[MINH HUỆ 31-07-2013] Ảnh hưởng của “Danh” đối với con người thật quả thật là lớn. Hạng Vũ vì điều gì mà tự sát? Theo tôi thấy, lúc Hạng Vũ bại dưới tay Hán Cao Tổ Lưu Bang thì có thuyền có thể qua sông thoát thân, tuy nhiên ông ta lại lựa chọn tự sát.

Ông nói: “Mặc dù các bậc phụ lão ở Giang Đông phong ta là Vương, nhưng ta còn mặt mũi nào mà gặp họ nữa?” Chính là hiện tại nếu mất danh rồi, chịu không nổi, thì tự sát thôi.

Thế nhân đều vẫn luôn cầu danh một cách không tự biết. “Cầu danh” biểu hiện như thế nào? Làm việc gì, nói điều gì đều muốn được người ta xưng tụng, khen ngợi thì chính là cầu danh. Việc trên thế gian, rất nhiều đều là cầu danh mà làm ra. Mọi người thử quan sát ngôn hành của mình, xem có phải có cái tâm này không, có cái là tiềm ẩn trong ý thức.

Cầu danh với làm việc tốt dễ có liên hệ với nhau, cũng tương đương với mục đích làm việc tốt là bất thuần. Ngay cả giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh trong khi tu luyện cũng có pha lẫn với danh. Mọi người hãy thử ngẫm nghĩ một chút về việc giảng chân tướng của mình xem liệu có xen lẫn cái tâm muốn được người xưng tụng, khen ngợi không.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sắp sụp đổ, vậy thì chúng sinh đã minh bạch chân tướng trên toàn thế giới sẽ xưng tụng, khen ngợi đệ tử Đại Pháp như thế nào, chỉ cần nghĩ tưởng là biết rồi – đây chính là đại Danh, vậy thì phải chăng sẽ cấu thành khảo nghiệm nghiêm túc đệ tử Đại Pháp?

Trên đây là một chút thiển ngộ của cá nhân, xin được giao lưu với đồng tu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/31/说说“名”-277445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/18/142087.html

Đăng ngày 24-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share