Bài viết của một học viên ở Phần Lan

[MINH HUỆ 08-09-2013] Ngày nâng cao nhận thức về Nhân quyền hàng năm của Phần Lan được tổ chức ở thành phố Rovaniemi vào ngày 07 tháng 09 năm 2013. Các học viên Pháp Luân Công ở miền Bắc Phần Lan đã sử dụng cơ hội này để phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 14 năm và để thu thập chữ ký lên án tội ác mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của chế độ Trung Cộng.

Thành phố Rovaniemi nằm tại hợp lưu của hai con sông hùng vĩ thuộc biên giới phía Bắc Bắc Cực. Với tám mùa khác nhau, nó thường được gọi là “quê hương của ông già Noel”, người mà bạn có thể gặp tại bất cứ thời điểm nào trong năm tại Văn phòng Ông già Noel trong thành phố.

Cuộc đàn áp vô lý vẫn đang tiếp diễn

Vào năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công nhằm xoá bỏ phương thức tu luyện này. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã sử dụng các sự kiện cộng đồng để nâng cao nhận thức về tội ác chống lại nhân loại của chế độ và kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế nhằm chấm dứt cuộc đàn áp.

Hận thù của chế độ bắt đầu từ việc rằng số người đi theo Pháp Luân Công và các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn đã vượt quá số thành viên của Đảng cộng sản.

Cuộc đàn áp vô lý vẫn tiếp diễn đến ngày hôm nay. Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ, tra tấn, bị buộc phải lao động khổ sai và bị giết để lấy nội tạng nhằm kiếm lợi cho chế độ cộng sản.

Người qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện để ủng hộ Pháp Luân Công

Sự ủng hộ rộng rãi đối với Pháp Luân Công

Một người dân địa phương đã hỏi một cách hoài nghi: “Tại sao những người ở Trung Quốc không được phép tu luyện Chân Thiện Nhẫn? Thật ngạc nhiên khi một việc xấu xa như mổ cướp tạng sống vẫn còn được phép tồn tại!”

Sau khi ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, ông đã hỏi xin một số tờ rơi để chia sẻ thông tin này với bạn bè và người thân trong gia đình.

Một giáo viên tiểu học, người đã từng nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Bà cũng mời các học viên đến thăm trường học của bà và nói với các học sinh của bà về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp.

Một nhóm sinh viên đã hào hứng ký tên và kêu gọi các bạn cùng lớp của họ cùng điền tên vào đơn thỉnh nguyện.

Một người đàn ông lớn tuổi đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và quay trở lại sau một giờ để nói rằng ông hết lòng ủng hộ Pháp Luân Công và chính quyền Trung Quốc “là những kẻ xấu xa nhất trên Trái Đất này”.

Một bà mẹ và hai đứa con cẩn thận đọc bảng thông tin của các học viên. Bà kêu lên rằng: “Không có gì kinh khủng hơn mổ cướp tạng sống!”

Các học viên Pháp Luân Công địa phương gồm Kim Chiêu Vũ và em gái của cô là Kim Chiêu Hoàn đã nói một phụ nữ về hoàn cảnh của mẹ họ, bà Trần Trấn Bình, người đang chịu án 08 năm tù giam tại Nhà tù nữ Tân Hương ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công.

Người phụ nữ vừa nói vừa ôm lấy hai chị em: “Các bạn phải tiếp tục khiếu nại! Các bạn phải mạnh mẽ lên!” Bà đã ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện và cầm một số tài liệu bằng tiếng Hoa để đưa cho những người bạn Trung Quốc của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/8/芬兰人权周上揭露中共活摘罪行-279257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/16/142016.html

Đăng ngày 19-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share