông từng tin rằng nội tạng từ các tử tù nên được sử dụng để cứu người. Nhưng sau khi đọc cuốn sách Thu hoạch đẫm máu và Tạng nhà nước, ông đã bị sốc: “Tôi đã bị chế độ Cộng sản Trung Quốc lừa dối trong nhiều năm! Điều đó quá tàn nhẫn. Hôm nay tôi muốn ký tên thỉnh nguyện để phản đối!”

Người dân thỉnh nguyện để lên án tội ác mổ cướp nội tạng

Cô Lâm Kì Tài, trợ lý đặc biệt của nghị viên Hoàng Bách Liên, đã biết về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc qua truyền hình và báo chí. “Thật vô nhân đạo và điều này không nên xảy ra. Tôi rất vui vì vở kịch này sẽ giúp nhiều người hơn nhận ra sự thật xấu xa này.”

Ông Trương là một giáo viên trường trung học đã nghỉ hưu. Ông cho biết mọi người phải hiểu rằng ghép tạng từ những nguồn không xác định tương đương với giết hại các học viên Pháp Luân Công. “Một đồng nghiệp của tôi đã nghe lời bác sĩ của ông ấy và đi đến Trung Quốc để ghép thận. Ông ấy cảm thấy khủng khiếp sau khi trở về Đài Loan. Không lâu sau ông ấy đã chết vì bốn loại ung thư khác nhau.”

Ông Trương, chủ của một nhà tang lễ, đã đi ngang qua và ký tên thỉnh nguyện. Ông đã nhìn thấy nhiều giấy chứng tử trong thời gian làm việc. “Một nguyên nhân chính dẫn đến các trường hợp tử vong mà tôi được chứng kiến là bị phản ứng sau khi ghép tạng ở Trung Quốc. Hầu hết họ chỉ sống được 05 năm sau khi cấy ghép. Nội tạng có giá từ 7,000$ đến 50,000$. Tôi biết rằng chính quyền Trung Quốc đang giết hại các học viên Pháp Luân Công vì lợi nhuận béo bở này,” ông cho biết.

Một tình nguyện viên tại bệnh viện nói rằng cuối cùng cô đã hiểu được tại sao có một nguồn nội tạng lớn như vậy ở Trung Quốc – đó là từ các học viên Pháp Luân Công. Cô kể về một bệnh nhân đến viện để chạy thận: “Cô ấy kể rằng thận đã có sẵn chỉ vài ngày sau khi cô ấy đến. Sau khi từ Trung Quốc trở về, cô ấy không cần phải lọc máu trong một thời gian. Sau đó hai tháng, cơ thể của cô ấy bắt đầu đào thải nội tạng đó và không thuốc nào có thể giúp được điều này. Cô ấy đã qua đời sau đó vài ngày. Bây giờ tôi biết chuyện gì đã xảy ra.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/10/街头剧揭露中共活摘-高雄民众震惊-279346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/13/141982.html

Đăng ngày 28-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share