Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2013] Gần đây, nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ theo nhóm trong thành phố nơi tôi đang sống. Các vụ bắt giữ xảy ra hơn 50 ngày trước đây. Chúng ta nên bình tĩnh lại, suy xét về những thiếu sót của bản thân và hướng nội để tìm nguyên nhân tại sao những học viên này đã bị bắt.

Những lý do của vụ bức hại

Một vụ bắt giữ nhóm có nghĩa là cựu thế lực đã dùi vào sơ hở của chúng ta. Thường thì bắt giữ thuộc loại này xảy ra khi một số học viên đã bị theo dõi. Tuy nhiên, các học viên này không hành động một cách lý trí và thanh tỉnh, do đó họ đã vô tình để lộ thông tin về những học viên khác. Vì vậy, tà ác có thể nhắm vào một nhóm lớn hơn các học viên. Các vụ bắt giữ đã xảy ra ở những địa điểm xác định và thời gian được định sẵn.

Sơ hở trong chỉnh thể của chúng ta là gì? Có lẽ chúng là những chấp trước về việc không thích và không hợp tác. Khi hai quan niệm và chấp trước mạnh mẽ này phù hợp với bất kỳ một loại sinh mệnh cụ thể nào, sinh mệnh đó sẽ có thể khởi tác dụng và tăng cường các quan niệm, từ đó tạo ra vòng luẩn quẩn.

Nếu lý do của vụ bức hại là sơ hở trong chỉnh thể của chúng ta, cách hiệu quả nhất để giải thể bức hại là phải tạo nên một chỉnh thể vững mạnh.

Làm thế nào để chúng ta tạo nên một chỉnh thể vững mạnh? Theo nhận thức của cá nhân tôi đó là một quá trình buông bỏ tự ngã, phối hợp cùng nhau, tha thứ cho người khác trong những xung đột trước đây, và tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Chúng ta phải hỏi liệu những học viên khác có cần giúp đỡ khi có vấn đề hay không.

Chúng tôi không nên phê phán những học viên bị bắt giữ vì những sơ hở và sai lầm của họ. Một đệ tử Đại Pháp có năng lượng rất lớn.

Sư phụ đã nói trong Bài giảng thứ nhất của Chuyển Pháp Luân: “Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính”.

Một niệm xấu là một đám vật chất màu đen và nó sẽ tăng cường trường không gian tiêu cực xung quanh các học viên bị bắt. Chúng ta nên hỗ trợ các học viên bị bắt bằng chính niệm. Thậm chí ngay cả khi họ có sơ hở, những sơ hở đó cũng sẽ được chính lại bởi Pháp. Không có lý do gì để thừa nhận cuộc bức hại của cựu thế lực. Chúng ta cần thay đổi các quan niệm của mình và hỗ trợ các học viên khác. Nếu chúng ta có thể nghĩ đến các học viên bị bắt với chính niệm và phối hợp tốt để cứu họ, chúng ta sẽ nhắm vào những gì mà tà ác lo sợ nhất.

Các học viên đều là các vương và chủ của các thể hệ xa xôi. Nguồn gốc và đặc điểm của chúng ta đều khác nhau. Khi chúng ta làm việc cùng nhau, một số học viên có thể cho rằng họ là đúng và có thể xảy ra tranh luận. Tuy nhiên, chúng ta tới thế giới loài người với một mục đích chung và là để hoàn thành thệ ước của chúng ta. Chúng ta từ bỏ quả vị thần thánh của mình để tới thế giới con người. Sao nó lại khó khăn cho chúng ta đặt ý kiến của mình xuống và hỗ trợ người khác vì mục đích cứu chúng sinh? Ý tưởng tốt nhất sẽ không phát huy tác dụng nếu các học viên không hợp tác. Khi chúng ta buông bỏ ý kiến của bản thân và phối hợp cùng nhau, nó sẽ tăng cường sức mạnh chỉnh thể.

Quan điểm

Chính niệm của chúng ta có thể giải thể tà ác đang bức hại các học viên. Làm như vậy không có gì là sai. Tuy nhiên, hãy nghĩ xem chúng ta đang thực sự làm gì. Có phải chúng ta phát chính niệm chỉ để cứu các đồng tu đang bị bức hại?

