Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 14-09-2013] Kể từ đầu năm, các học viên Pháp Luân Công Canada đã tích cực tham gia hoạt động thu thập chữ ký toàn cầu nhằm chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Họ đã thu thập được hơn 22.000 chữ kí ở Toronto cho cuộc “thỉnh nguyện khẩn cấp đến chính phủ Canada nhằm kêu gọi chấm dứt mổ cuớp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc một cách vô nhân đạo”, và hơn 32.000 chữ ký cho cuộc “thỉnh nguyện đến Cao ủy về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc”.

Các học viên đã thu thập chữ kí ở các trạm tàu điện ngầm, các điểm du lịch, siêu thị và tại các sự kiện ngoài trời.

Người qua đường kí tên thỉnh nguyện lên án tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ

Sau khi biết về tội ác mổ cướp nội tạng, cô Andizee nói “Tôi mong muốn nhiều người hơn sẽ kí đơn thỉnh nguyện này.”

“Thật quá tàn nhẫn”, cô nói trong khi đang kí tên, “Thật quá tàn nhẫn!” Câu nói của cô đã thu hút sự chú ý của một số người qua đường. Họ hỏi cô: “Chị đang nói ai vậy?” Sau khi Andizee kể cho họ về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, toàn bộ nhóm người đều kí vào đơn thỉnh nguyện.

“Rất nhiều thanh niên Trung Quốc ngày nay không biết nhiều về lịch sử của chính họ”, cô giải thích. “Đó là vì Trung Cộng đã gần như phá hủy di sản giàu truyền thống và phong phú của Trung Quốc. Đó đúng là một bi kịch về văn hóa và xã hội.”

Cô chỉ ra rằng: “Pháp Luân Công là một môn tập truyền thống Trung Quốc và như vậy, ĐCSTQ không có quyền đàn áp nó.” “Thực ra, Trung Cộng là tà ác, nên một cách tự nhiên nó sợ những gì ngay chính!”

ĐCSTQ làm những điều tà ác vì họ là tà ác

George, một doanh nhân, và Peter, một nhà văn, đang xếp hàng để xem một bộ phim ở liên hoan phim Toronto. Một học viên tiến về phía họ và xin chữ kí thỉnh nguyện lên án tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.

Peter giải thích: “Lí do người Trung Quốc không có tự do tín ngưỡng là vì ĐCSTQ muốn kiểm soát tâm trí họ. Đây rõ ràng là một dạng tẩy não. Nếu bạn có tín ngưỡng của riêng mình, đương nhiên bạn sẽ không nghe theo ĐCSTQ. Như vậy, họ sẽ không thể kiểm soát bạn một cách hoàn toàn.”

“Vì vậy, họ sẽ dùng hết mọi thủ đoạn để bức hại và kiểm soát người dân. Đây cũng là do bản tính tà ác của họ quyết định.”

George nói: “Mặc dù mổ cướp nội tạng đã diễn ra từ lâu ở Trung Quốc nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó. Tôi sẽ vào trang web của các bạn để tìm hiểu thêm khi tôi về nhà. Nếu một người biết về sự tàn ác này mà không đứng lên ngăn chặn nó, thì tôi nói rằng người đó không có lòng nhân đạo.”

Sau khi kí đơn thỉnh nguyện, họ đều cảm ơn các học viên.

440 chữ kí

Vương Thục Hoa là một học viên Pháp Luân Công hơn 70 tuổi. Hầu như ngày nào bà cũng ra ngoài để thu thập chữ kí cùng với hai hoặc ba đồng tu. Mặc dù bà chỉ biết một ít tiếng Anh, có lần bà đã thu thập được 440 chữ kí trong một sự kiện của người Ấn Độ.

Bà Vương kể lại sự kiện ngày hôm ấy: “Tôi để ý rằng có một bốt cảnh sát gần lối vào của lễ hội người Ấn Độ. Tôi đã xin chữ kí của một cảnh sát trẻ. Anh ấy cười khi tôi đưa cho anh ấy đơn thỉnh nguyện. Sau khi đọc cẩn thận, anh ấy làm mấy động tác giống như lấy nội tạng từ vùng bụng anh ấy ra vậy.”

“Tôi gật đầu. Tôi có thể thấy anh ấy đã bị sốc. Anh ấy nhanh chóng kí vào đơn thỉnh nguyện và lấy bản thỉnh nguyện của chúng tôi đem sang cho 4 người cảnh sát nữa đang đứng và bảo họ kí tên.”

“Sau đó họ giơ ngón tay cái lên để khích lệ tôi. Tôi tiếp tục làm như vậy trong tám giờ. Đến cuối sự kiện, tôi nhận ra rằng tôi đã thu thập được 440 chữ ký.”

“Thấy mọi người kí tên tôi rất vui, tôi thật sự rất cảm động. Tôi thấy vui vì họ đã lựa chọn hành động chính nghĩa.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/14/多伦多五万四千人签名谴责中共活摘-279542.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/18/142074.html

Đăng ngày 25-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share