Bài viết của học viên ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-03-2013] Có một học viên Pháp Luân Công 80 tuổi trong vùng của tôi. Bà luôn giữ chính niệm đầy đủ và rất điềm tĩnh. Thông qua chính hành, bà đã chứng thực được sự kỳ diệu của Đại Pháp.

1. Ngăn chặn bức hại bằng chính niệm

Trong lúc diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, khi bà đang học Pháp với một học viên khác tại nhà, thì trưởng đồn công an địa phương và hai người khác xông vào. Bà cẩn thận đặt sách Đại Pháp lên nóc tủ quần áo. Cảnh sát trưởng thấy quyển sách, vồ lấy và hỏi: “Đây là cái gì?” Bà trả lời không do dự: “Chuyển Pháp Luân”. Ông ta nói: “Tôi phải mang nó đi.” Bà trả lời một cách kiên quyết: “Nếu ông dám lấy nó, tôi sẽ đi đòi lại ngay cả phải đến gặp giám đốc Sở Công an.” Ông trưởng đồn cầm quyển sách một cách cẩn thận, đi một vòng quanh phòng. Cuối cùng dừng lại trước bà và nói: “Nó là của bà.” Bà trả lời: “Ông không nên đụng đến đồ đạc của tôi.” Cảnh sát đã rời đi và không bao giờ quay lại.

2. Từ bị bệnh nan y đến hoàn toàn khỏe mạnh

Trước khi tập Pháp Luân Công, bà lão này bị tất cả các vấn đề về sức khỏe. Theo lời bà nói: “Chỗ nào trên người tôi cũng bị bệnh.” Bà phải chịu các chứng bệnh về tim mạch, u tử cung, đau đầu, viêm màng phổi, viêm gan, lao phổi, sỏi mật, viêm thận, đau thần kinh tọa, viêm khớp và biến dạng xương. Bà cũng đi lại rất khó khăn.

3. Từ mù chữ đến đọc trôi chảy sách Chuyển Pháp Luân

Học viên này chưa bao giờ đi học và mù chữ khi bắt đầu tu luyện. Bà thật tâm rất muốn đọc Pháp. Trong lúc học Pháp nhóm, bà đã cố đọc bằng cách đọc theo người khác. Dần dà, bà có thể đọc đoạn này qua đoạn khác. Sau đó bà có thể đọc hai bài giảng một ngày. Đây là Đại Pháp và Sư phụ đã ban cho bà trí huệ. Giờ đây bà có thể tự đọc Pháp một mình.

4. Tham gia luyện công sáng toàn cầu

Bà luyện công rất chăm chỉ và thường chia sẻ, khuyến khích các học viên khác. Thông thường bà ngủ hai tiếng rưỡi sau giờ phát chính niệm nửa đêm. Bà thức giấc lúc khoảng 03 giờ sáng và ngồi đả tọa một giờ. Từ 04 giờ đến 06 giờ sáng bà tham gia vào buổi luyện công sáng toàn cầu. Lúc 06 giờ bà phát chính niệm. Sau đó bà đi giặt giũ và ăn sáng nhẹ trước khi ra ngoài để giảng thanh chân tướng.

Mặc dù bà chỉ ngủ có hai tiếng rưỡi, học viên này luôn trong trạng thái tốt và không bao giờ trông thiếu ngủ. Bà có một lịch trình rất bận rộn bao gồm luyện công, phát chính niệm, giảng thanh chân tướng và học Pháp. Bà thực sự tin tưởng ở Đại Pháp và Sư phụ. Sự kỳ diệu của Đại Pháp được phản ảnh qua sự tu luyện của bà.

5. Thiết lập nhóm học Pháp và giúp đỡ những người khác

Vài năm trước, học viên này thiết lập một nhóm học Pháp tại nhà của bà. Các học viên trong nhóm, hầu hết vào khoảng 70 đến 80 tuổi, tất cả đã giúp đỡ lẫn nhau trong tu luyện và cùng tinh tấn. Tất cả họ đều rất xuất sắc trong việc giảng thanh chân tướng và giúp đỡ các học viên khác tại các vùng lân cận.

6. Giảng thanh chân tướng, dù trời mưa hay nắng

Dù trời mưa hay nắng, nóng hay lạnh, không có gì ngăn được bà đi ra ngoài để giảng chân tướng. Một vài sáng sớm đôi chân bà đau nhức và bàn chân bị sưng lên. Cho dù vậy, bà vẫn đi ra ngoài để giảng chân tướng. Bà tự nhủ: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, không có gì có thể ngăn cản tôi cứu người.” Đôi lúc đôi chân bà đau đến nỗi không thể bước đi, nhưng bà vẫn ra ngoài. Tất cả các triệu chứng gây khó chịu biến mất mỗi khi bà trở về nhà.

Ở trong chợ, nhiều người bán hàng hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” mỗi khi thấy bà. Ngày nọ, một người phụ nữ nói với bà: “Bác à, con muốn nói với bác là bệnh cảm của con đã biến mất sau khi con niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

7. Phủ nhận can nhiễu của cựu thế lực bằng chính niệm

Một ngày, bà đi xe buýt. Trước lúc bà kịp ngồi vào chỗ thì tài xế đột nhiên phanh gấp. Bà ngã bật ra sau và đập lưng xuống sàn rất mạnh. Mọi người trên xe sợ hãi. Ngay lúc đó, bà cảm giác như cơ thể vỡ ra từng mảnh nhỏ rải rác dưới ghế ngồi. Bà tỉnh táo và gọi trong tâm: “Sư phụ xin cứu con!” Ngay lập tức bà cảm thấy bàn tay Sư phụ gắn các mảnh vỡ lại với nhau.

Với sự giúp sức của mọi người, bà đứng dậy và ngồi xuống. Tài xế và hành khách đều đồng ý để đưa bà đi bệnh viện. Bà nói: “Tôi tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi không sao.” Bà bảo người tài xế gọi điện cho con cái đưa bà về nhà. Hành khách trên xe giúp bà xuống xe và ngồi xuống bên vệ đường. Bà bảo người tài xế có thể đi.

Khi con trai và con gái của bà đến nơi và biết được chuyện xảy ra, con trai bà muốn đưa bà đi bệnh viện. Bà từ chối và bảo đưa bà về nhà.

Tại nhà, bà nằm trên giường, toàn thân ê ẩm, giống như có kim châm khắp nơi. Bà không thể ngồi dậy. Nếu chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì đau đớn khôn tả. Bà từ từ dịch chuyển chân ra mép giường và cuối cùng ra khỏi giường. Bà bảo con trai mang cho bà một tấm nệm. Dựa vào giường, bà ngồi xuống và bắt đầu phát chính niệm và luyện bài công pháp thứ năm, tĩnh công thiền định. Sau khi luyện công xong, bà đã có thể ngồi dậy và bước đi. Con trai và con gái bà điều chứng kiến điều kỳ diệu này.

Từ đó, cả con trai và con gái bà đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/10/八旬老太破除干扰与精進修炼的故事-270803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/4/140818.html

Đăng ngày 05-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share