Chúng ta tới đây để giúp Sư phụ cứu chúng sinh. Khi tà ác bức hại các học viên, chúng ta nên giảng chân tướng. Chúng ta có thể giảng chân tướng trên diện rộng để giúp người dân địa phương biết sự thật về Đại Pháp. Các tài liệu giảng chân tướng đã được đưa tới nhiều gia đình và điều đó thực sự đáng chú ý! Các học viên cũng gửi thư tới các nhân viên trong ngành công an và ngành luật. Việc này cho mọi người cơ hội được cứu trong giai đoạn cuối cùng của thời kỳ Chính Pháp.

Sư phụ đã  giảng trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010”

“Đệ tử Đại Pháp dẫu bị bức hại nghiêm trọng đến đâu, thì họ vẫn đi trên con đường của Thần, ra đi sớm hay muộn đều sẽ viên mãn và quy vị, còn thật sự bị bức hại chẳng phải là con người ư?”

Càng có nhiều người biết sự thật, trường không gian càng trở nên thuần chính. Trường năng lượng thuần chính này cũng sẽ giúp thanh trừ tà ác và giảm thiểu bức hại.

Khi mới phát chính niệm, tôi nhắm vào việc thanh trừ tà ác bức hại các học viên địa phương. Sau đó, tôi tập trung vào thanh trừ tà ác đã điều khiển con người phạm tội với Đại Pháp.

Sau khi học Pháp hôm nay, tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhắm vào tà ác đã bức hại những người làm việc trong lĩnh vực pháp luật và công an ở Trung Quốc. Tôi muốn khích lệ những người này đồng hóa với Pháp và đối xử tử tế với các học viên. Những người này là vương của các vũ trụ cự đại. Họ tới thế giới loài người đại diện cho thể hệ của họ. Khi họ tiến vào Tam ggiới, họ đã hoàn toàn tin tưởng và biết về chính Pháp và các học viên Đại Pháp.

Sư phụ chăm lo cho tất cả mọi người. Quãng thời gian từ 1999 tới nay được tồn tại vì Sư phụ đã hy sinh rất nhiều. Chúng ta không thể thấy hết được sự từ bi của Sư phụ hay những hy sinh mà Ngài đã phải gánh chịu. Chúng ta cũng không thể từ bỏ chúng sinh.

Những người làm việc trong lĩnh vực pháp luật và an ninh công cộng lựa chọn những nghề nghiệp này do nghiệp lực của họ gây nên. Họ đang đợi chúng ta đến cứu. Tôi nhớ tới bài thơ của Sư phụ có nhan đề Sinh sinh vi thử sinh:

“Pháp đồ thụ ma nạn
Huỷ đích thị chúng sinh”

Tạm dịch

“Pháp đồ chịu ma nạn
Bị huỷ là chúng sinh”

Tôi đã thấy được quang cảnh này khi lòng từ bi của tôi xuất lai. Tôi đang nhìn vào tòa nhà văn phòng công an cao ngất. Tôi có thể cảm nhận được vô số chúng sinh đang quỳ và khẩn cầu chúng ta giúp đỡ. Họ khóc vì đã phải chờ đợi rất lâu và hy vọng được cứu. Mọi chúng sinh đang giơ tay về các học viên Đại Pháp xin cứu giúp. Khi tôi cảm nhận được tất cả những điều này, tôi không có tâm oán hận hay thù ghét. Chỉ có sự cứu rỗi trong tâm trí tôi.

Hỡi các đồng tu, xin đừng bị nhầm lẫn bởi hành vi của cảnh sát. Họ đã bị tà ác điều khiển. Chỉ khi chúng ta diệt trừ tà ác đang điều khiển cảnh sát, chúng ta mới có thể về cơ bản giải quyết vấn đề. Chúng ta nên cố gắng cứu những ai chưa biết sự thật, hơn là thù địch họ.

Ai đóng vai chủ đạo?

Chúng ta không thể cho phép bản thân mắc kẹt trong những an bài do tà ác tạo ra. Chúng ta nên ở thế chủ đạo! Nếu chúng ta đi theo an bài của cựu thế lực, chúng ta đã tự giới hạn chính mình.

Có một câu chuyện thế này: Một học viên bị bắt. Các học viên địa phương ngay lập tức bắt đầu những nỗ lực để giải cứu anh ấy. Tuy nhiên, khi biết tin về việc anh ấy bị bắt, nhiều học viên không tin tưởng là có thể cứu được anh ấy. Họ nghĩ rằng nỗ lực của họ không có kết quả. Sau đó, chúng tôi được biết là học viên đó đã bị kết án ba năm tù. Thêm nhiều học viên mất tin tưởng vào khả năng cứu được anh ấy. Sau đó, các học viên thậm chí bắt đầu chỉ trích nhau và phàn nàn.

