Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ11-06-2013 ] Một thôn trang ở khu vực trung nguyên gần Bạch Hà trồng lạc trên một diện tích lớn. Vào năm 2002 đã xảy ra một trận hạn hán nặng vào đúng thời điểm cây lạc cần nước nhất. Những người nông dân rất lo lắng vì trời không có lấy một giọt mưa.

Một hôm vào khoảng 03 giờ chiều, có người đột nhiên phát hiện một đám mây lớn ở phía Tây nam của thôn. Lúc đó bầu trời vẫn nắng gay gắt, đám mây bay theo hướng Đông Bắc, và trong lúc nó trôi về gần hơn, đám mây trở lên sẫm màu hơn và càng lúc càng dày hơn. Rất nhiều người đã dừng mọi công việc lại và ngước nhìn lên bầu trời quan sát. Khi đám mây trôi về đến ráp gianh phía Nam của thôn thì một trận mưa lớn xối xả đổ xuống và kéo dài khoảng mười phút.

Những người dân làng rất ngạc nhiên và chạy cả ra để xem mưa ở đâu. Họ phát hiện ra rằng trận mưa đổ xuống chỉ đủ làm mực nước xâm xấp khoảng 10cm trên duy nhất một thửa ruộng lạc – thửa ruộng của gia đình ông Huệ Duyên (hóa danh) với diện tích khoảng năm mẫu. Những thửa ruộng xung quanh nhận được rất ít nước mưa. Họ bảo ông Tiểu Ngộ (hóa danh) đến nhà ông Huệ Duyên để báo tin mừng và bảo ông thắp hương để cảm tạ Trời Đất.

Khi ông Tiểu Ngộ đến nhà ông Huệ Duyên ông nhìn thấy khoảng năm hay sáu người đang tập trung lắng nghe băng thâu âm bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng chí. Cách đây không lâu, em gái ông Huệ Duyên là một học viên Pháp Luân Công đên thăm và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông. Cô giải thích rằng vụ Tự thiêu Thiên An Môn là một trò lừa bịp do Giang Trạch Dân và chế độ Trung Cộng dàn dựng để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp và lừa dối người dân. Gia đình ông Huệ Duyên đã biết được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và trên thực tế, nó trái ngược hẳn với những gì chế độ Trung Cộng mô tả, Pháp Luân Công quả thực rất tốt. Em gái ông đã tặng ông băng thâu âm các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ông không những mở băng cho mọi người trong nhà nghe mà còn mời cả hàng xóm đến nghe cùng.

Một người dân làng hỏi ông: “Ông không sợ chính quyền sẽ đến bắt ông vì ông nghe các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp à?”

Ông Huệ Duyên cười và nói: “Các bài giảng Pháp dạy con người ta làm người tốt theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi cố gắng để trở thành người tốt, tại sao họ lại bắt tôi? Nếu ông không tin hãy tự đến và nghe đi.”

Khi ông Tiểu Ngộ bước vào nhà ông Huệ Duyên, ông bảo ông Huệ Duyên tắt băng thâu âm và nói với mọi người về chuyện gì đã xảy ra trên thửa ruộng của ông Huệ Duyên. Họ chạy ra cánh đồng để xem và đã rất kinh ngạc! Thật đúng là một chuyện thần kỳ! Ngay lập tức mọi người trong làng đều đổ xô ra xem chuyện gì đã xảy ra.

Một lão nông 80 tuổi trong làng đã bày tỏ sự ngạc nhiên và nói với ông Huệ Duyên: “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến một chuyện thần kỳ như vậy. Gia đình ông thờ Phật đúng không?”

Ông Huệ Duyên cười nói: “Tôi không thờ Phật, nhưng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Và chính Pháp Luân Đại Pháp đã mang tới cho tôi sự may mắn đó.”

Từ đó, năng suất hoa màu của ông Huệ Duyên ngày càng trở nên tốt hơn. Con trai ông làm việc trên tỉnh đã được tăng lương từ 2.000 nhân dân tệ lên 6.000 tệ một tháng. Con trai ông đã lấy vợ và đã sinh được hai con trong vòng ba năm. Gia đình ông đã có thể xây được nhà riêng, làm đường nước sinh hoạt riêng, có điều hòa, tủ lạnh, Tivi màu cỡ lớn và các vật dụng tiện nghi khác, những thứ mà họ không dám mơ tưởng trước đây. Sự thay đổi đáng kinh ngạc của gia đình ông Huệ Duyên đã trở nên nổi tiếng khắp khu vực dân cư rộng lớn. Những người hiểu được chân tướng đều đã thay đổi thái độ với Pháp Luân Đại Pháp và họ biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/11/旱天奇雨-275155.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/11/140980.html

Đăng ngày 30-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share