Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc  

[MINH HUỆ 10-05-2013] Trong những năm cuộc bức hại diễn ra, trường hợp những người của chế độ bị quả báo và chết sớm đã được công bố trên Minh Huệ Net. Tôi hy vọng những ai trân quý sinh mệnh của mình, đặc biệt là những người liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hãy đọc cẩn thận những trường hợp này và chú ý.

Tòa án quận Chấn Hưng ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã xét xử phi pháp hai học viên Pháp Luân Công vào ngày 12 tháng 04 năm 2013. Trong phiên xử, thẩm phán Đào Chiêm Hoa đã ra lệnh cho công an đẩy các luật sư biện hộ của ông Trần Tân Dã và ông Trần Xuân Long ra khỏi phòng xử. Đào cũng thốt ra những suy nghĩ thật sự của ông ta: “Tôi không quan tâm điều các người nói. Tôi không đủ tiêu chuẩn làm một thẩm phán và tôi đang vi phạm luật pháp. Tôi sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm cho những việc làm sai trái của mình khi ĐCSTQ vẫn còn nắm quyền.”

Thẩm phán Đào có thể dựa vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để bảo lãnh cho ông ta sao? Là một thẩm phán, ông ta nên biết rằng luật Trời sẽ thay thế luật người và Trời sẽ can thiệp khi con người không tuân theo bất kỳ tiêu chuẩn đạo đức nào. Có lẽ những kẻ bảo thủ khác đi theo ĐCSTQ cũng có cùng mộng tưởng như Đào, nên họ dám cố hết sức hỗ trợ ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.

Những kẻ bức hại Pháp Luân Công thường dựa vào ĐCSTQ để cứu họ, nhưng thật ra chế độ cộng sản chẳng đáng tin cậy chút nào. Khi bạn dựa dẫm vào ai đó mà chính bản thân anh ta đang ở trên bờ vực thẳm, cả hai sẽ bị rơi xuống.

Trời sẽ diệt ĐCSTQ. Khi những kẻ phạm pháp ĐCSTQ khoe khoang về sự bất bại của họ, họ quên rằng Trời đang nhìn mọi thứ vào mọi lúc. Chế độ cộng sản có thể điều khiển những kẻ theo nó, nhưng nó không nói rằng Trời sẽ làm gì. Nhiều quan chức cao cấp liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công đang bị cách chức và bị trừng phạt. Bề mặt là do cuộc đấu đá nội bộ của ĐCSTQ, nhưng thật ra là Trời đang thực thi công lý.

Nhiều thẩm phán của ĐCSTQ đã gặp quả báo trước khi ĐCSTQ sụp đổ. Dưới đây là một vài ví dụ.

Thẩm phán đầu tiên kết án các học viên Pháp Luân Công đã chết vì ung thư phổi

Trần Viên Triều là chánh án của Tòa án Trung cấp thành phố Hải Khẩu tỉnh Hải Nam. Ngày 12 tháng 11 năm 1999, ông ta giám sát những trường hợp đầu tiên chống lại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và đã kết án bốn học viên từ 02 đến 12 năm. Việc ông ta làm đã được ghi nhận bởi Tòa án Tối cao và La Cán, sau đó là bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương. Tòa án của Trần đã nhận được phần thưởng hạng nhì và bản thân ông ta cũng được phần thưởng hạng nhì.

Trần bị chẩn đoán ung thư phổi vào ngày 18 tháng 03 năm 2002 khi ở tuổi 51. Ông ta đã chết vào ngày 02 tháng 09 năm 2003.

Phó chánh án của Tòa án quận Nam Cương ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đã chết vì ung thư

Nguyên Toàn Sinh là phó chánh án của Tòa án quận Nam Cương ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Trong nhiệm kỳ của mình, ông ta đã kết án nặng các học viên từ 12 đến 15 năm tù.

Nguyên đột nhiên cảm thấy bị đau nhói dạ dày khi đang chơi bài poker trong thời gian nghỉ trưa vào tháng 06 năm 2002. Ông ta nghĩ rằng là do viêm ruột thừa nhưng bệnh viện đã chẩn đoán là bị ung thư gan và sau đó chuyển sang ung thư xương.

Ông ta đã chết vào tháng 09 năm 2002 khi chỉ ở độ tuổi tứ tuần.

Những nhân viên tòa án của thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, đã chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau

Là thẩm phán của Tòa án Hưng An, thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, Thiệu Ba rất tham nhũng, ông ta đã tích lũy một số tiền lớn nhờ lợi dụng vị trí của mình. Thiệu cũng theo sát chế độ và tham gia nhiều phiên xử và kết án phi pháp các học viên Pháp Luân Công.

