Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ12-9-2013 ] Trong nhiều năm qua, các học viên ở bang Houston, Texas đã nỗ lực giảng chân tướng và thu thập chữ ký để ngăn chặn tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù trong chiến dịch bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Cộng. Thông qua những nỗ lực không ngừng này, nhiều người dân đã đến để tìm hiểu về tình hình tại Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ với việc kêu gọi chấm dứt tội ác man rợ này.

“Trung Quốc chắc chắn sẽ thức dậy!”

Mới đây, một người đàn ông Trung Quốc họ Chu đã dừng lại để nói chuyện với các học viên về nạn mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. “Tôi biết về việc này nhiều hơn các bạn,” ông tự tin nói. “Tôi có một người bạn hiện đang làm lãnh đạo của một bệnh viện cảnh sát vũ trang. Ông ta nói với tôi một cách chắc chắn: ‘Hàng ngày, tôi nhìn thấy rất nhiều nội tạng bị mổ cướp từ những người vô tội!”

“Đảng Cộng sản cố duy trì sự kiểm soát chặt chẽ trên khắp đất nước bằng việc dựng lên rất nhiều phong trào chính trị, như Đại chiến dịch Nhảy vọt, dẫn đến nạn đói khủng khiếp làm vô số người chết đói, hay cuộc Cách mạng Văn hóa khiến hàng triệu người Trung Quốc bị chết hoặc bị thương trong các cuộc đấu tranh bạo lực.”

“Tội ác của Đảng thì nhiều vô kể, nhưng nó đã sử dụng những khẩu hiệu rất mỹ miều để đánh lừa nhân dân rằng những hành động của nó là ‘vinh quang và vĩ đại!’ Ngày nay nạn tham nhũng đang tràn lan trên khắp Trung Quốc, mọi người đều thấy bất mãn. Khi chế độ này sụp đổ, một Trung Quốc mới chắc chắn sẽ thức dậy!”

Các học viên nói với ông Chu về những tội ác khác mà Đảng đã phạm phải. “Các bạn là những người rất tốt và đang làm một việc thật vĩ đại,” ông Chu nói: “Cảm ơn các bạn, các bạn vất vả quá!”

Du khách Trung Quốc: “Mọi người đều biết những việc mà Đảng đã làm”

Một người phụ nữ đến từ Trung Quốc Đại lục đã dừng lại trước quầy thông tin của các học viên và nói với các học viên rằng cô đã sống phần lớn thời gian ở Trung Quốc. “Mọi người đều biết những việc mà Đảng đã làm,” cô nói: “Với nhiều quan chức tham nhũng như vậy, sự sụp đổ của chính quyền Trung Cộng là không thể tránh khỏi.”

“Tôi biết về Pháp Luân Công và cũng đã từng chứng kiến cảnh sát dùng vũ lực để bắt giữ các học viên. Thông tin về thu hoạch nội tạng sống mà các bạn đang có rất tốt, nó rất quan trọng.”

Cô đã chụp ảnh bảng thông tin phơi bày việc thu hoạch nội tạng của các học viên và nói: “Tôi sẽ gửi bức ảnh này cho mọi người ở nhà để giúp họ nhận ra bản chất thực sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc!”

Ủng hộ Pháp Luân Công

Một người đàn ông tên là Allen đã nói với các học viên rằng ông rất quan tâm đến vấn đề nhân quyền trên khắp thế giới.

Một hôm, một người bạn của ông gọi điện và nói: “Allen, tôi thấy có một nhóm các học viên Pháp Luân Công đang tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston và tôi đã ký vào đơn thỉnh nguyện ủng hộ việc chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi hy vọng anh cũng đến đó và ký đơn thỉnh nguyện!”

Allen đã nhờ bạn ông chuyển máy cho một học viên ở quầy thông tin để ông có thể tìm hiểu thêm về tình hình. Ông cũng cho người học viên biết địa chỉ của mình.

Ngày hôm sau, người học viên mà Allen nói chuyện qua điện thoại đã đến và mang cho ông những tài liệu thông tin. Sau khi nghe người học viên giới thiệu về Pháp Luân Công, Allen đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và nói rằng ông cũng muốn học Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/7/休士顿征签-民众谴责中共活摘器官-279222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/12/141960.html

Đăng ngày 16-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share