Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ ở Toronto, Canada

[MINH HUỆ 27-08-2013] Vào ngày 26 tháng 08, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tập trung trước Metro Hall ở Toronto, Canada và diễu hành nhằm nâng cao nhận thức về những tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc. Một số nhân vật quan trọng trong chính giới cũng đã tham dự sự kiện và gửi thư ủng hộ. Họ đã lên tiếng phản đối những sai phạm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt nhấn mạnh việc chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng, một tội ác chống lại loài người.

Luyện công tập thể

Nguyên Thượng nghị sĩ Canada Con Di Nino (giữa), nghị sĩ Quốc hội Đảng Tự do Canada Judy Sgro (thứ hai từ phải sang), nghị sĩ Quốc hội bang Ontario McKenna (thứ hai từ trái sang), Ứng cử viên nghị sĩ Quốc hội khu vực bầu cử Toronto Centre Todd Ross (thứ nhất từ phải sang), ông Lý Tấn – chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Canada (thứ nhất từ trái sang) tham dự buổi diễu hành và chụp hình chung

Nguyên Thượng nghị sĩ: “Chúng tôi sẽ ở bên các bạn cho đến khi cuộc đàn áp chấm dứt!”

Nguyên Thượng nghị sĩ Canada, chủ tịch Hiệp hội Bằng hữu Pháp Luân Công tại Quốc hội, ông Con Di Nino phát biểu tại buổi lễ.

Nguyên thượng nghị sĩ Canada, chủ tịch Hiệp hội Bằng hữu Pháp Luân Công tại Quốc hội, ông Con Di Nino phát biểu rằng nhiều nghị sĩ tại Ottawa và các tỉnh đều ủng hộ Pháp Luân Công. Những gì các học viên đã làm “là trách nhiệm cơ bản của mỗi cá nhân trong nhân loại. Những ai không ủng hộ các nguyên tắc cơ bản của công lý, các nguyên tắc cơ bản của tự do thì không thuộc về nhân loại.”

Ông chỉ ra: “Chúng ta phải thường xuyên tự nhắc bản thân, rằng có quá nhiều người trên thế giới không có được những gì chúng ta sinh ra đã có, đó là quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, và có thể bày tỏ quan điểm mà không sợ bị bỏ tù hay bị đối xử tệ hơn nữa.”

Ông Di Nino đã cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì tất cả những gì họ đã làm để duy hộ nhân quyền và các giá trị con người. Ông nói: “Chúng ta phải tiếp tục đứng lên, chúng ta phải tiếp tục lên tiếng tại khắp thành phố này, khắp tỉnh này, khắp thế giới này, rằng có những người sẵn sàng đứng lên vì nhân quyền và tự do.”

“Chúng tôi sẽ ở bên các bạn cho đến khi cuộc đàn áp chấm dứt!” Ông kết luận.

Nghị sĩ Quốc hội: Thế giới cần có Chân – Thiện – Nhẫn

Nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Tự do, bà Judy Sgro phát biểu tại buổi lễ

“Chúng ta phải cùng nhau tiếp tục cuộc đấu tranh,” bà Judy Sgro, nghị sĩ Quốc hội Đảng Tự do phát biểu. “Một vài năm qua, chúng ta đã chung tay để yêu cầu Trung Quốc [ĐCSTQ] chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng, một trong những tội ác đáng ghê tởm nhất đang diễn ra ở Trung Quốc.”

“Đó là điều chúng ta phải đấu tranh trên toàn thế giới,” bà nói. Bà phát biểu rằng mục tiêu chính của nạn mổ cướp nội tạng là các học viên Pháp Luân Công, và đây là vấn đề cấp bách và cần được giải quyết nhất.

Nghị sĩ Sgro kêu gọi tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ thông qua việc thu thập chữ kí chấm dứt cuộc đàn áp. Bà nói rằng cuộc đàn áp này đang cố gắng hủy diệt các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Bà cảm thấy thế giới cần có Chân, Thiện, Nhẫn và thế giới sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu có thêm nhiều người thực hành theo những nguyên lý này.

Nghị sĩ Quốc hội bang Ontario – bà Jane McKenna phát biểu

Nghị sĩ Quốc hội bang Ontario – bà Jane McKenna phát biểu thay cho lãnh đạo đảng là ông Tim Hudak, rằng buổi lễ đã “truyền đi một thông điệp quan trọng rằng mọi người tại đây đều ủng hộ hòa bình, thiện lương và sự nhẫn nhịn. Chúng tôi tin tưởng vào công lý và nhân quyền, và chúng tôi phản đối việc đàn áp con người vì niềm tin của họ. Ở Ontario này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã có cống hiến to lớn cho cộng đồng.”