Một nhóm các học viên kiên định phát chính niệm, ngay từ khi bắt đầu những nỗ lực giải cứu. Cho dù hoàn cảnh như thế nào họ cũng không bị ảnh hưởng. Khi một học viên bị chuyển tới trại lao động, những học viên này phát chính niệm mạnh mẽ nhờ Sư phụ giúp học viên đó xuất hiện các triệu chứng nghiệp bệnh.

Trong quá trình kiểm tra sức khỏe tại trại lao động, viên cảnh sát gầm lên giận dữ: “Người này có đủ mọi bệnh tật. Có phải các anh mang phiền phức đến cho chúng tôi khi gửi anh ta tới đây? Đưa anh ta đi ngay lập tức. Chúng tôi từ chối nhận anh ta.”

Người học viên đó đã được thả về nhà cùng ngày anh ấy bị kết án ba năm tù. Hóa ra là toàn bộ việc bỏ tù học viên này chỉ là giả tướng và là một khảo nghiệm. Trong quá trình này, mỗi học viên liên quan đến việc giải cứu đều có một lựa chọn. Một số bỏ cuộc vì họ nghe thấy những tin xấu. Một số có cùng quan điểm với tà ác. Một số kiên định thanh trừ tà ác bằng chính niệm từ đầu tới cuối.

Nhiều học viên bỏ cuộc đều hối tiếc vì đã làm như vậy. Những người kiên định giữ chính niệm đã trải nghiệm sự quyết tâm của một học viên và sức mạnh của Đại Pháp.

Những suy nghĩ về việc thuê luật sư

Sư phụ dạy chúng ta trong Chuyển Pháp Luân: “Các tầng khác nhau có Pháp của các tầng khác nhau.”

Luật pháp nên được sử dụng để xử lý các vấn đề trong xã hội. Càng ngày càng có nhiều luật sư có niềm tin ngay chính đứng ra bảo vệ các học viên Đại Pháp. Trong quá trình Chính Pháp, ngày càng nhiều luật sư không chỉ nhấn mạnh rằng các học viên là vô tội trong phiên tòa mà giờ họ cũng khởi kiện cả kẻ bức hại.

Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng các học viên đóng vai trò chủ đạo. Chúng ta không thể hoàn toàn dựa vào các luật sư. Họ là một phần trong nỗ lực giải cứu các học viên, nhưng họ không phải là nhân tố quyết định.

Thuê một luật sư để bảo vệ các trường hợp liên quan đến các học viên cũng tạo cơ hội cứu người trong lĩnh vực pháp luật. Điều này cũng khó khăn đối với hệ thống pháp luật địa phương vì họ bị lợi dụng để thực hiện lệnh từ trên và coi những lệnh này như luật. Một số người trong họ vẫn nghĩ rằng bắt các học viên Pháp Luân Công là hợp pháp.

Tác động của việc có luật sư bảo vệ cho các học viên là rất rõ ràng. Nhiều cảnh sát và thẩm phán, sau khi biết được sự tham gia của các luật sư đã ngừng việc ngược đãi các học viên. Một số họ đã hoãn hoặc hủy bỏ phiên tòa hoặc nới lỏng việc bức hại. Đồng thời, các học viên địa phương đã giảng chân tướng cho cộng đồng. Điều này đã cải thiện môi trường tổng thể.

Ngăn chúng sinh phạm tội với Đại Pháp

Khi một viên cảnh sát bắt một học viên, anh ta sẽ phạm tội với Đại Pháp. Vô số chúng sinh mà anh ấy đại diện đối mặt với sự kết thúc bi thảm. Khi trại lao động nhận một học viên, người cảnh sát làm việc tại trại lao động đã phạm tội với Đại Pháp. Khi một nhân viên tòa án đưa lệnh bắt một học viên, anh ta đã phạm tội với Đại Pháp.

Khi các thành viên gia đình của các đồng tu tỏ thái độ thù địch với Đại Pháp vì cuộc bức hại, không phải họ đang bị nguy hiểm sao? Và khi họ không biết bản chất tà ác của Đảng cộng sản Trung Quốc, không phải họ cũng trong tình trạng nguy hiểm sao?

Nếu chúng ta có thể ngay chính và vô ngã, những điều kỳ diệu sẽ triển hiện trước mắt chúng ta.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/21/面对迫害事件-275624.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/16/141580.html

Đăng ngày 29-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share