[MINH HUỆ 19-07-2007]  Người ta luôn nói rằng trẻ em thì trong sạch và thật thà vì chúng chưa trải qua nhiều và vì thế chưa biết lo lắng là gì. Tuy nhiên đối với người lớn chúng ta, sau khi trải qua nhiều năm tháng hạnh phúc và đau khổ, liệu tâm chúng ta có còn trong sạch không?

Mới đây, tôi gặp lại bạn học cũ họ Lý trong một buổi gặp mặt lớp. So sánh với các bạn học khác, những người thành công trong sự nghiệp và bận rộn với việc mua nhà mới, xe mới, anh Lý sống một đoạn đời vất vả vì đức tin của anh với Pháp Luân Công. Vào năm 1999, anh Lý mất việc làm rất tốt và lương bổng khá cao tại một công ty quốc doanh lớn tại tỉnh Hồ Nam. Vào năm 2000, anh bị kết án bất hợp pháp đến một trại cưỡng bức lao động vì từ chối không chịu bỏ Pháp Luân Công. Vợ của anh đang có thai mấy tháng vào lúc đó. Trong năm 2002 khi anh Lý được tự do từ trại lao động, anh chỉ ở nhà được mấy tháng thì công an bắt vợ của anh, để lại cho anh phải chăm sóc cô con gái 2 tuổi. Vợ anh bị phạt tù rất nặng vì nỗ lực của cô nhằm giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho mọi người. Mãi cho đến hôm nay, cô ta vẫn còn bị ở tù. Bất cứ ai cũng thấy rất khó vượt qua những khổ nạn đó. Một số người bị bệnh tâm thần, và không đủ can đảm tiếp tục sống; thậm chí những người mạnh bạo cũng bị sầu khổ và mất tinh thần. Tôi có hai người bạn khác cũng bị những trở lực lớn trong cuộc đời. Một người thành nghiện cờ bạc, một người khác thành nghiện rượu. Tuy nhiên, tôi có thể thấy rằng những đau đớn trong cuộc đời anh Lý đã không làm anh gãy đổ. Ngược lại, chúng tôi rất xúc động với niềm tự tin, lòng từ bi và sự tỉnh táo nằm sâu trong tâm của anh, mặc dầu theo tiêu chuẩn sống hiện tại, anh là một trong những người “không thành công nhất” tại cuộc tái ngộ này.

Là một người con trong một gia đình thượng lưu và một người với đầy lòng tự trọng, anh Lý đã trải qua đủ mọi thống khổ. Vào rồi ra trại cưỡng bức lao động, anh đã sống một đoạn đời đau khổ hoàn toàn trái ngược với quãng đời trước đây. Nhưng anh ta lại chịu nổi và chấp nhận những thứ này. Thứ tinh thần thép nào đã giúp anh sức mạnh để vượt qua những khổ nạn này? Anh Lý không than phiền, không sầu khổ. Bị bức hại vì đức tin của mình, anh nói với chúng tôi là anh không hề hối hận về sự chọn lựa của anh. Lúc đầu, chúng tôi thấy tội nghiệp cho anh, nhưng cuối cùng chúng tôi phải thành thật với anh “Chúng tôi rất kính phục lòng can đảm và thái độ của anh. Cái cách anh suy nghĩ là chắc chắn và lành mạnh nhất trong đám bạn chúng ta”. Những người có lòng tin thật tình rất khác thường.

Anh Lý nói với chúng tôi “Các bạn biết không? Những gì các bạn thấy trong tôi là sức mạnh của Chân, Thiện, Nhẫn. Nếu không có những nguyên lý này của Pháp Luân Đại Pháp, nếu không có sự nhẫn nhục và sáng suốt của Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho tôi, tôi hoàn toàn không thể có được như hôm nay. Mặc dầu tôi không có nhiều tiền, cho dù việc gì xảy ra cho tôi, tôi căn bản là giữ thật bình tỉnh và từ bi. Về tinh thần, thật ra tôi rất là vui vẻ”. Nhiều ngày đã trôi qua kể từ buổi tái ngộ, nhưng tôi không thể quên được nụ cười thật thà của anh ấy. Tôi không phục những người bạn giàu có của tôi, nhưng tôi thật tình phục anh Lý vì thái độ và tính thông minh của anh ấy. Bây giờ tôi hiểu tại sao nhiều người tu luyện Pháp Luân Công và tại sao họ không bỏ Pháp Luân Công mặc dầu dưới chính sách khủng bố Pháp Luân Công tàn bạo, dã man của đảng Cộng sản Trung quốc.

 


 Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/13/158762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/19/87818.html

Đăng ngày 24-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share