[MINH HUỆ 19-08-2013] Chúng ta nên thành tín trong giao thiệp với người khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, thiếu đi các tiêu chuẩn này, cùng với sự ích kỷ và không ngừng tư lợi sẽ đẩy chúng ta ngày càng xa ra khỏi trạng thái mà Sư phụ giảng trong một bài thơ của Ngài:

“Cổ nhân thành nhi thiện
Tâm tĩnh phúc thọ tề”
(Phóng hạ chấp trước, Hồng Ngâm)

Thành tín là một bộ phận cấu thành của lời thệ ngôn, thệ ước, song chính các lời thệ nguyện có sức nặng to lớn và có nội hàm thâm sâu. [Chúng ta] hãy xem một câu chuyện lịch sử.

Triều Tĩnh Khang năm thứ hai, Hoàng đế Tống Khâm Tông Triệu Hoàn, cùng với hoàng hậu, các tần phi, các quan viên và hàng nghìn binh lính bị quân binh nhà Kim bắt làm tù nhân năm 1127, đưa lên phương Bắc. Sự kiện này cũng được biết là Sự cố Tĩnh Khang. Hoàng đế nhà Tống ký một hiệp ước với vua Kim, nhờ đó Hoàng hậu Hiển Nhân được phóng thích. Trước khi bà rời đi, Hoàng đế Tống Khâm Tông nắm tay bà và vừa khóc vừa nói: “Nếu ta có thể trở lại phương Nam, cho ta làm một viên sai nha trong cung là ta mãn nguyện lắm rồi, chẳng dám kỳ vọng gì hơn.” Sau đó, Hoàng hậu Hiển Nhân lập một lời thề: “Sau khi thiếp trở về, mắt thiếp sẽ bị mù nếu thiếp không tận sức cứu ngài.”

Sau khi Hoàng hậu Hiển Nhân trở lại hoàng cung, bà đã thất vọng khi biết rằng Hoàng đế Tống Cao Tông soán ngôi không có bất kỳ ý định nào về việc giải cứu Hoàng đế Tống Khâm Tông. Bà không dám đưa vấn đề này ra lần nào nữa, và cuối cùng việc giải cứu Tống Khâm Tông bị lãng quên.

Hoàng hậu Hiển Nhân bị mù không lâu sau đó. Nhiều thái y đã nỗ lực chữa trị cho bà nhưng đều không thành công. Cuối cùng, một đạo sỹ đến hoàng cung và ấn mắt trái của bà bằng một cây đũa vàng. Bà đã nhìn lại được bằng mắt trái và vui mừng khôn siết. Bà hỏi đạo sỹ làm như vậy cho mắt phải của bà. Ông trả lời: “Xin [Hoàng hậu] dùng một mắt để nhìn mọi vật, và dùng mắt kia để chứng thực lời thề của mình.” Hoàng hậu Hiển Nhân đã choáng váng khi nghe thấy những lời này và bà bỗng nhận ra lý do mình bị mù. Bà đứng dậy và cảm tạ đạo sỹ.

Đạo sỹ là người tu luyện và có thể nhìn thấy nguyên nhân căn bệnh mù của bà từ không gian khác. Mặc dù Hoàng hậu Hiển Nhân không có khả năng giải cứu Hoàng đế Khâm Tông, song bà đã không nỗ lực hết sức để giải cứu ông ấy.

Những lời thề nặng tựa Thái Sơn và được lập ra vì những việc vô cùng trọng yếu. Điều này nói lên tại sao người xưa cho rằng lời hứa có giá trị “ngàn vàng”. Người xưa coi trọng lời hứa của mình và duy hộ chúng. Con người ngày nay nghĩ người xưa quả là khờ dại khi từ bỏ mạng sống vì những lời hứa. Tuy vậy, đây mới chính xác là lý do tại sao lời nói của người xưa có trọng lượng hơn. Những lời hứa của người hiện đại bị xem nhẹ, như thể chúng không tồn tại.

Trên thực tế, giữ lời thề của một người là một phần của Chân, vốn có nội hàm thâm sâu. Sư phụ Lý Hồng Chí giảng trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Ngài, rằng Chân là một trong các đặc tính căn bản của vũ trụ. Những ai là người tu luyện sẽ liên tục đạt được hiểu biết về nguyên lý này thông qua tu luyện.

Vạn vật trên thế gian đều tuân theo quy luật. Đạo Đức Kinh, Thái cực, Bát quái, học thuyết Ngũ hành và các học thuyết khác đều khái quát các quy luật này ở một trình độ nhất định. Một người được xem là người tốt khi người ấy tuân theo các quy luật này. Những người giữ lời hứa là người tốt. Hoàng hậu Hiển Nhân đã chịu hậu quả vì không hoàn thành lời thề của bà.

Ngày nay, sự nghiêm trang của việc giữ lời hứa được thể hiện bởi các học viên Pháp Luân Công, những người giữ đức tin của mình trong khi đang đối mặt với cuộc bức hại tàn ác tại Trung Quốc. Họ tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn; đây là thệ ước thiêng liêng nhất của họ.

Lại nói đến việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Hiện tại, trong giới tu luyện, nhiều người có công năng, cũng như nhiều dự ngôn lưu truyền từ thượng cổ tại các quốc gia đều có thể biết rõ ràng rằng, ác đảng Trung Cộng do phạm nhiều tội lỗi khó dung thứ với cả nhân loại và Thần Phật, tội ác cự đại, tất sẽ bị Trời diệt.

Vậy mà, nhiều người Trung Quốc lại phát thệ rằng sẽ giao tính mạng của mình cho Đảng cộng sản. Lời thề của họ cũng có thể khiến họ sụp đổ cùng với Đảng cộng sản khi nó đến hồi sụp đổ đã định sẵn, do họ là thành viên của nó [Đảng]. Tuy nhiên, Thiên thượng là từ bi với con người và đã cấp cho họ cơ hội thanh minh thoái xuất khỏi Đảng cộng sản. Chúng tôi hy vọng rằng họ không mất đi cơ hội quý giá này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/19/誓言-277735.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/31/141770.html

Đăng ngày 07-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share