Thiệu đã bị quả báo. Trước tiên một bên thận của ông ta ngừng hoạt động và bị cắt bỏ. Sau đó quả thận còn lại bắt đầu khiến ông ta gặp rắc rối, và Thiệu bị nhiễm trùng khoang bụng trong khi điều trị. Mỗi ngày hóa đơn thanh toán lên đến nhiều nghìn nhân dân tệ, và cuối cùng ông ta ngừng chữa trị sau khi đã dùng hết số tiền phi pháp kiếm được. Thiệu đã chết vào năm 2008 ở tuổi 44.

Lý Sỹ Phong, ủy viên của Tòa án quận Đông Sơn ở thành phố Hạc Cương, đã chết do bị xuất huyết não vào năm 2004.

Lưu Lan Chúc, ủy viên của Tòa án quận Hưng Sơn ở thành phố Hạc Cương, đã chết do bị ngưng tim vào năm 2004 khi đang đi nghỉ mát ở tỉnh Hải Nam.

Đào Lập Quân là một thư ký đại diện ở Tòa án Trung cấp thành phố Hạc Cương. Ông ta đã nói xấu Pháp Luân Đại Pháp nhiều lần. Sáng ngày 28 tháng 04 năm 2004, ông ta đã chết do bị ngã từ tầng năm trong khi đang lau cửa sổ.

Những trường hợp tương tự

Ba thẩm phán của Tòa án huyện Lỗ Sơn, tỉnh Hà Nam đã chết khi xe hơi của họ bị lật.

Phó chánh án của Tòa án huyện Xã Kỳ ở thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam, đã chết trong một tai nạn xe hơi.

Chánh án Lục Kiềm Thành của Tòa án huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Đông đã chết vì ung thư.

Chánh án Vinh Thế Kiệt của Tòa án huyện Lộc Ấp, tỉnh Hà Bắc đã chết đột ngột.

Chánh án Ngô Thiệu Lương của Tòa án Bắc Phiếu ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã bị một xe hơi đâm chết.

Trương Huy, chánh án của Tòa án Trung cấp Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã chết do xuất huyết não.

Hạ Hữu Sơ, chánh án của Tòa án quận Võ Lăng ở Thường Đức, tỉnh Hà Nam, đã bị liệt hoàn toàn.

Thạch Đa Anh, chánh án của Tòa án huyện Vĩnh Xương, tỉnh Cam Túc, đã chết sau khi bị một xe mô tô đâm.

Lý Yếu Binh, thư ký Tòa án quận Hồng Sơn ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị đột quỵ bất ngờ và qua đời.

Ngạc An Phúc ở Tòa án quận Trầm Bắc Tân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã chết vì xuất huyết não. Trước khi qua đời, cuối cùng ông ta đã bày tỏ sự hối hận và cầu xin sự tha thứ.

Lời bình

Hai công tố viên của Viện kiểm sát Cam Tỉnh Tử ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bệnh bạch cầu vào tháng 07 năm 2009. Sau khi thông tin này được công bố trên Minh Huệ Net, một công tố viên khác đã bình luận: “Thật ra có hơn hai công tố viên bị quả báo. Tôi đã gặp một vài trường hợp, và hầu hết đều bị ung thư gan. Điều thú vị là khi có ai đó trong viện kiểm sát chết, thì người nào đó trong tòa án cũng chết sau đó, và ngược lại. Điều này đã diễn ra trong nhiều năm.”

Đã có nhiều trường hợp hơn nữa về các quan chức tòa án bị quả báo được công bố trên Minh Huệ và tôi sẽ không liệt kê tất cả ở đây. Tôi hy vọng bất kỳ ai trân quý sinh mệnh bản thân, đặc biệt là những người liên quan đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công, hãy đọc cẩn thận những trường hợp này và lưu ý.

Những gì được công bố trên Minh Huệ chỉ là một phần nhỏ. Nhiều trường hợp quả báo vẫn chưa được dư luận biết đến.

Tôi kêu gọi những thủ phạm hãy suy nghĩ nghiêm túc về tương lai của họ. Các vị có muốn tiếp tục theo ĐCSTQ và cuối cùng bị quả báo hay các vị muốn đồng cảm với Pháp Luân Công và tự cứu bản thân, gia đình và có một tương lai.

Chỉ là vọng tưởng khi nghĩ rằng: “Tôi sẽ không bao giờ chịu trách nhiệm cho những việc làm sai trái của mình khi ĐCSTQ vẫn còn nắm quyền.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/10/“共产党不倒台,我就永远不会承担责任”是靠不住的-273285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/5/140307.html

Đăng ngày 14-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share