Ứng cử viên nghị sĩ Quốc hội khu vực bầu cử Toronto Center, ông Todd Ross phát biểu

Ông Todd Ross, Ứng cử viên nghị sĩ Quốc hội khu vực bầu cử Toronto Center đã cổ vũ các học viên Pháp Luân Công vì những gì họ đã làm trong suốt 14 năm, đã khích lệ người dân khắp thế giới với niềm tin kiên định của họ vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”

Ông Ross nói: “Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm nhìn thấy cuộc đàn áp này chấm dứt, và thấy mọi người khắp thế giới công nhận ‘Pháp Luân Đại Pháp là tốt.’”

Mọi người kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

Cô Marie và chồng từ Mexico đang đi du lịch tại Toronto. Họ đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp tĩnh lặng, bình hòa một lúc lâu. Người chồng nói rằng ông cảm nhận thấy năng lượng mạnh mẽ tại sự kiện. Khi họ biết rằng các học viên của môn luyện tập này đã bị mổ cướp nội tạng sống, họ cảm thấy kinh hoàng và kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại dã man.

Cô Julie từ Regina, Canada cũng ấn tượng bởi cảnh tượng bình hòa. Cô đã chụp ảnh và lắng nghe một học viên giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô cũng kí tên thỉnh nguyện và thể hiện sự phẫn nộ trước tội ác.

Hai anh em đến từ thành phố Thẩm Dương, Trung Quốc đã nói rằng một vài người hàng xóm của họ ở Trung Quốc là học viên Pháp Luân Công, nhưng họ không biết tại sao môn tu luyện này bị cấm ở Trung Quốc. Giờ đây sau khi ra nước ngoài, họ đã biết sự thật. Sau khi biết “Vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn” là giả mạo, do ĐCSTQ dựng lên để buộc tội Pháp Luân Công, họ khá tức giận và nói rằng họ sẽ cảnh báo những người dân Trung Quốc khác đừng bị lừa bởi những lời nói dối của Trung Cộng.

Họ không chỉ tuyên bố thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, mà còn kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Cuộc đại diễu hành

Cuộc diễu hành của Pháp Luân Công thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện qua âm nhạc và trang phục, đồng thời cũng nói lên sự tàn bạo của cuộc bức hại tại Trung Quốc với những tấm biểu ngữ và các cảnh tái hiện mổ cướp nội tạng

Vào buổi chiều, đoàn diễu hành quy mô và ấn tượng đi qua khu trung tâm thương mại náo nhiệt nhất Toronto và khu phố Tàu, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xem ở hai bên đường. Nhiều người xem đã nhận tờ rơi và kí tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc đàn áp.

Bà Quách là người dân nhập cư đến Canada từ Đông Nam Á. Bà cùng ba con gái đến xem cuộc diễu hành. Con gái cả của bà nói rằng: “Tôi hiểu thông điệp trên các biểu ngữ, và biết có một cuộc đàn áp tàn khốc đang diễn ra tại Trung Quốc. Tôi hi vọng bi kịch này sẽ chấm dứt.”

Ông Kim là người gốc Hàn Quốc đã nhập cư đến Canada 13 năm trước. Ông đã thấy học viên Pháp Luân Công diễu hành ở Toronto vài lần, và ông ủng hộ họ vì đứng lên bảo vệ quyền của mình.

Ông Kim đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ tin tức trên mạng, và ông cho rằng kẻ chủ mưu phải bị trừng trị. Ông đã phẫn nộ khi nói về việc các học viên bị mổ cướp nội tạng trong khi còn sống.

Ông Kim nói: “Đảng đó phải chấm dứt việc giết người. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. Họ cần xin lỗi các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ.”

Jenifer và các bạn đang đi nghỉ tại Toronto cùng các con. Cô rất ấn tượng bởi cuộc diễu hành. Khi biết rằng hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giết do bị bức hại tại Trung Quốc, cô đã thể hiện sự cảm thông. Cô hỏi xin một tờ rơi và hứa sẽ tìm hiểu thêm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/27/多伦多逾千学员集会游行-政要支持-278709.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/11/141951.html

Đăng ngày 23-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share