Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 12-06-2013] Ở Trung Quốc, nhiều người hiện đang bị quấy rối, bắt giữ, và kết án tù bất hợp pháp chỉ vì họ tin vào Pháp Luân Công và sống theo những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Người ta có thể nghĩ rằng bất kỳ chính phủ nào cũng sẽ đề cao những người trung thực và xuất sắc như vậy, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thì không. Dưới đây là một trường hợp đã bị đối xử bất công ngoài sức tưởng tượng chỉ vì có tín ngưỡng tâm linh.

Tóm tắt các thông tin chính:

Tên: Thành Hải Yến ( 成海燕)

Tuổi: 50

Địa chỉ: Nam Kinh, tỉnh Giang Tô

Nghề nghiệp: Cựu phó giáo sư, cựu quản lý sản phẩm y tế sức khỏe của một công ty xuất nhập khẩu, cựu tổng quản lý của một công ty dệt may

Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 30 tháng 05 năm 2013

Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Trung tâm Tẩy não Nam Kinh

Bức hại phải chịu: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bỏ tù, mất việc làm, gò bó thân thể, bị giam trong bệnh viện tâm thần, lục soát nhà, thẩm vấn, giam giữ, tiêm cưỡng bức

Các sĩ quan và nhân viên cảnh sát từ Phòng 610 ở huyện Giang Ninh thuộc thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, đã đập cửa sổ và xông vào nhà bà Thành Hải Yến vào ngày 30 tháng 05 năm 2013. Họ đã bắt cóc và đưa bà đến Trung tâm Tẩy não Nam Kinh.

Bà Thành Hải Yến

Bà Thành Hải Yến từng là phó giáo sư ở Đại học Dược Trung Quốc. Sau đó bà trở thành quản lý cho các sản phẩm sức khỏe y tế ở Công ty Xuất nhập khẩu Từ Châu. Vào năm 1995, bà được bổ nhiệm làm tổng quản lý bộ phận công nghiệp nhẹ và sản phẩm dệt may của Tập đoàn Vật liệu Giang Tô. Công việc của bà được đánh giá cao, và mỗi năm bà đều được vinh dự nhận danh hiệu nhân viên xuất sắc.

Sau khi Pháp Luân Công bị cấm, bà đã nhiều lần bị quấy rối, bắt giữ và đưa đến các trung tâm tẩy não. Bà đã bị giam giữ trong suốt mười năm chỉ vì tin vào Pháp Luân Công. Thậm chí bà từng bị đưa đến một bệnh viện tâm thần.

Bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần

Vào năm 2000 khi đang trên đường đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, bà Thành Hải Yến đã bị bắt ở trạm xe lửa Nam Kinh. Các sĩ quan cảnh sát tìm thấy một bản Chuyển Pháp Luân trong hành lý của bà và đưa bà đến trung tâm giam giữ ở Nam Kinh. Cảnh sát quận Tuyên Vũ đã tiến hành lục soát nhà bà. Chồng của bà là một vị tướng quân đội trong quân khu Nam Kinh, nhưng điều đó không ngăn được việc cảnh sát làm đảo lộn mọi thứ.

Sau đó bà Thành bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Nam Kinh và bị giữ ở đó trong bốn tháng. Bà nói với những người đến thăm: “Tôi hoàn toàn bình thường, nhưng họ nhốt tôi trong một bệnh viện tâm thần. Lúc nào tôi cũng phải ở xung quanh các bệnh nhân tâm thần và tôi bị ép uống thuốc và tiêm như một bệnh nhân tâm thần. Đây là một trải nghiệm cực kỳ đau đớn.”

