Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2013] “Hai mặt” mà tôi đề cập đến không phải là hai mặt theo cách hiểu của người thường, tức là một cá nhân trước mặt người khác thể hiện ra thế này, mặt sau lại thể hiện ra thế khác. Là các đệ tử Đại Pháp đi trên con đường thành Thần, chúng ta có một mặt Thần tu được tốt và một mặt con người chưa tu được tốt. Là các đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, làm thế nào để chúng ta có thể ít nhiều sử dụng mặt Thần của mình để trợ Sư [Chính Pháp] làm tốt ba việc?

Gần đây, khi đọc lại bài “Nói về Pháp” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ, tôi đã nhận ra rằng mình đã không hoàn toàn hiểu hết được ý nghĩa của việc sử dụng mặt phía bên Thần đã tu tốt của mình để làm ba việc. Tôi thấy rõ ràng rằng có một sự khác biệt rất lớn về kết quả, tùy thuộc vào việc chúng ta dùng phía mặt nào để làm ba việc. Trong thời kỳ Chính Pháp, chúng ta sử dụng phía mặt nào để làm tốt được những gì Sư phụ yêu cầu là một vấn đề trọng yếu. Với tôi, đến tận giai đoạn cuối cùng mới có thể nhận thức được ra vấn đề này, điều đó đã phản ánh ngộ tính ở tầng thứ thấp kém trên con đường tu luyện của tôi.

Chúng ta cần mặt phía con người để có thể sinh tồn trong thế giới này và để có thể ngộ Pháp. Sư phụ đã giảng trong bài “Nói về Pháp”:

“Thực ra Đại Pháp không chỉ là độ nhân, cũng là giảng cho chúng sinh các giới, bản tính đã giác ngộ sẽ tự biết làm thế nào, ưu ái bảo hộ phía con người này của chư vị ấy là để chư vị có thể ngộ lên trong Pháp.”

Phía mặt đã tu tốt, cũng chính là phía bên Thần của chúng ta có thể trợ [Sư] Chính Pháp. Sư phụ cũng đã giảng trong bài “Nói về Pháp”:

Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp. Phía chưa có tu thành lẽ nào có thể ức chế chủ tư tưởng, ức chế phía đã đắc Pháp? Vì con người mà nuôi dưỡng tà ma, khiến nó dùi vào sơ hở của Pháp. Đã làm đệ tử, khi ma nạn đến, nếu thật sự đạt được thản nhiên bất động hoặc có thể đặt tâm cho phù hợp với các yêu cầu khác nhau của các tầng thứ khác nhau đối với chư vị, thì đủ để vượt quan rồi. Còn nếu cứ mãi không thôi, nếu không phải tâm tính hoặc hành vi có tồn tại vấn đề nào khác, thì nhất định là những ma tà ác đang dùi vào sơ hở mà chư vị đang nuông chiều. Người tu luyện dù sao cũng không phải là người thường, phía bản tính lẽ nào không Chính Pháp?”

Là các đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp, tất cả chúng ta đều có “hai mặt” này. Chúng ta cần phải biết làm thế nào để sử dụng mỗi mặt được tốt. Phía mặt con người tu chưa tốt, chúng ta cần phải học cách buông bỏ tất cả những cám dỗ của thế gian [trần tục] và bảo trì sinh hoạt chính thường. Phía bên Thần tu được tốt, chúng ta nên làm tốt ba việc để hoàn thành thệ nguyện tiền sử của chúng ta.

Đây là sự hiểu biết tại tầng thứ hiện tại của tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/20/我们具有“两面性”-271137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/27/141715.html

Đăng ngày 01-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share