[MINH HUỆ 30-07-2013] Bất chấp cuộc bức hại vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc, nhiều người dân tiếp tục tuân theo các nguyên lý uyên thâm của Pháp Luân Đại Pháp. Những câu chuyện được kể dưới đây cho thấy Đại pháp đã mang lại lợi ích cho người dân như thế nào, cho dù họ có phải là người tu luyện hay không.

“Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt”

Tôi làm việc tại một xí nghiệp lớn. Rất nhiều những câu chuyện thần kỳ đã xảy ra kể từ khi các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cho tôi và từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi xin kể ra đây vài sự kiện đã diễn ra trong năm ngoái.

Một hôm tôi gặp một đồng nghiệp cũ, là bà A ở trên phố. Khi nhìn thấy tôi, bà nói: “Đã lâu tôi không gặp chị! Trông chị vẫn trẻ quá!” Tôi đáp: “Đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là bộ công pháp tính mệnh song tu, không chỉ giúp thân thể khỏe mạnh mà còn khiến người tu luyện có dung mạo trẻ hơn.”

Bà A nói với tôi rằng bà bị gai xương và phải chịu rất nhiều đau đớn. Ngay cả tiến hành đủ các loại phương pháp điều trị khác nhau trong nhiều năm, bà vẫn phải đi khập khiễng. Tôi nói với bà: “Nếu chị chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’, bệnh của chị sẽ được chữa lành”. Ngay sau khi tôi vừa nói dứt lời, bà đã bắt đầu hô lớn : “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi nói tiếp: “Nhưng chị cũng cần phải thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nữa. Nếu không, làm sao mà các vị Thần có thể giúp chị được cơ chứ!” Bà ấy đã đồng ý thoái đảng.

Vài hôm sau, bà A đến gặp tôi và nói với giọng đầy phấn khích: “Tôi muốn mời chị đi ăn trưa với tôi. Chân tôi đã không còn đau nữa.” Bà kể với tôi rằng sau khi chúng tôi chia tay mấy hôm trước, bà về nhà và ngồi trên giường, tự hỏi không biết liệu những lời tôi nói có thực sự hiệu nghiệm không. Bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và cố duỗi chân mình ra. Thật ngạc nhiên làm sao, bà không hề cảm thấy đau đớn một chút nào. Sau đó bà cố thử ngồi xổm, và bà cũng không cảm thấy đau nữa. Bà quá đỗi vui mừng, bà nói với tôi: “Kể từ hôm đó đến nay tôi gọi chị là Sư phụ của tôi.” Tôi đáp: “Chỉ có duy nhất một Sư phụ thôi. Chị phải cảm ơn Sư phụ tôi, Ngài Lý Hồng Chí. Chính Sư phụ đã giúp chị loại bỏ bệnh tật của mình.” Bà liền nói: “Xin đa tạ Sư phụ Lý! Con trả ơn Ngài như thế nào đây?” Tôi nói: “Nếu có ai hỏi chị đã chữa khỏi bệnh đau chân như thế nào, thì chị hãy nói với họ sự thật này. Trước đây mẹ tôi bị ung thư phổi và đã được Sư phụ chữa khỏi. Nhưng sau đó bà lại đi nói với mọi người rằng bệnh ung thư được chữa khỏi đó là do bà uống thuốc. Ngay lập tức, bệnh ung thư của bà đã quay trở lại. Vì vậy chị phải nói với họ sự thật để họ cũng có thể được hưởng lợi ích từ Đại Pháp.” Bà ấy gật đầu đồng ý.

Bà A liền nói chuyện với một đồng nghiệp khác là bà B về việc chân của bà đã được chữa lành ra sao. Bà B nói: “Tôi bị thoát vị đĩa đệm thắt lưng và đau lưng. Thực sự niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ có thể giúp tôi không?” Bà A nói: “Bà cứ cứ thử xem. Có mất mát gì đâu mà bà sợ. Nhưng đầu tiên bà phải thoái đảng đã.” Bà B liền thoái đảng và niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Cơn đau của bà cũng đã biến mất một cách thần kỳ.

Người thường đọc Đại Pháp, thân tâm đều được thụ ích

Tôi năm nay 60 tuổi và hiện đang làm việc tại một công xưởng ở Đại Liên. Mọi người trong gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Công nhưng tôi thì không. Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân và nghe các băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Pháp Luân Công dạy con người ta làm người tốt và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức làm người. Tôi tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp, và một người thường cũng sẽ nhận được lợi ích khi nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Vào tháng 10 năm ngoái, tôi đột nhiên bị đau chân dữ dội. Trong nhiều ngày tôi không thể lê bước và sự đau đớn đã ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của sư phụ Lý. Tôi nghe băng thu âm vào ban đêm và cả ban ngày khi đi làm. Sau khi nghe hết cả chín bài giảng, chân tôi đã trở nên khá hơn, tôi tiếp tục nghe các bài giảng thêm mười ngày nữa. Cơn đau đã chấm dứt. Các đồng nghiệp của tôi đã rất ngạc nhiên và hỏi tôi làm thế nào mà tôi đã có thể khỏi đau mà không cần phải đi bệnh viện hay uống thuốc.

Vài ngày sau, tôi bị cảm lạnh. Đồng nghiệp khuyên tôi nên uống thuốc hoặc tiêm. Tôi nói: “Không.” Tôi nghe băng thu âm các bài giảng của Sư phụ sau giờ làm việc. Bệnh cảm lạnh của tôi biến mất ngay lập tức. Vài người hỏi: “Anh không uống thuốc hay tiêm, làm thế nào mà chỉ ba, bốn ngày anh đã khỏe lại thế?” Tôi nửa đùa nửa thật nói: “Có người đã giúp tôi.” Họ nghĩ tôi không nghiêm túc và chỉ nói đùa thôi.

Sau đó tôi đã bật mí cho một người đồng nghiệp thân nhất của mình rằng tôi nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý. Anh ấy rất ngạc nhiên. Tôi nói: “Xác thực là như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/30/常人读大法-身心也受益-277290.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/8/141427.html

Đăng ngày 16-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share