Vào đầu năm 2002, bà lại bị bắt ở một thành phố khác. Cảnh sát đưa bà đến trung tâm giam giữ Bắc Sơn ở thành phố Từ Châu. Sĩ quan cảnh sát và nhân viên Phòng 610 đã nói với bà: “Tất cả những gà bà cần làm là nói rằng bà muốn từ bỏ Pháp Luân Công, rồi chúng tôi sẽ thả bà ngay lập tức. Nếu bà tu luyện ở nhà, thì chúng tôi không quan tâm. Nhưng nếu như bà từ chối, chúng tôi sẽ gửi bà đến một trại lao động cưỡng bức.” Bà Thành đã từ chối bỏ đức tin của mình. Cảnh sát còn gây áp lực lên những người thân của bà để họ nói chuyện và thuyết phục bà ngừng tu luyện Pháp Luân Công, nhưng họ đã thất bại.

Bị ép phải ly dị

Ôn Trung Nhân, bí thư Đảng ủy quân khu Nam Kinh (đã mất năm 2004), ép chồng của bà hoặc là ly dị bà hoặc là phải đối mặt với việc giải ngũ không tự nguyện. Vương Vinh Sinh, trưởng Phòng 610 ở tỉnh Giang Tô (hiện đang hấp hối vì bệnh bạch cầu), đã gây áp lực lên bà Thành ép bà từ bỏ đức tin và ép gia đình bà đưa bà đến một bệnh viện tâm thần. Vương Vinh Sinh và Ôn Trung Nhân ép bà Thành ký vào đơn ly dị. Để bảo vệ chồng mình, bà đã buộc ký tên vào đơn ly dị. Các quan chức cũng ra lệnh chồng bà cưới một người lạ trong vòng ba tháng nếu anh muốn tránh bị giải ngũ không tự nguyện.

Mười năm trong tù

Tháng 08 năm 2002, bà Thành bị kết án mười năm tù. Kháng cáo của bà bị từ chối và bà bị đưa đến nhà tù nữ Nam Thông.

Tại đó bà bị ngược đãi thậm tệ. Nhằm khiến bà từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, những lính canh đã bắt bà đọc những cuốn sách phỉ báng Pháp Luân Công, lột bỏ quần áo mùa đông của bà, cấm bà nói chuyện, từ chối để bà mua nhu yếu phẩm hàng ngày, và không cho phép bà tắm rửa. Khi huyết áp của bà tăng lên 240, họ vẫn bắt bà lao động nô dịch. Họ thường đấm đá và tra tấn bà bằng nhiều cách khác nhau. Một đêm nọ, bà luyện công trong nhà tắm khi nghĩ rằng mình không bị theo dõi. Nhưng bà đã bị các linh canh bắt gặp. Họ còng tay và cùm bà lại, và phân công một số tù nhân tội phạm theo dõi bà suốt ngày đêm. Bà không được phép ngủ trong vài ngày.

Bị bắt lại

Sau khi bà Thành được thả vào năm 2010, bà không có nhà để trở về. Bà tìm được một công việc ở một hiệu thuốc. Năm 2011, bà lại bị bắt khi đang đến thăm một học viên khác. Trong thời gian bị giam giữ, bà nói cho cảnh sát và những nhân viên Phòng 610 sự thật về Pháp Luân Công và thuyết phục họ thả bà ra.

Tháng 05 năm 2013, bà lại bị bắt lại. Lần này bà bị giam giữ ở Trung tâm Tẩy não Nam Kinh. Chúng tôi kêu gọi mọi người hãy giúp giải cứu bà.

Dưới đây là thông tin của các thủ phạm tham gia bức hại:

Lã Khắc Trung, phó Ban Chính trị và Tư pháp, quận Giang Ninh: +86-25-52194738

Chu Ninh, cảnh sát trưởng ở Giang Ninh: +86-25-84951101

Trương Tiến, phó phòng cảnh sát ở Giang Ninh: +86-25-84951102

Chu Á Đông, phó Phòng 610 Nam Kinh: +86-13951843028

Tiêu Ninh Kiện, Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13951647329, +86-25-86015780 (văn phòng), +86-25-84420854

(Để biết thêm thông tin liên lạc của các thủ phạm khác, xin vui lòng thảm khảo bản tiếng Hán)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/12/曾经十年冤狱-南京知识精英又遭绑架(图)-275243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/11/140978.html

Đăng ngày 20-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share