[MINH HUỆ 20-06-2013]

Sinh được một bé gái sau khi nghe bài giảng của Sư phụ Lý

Tôi là người ở thành phố Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc, gia đình tôi đã nhận được nhiều phúc lành kỳ diệu từ Đại Pháp.

Năm 2007, cha tôi phải tiến hành xạ trị tại một bệnh viện ở Bắc Kinh vì bệnh ung thư bàng quang. Tôi hay đến thăm ông tại phòng xạ trị mà không biết rằng mình có thể bị nhiễm xạ do độ phơi nhiễm cao trong phòng. Sau đó, vợ tôi sẩy thai ba lần đều trong tháng thứ ba khi mang thai mà không rõ nguyên nhân. Hai chúng đều rất buồn. Sau nhiều lần kiểm tra tại bệnh viện, chúng tôi biết rằng mức phóng xạ mà tôi bị phơi nhiễm cao hơn 20 lần cho phép đối với một người bình thường. Sự phơi nhiễm quá mức này làm tinh trùng của tôi bị biến dạng, dẫn đến việc vợ tôi bị xảy thai.

Trong khoảng hơn 02 năm, tôi dùng toàn bộ tiền của mình, khoảng hơn 100.000 nhân dân tệ để điều trị, nhưng tình hình không hề chuyển biến. Nhìn các đồng nghiệp con đàn cháu đống, vợ chồng chúng tôi rất mực đau khổ.

Lúc đó, anh họ tôi giới thiệu cho tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy cho tôi một chiếc máy nghe nhạc MP3 để tôi có thể nghe các bài giảng của Sư phụ Lý. Tôi nghe bài giảng mỗi ngày và đã nghe được toàn bộ các bài giảng năm lần. Trong khoảng thời gian đó tôi không dùng thuốc. Khi vợ tôi mang thai lần nữa, anh họ tôi khuyên chúng tôi nên tiếp tục nghe các bài giảng. Anh cũng cho chúng tôi hai đĩa DVD Thần Vận. Đến tháng thứ 03 sau khi vợ tôi mang thai, chúng tôi trở nên rất lo lắng khi những dấu hiệu xảy thai lại xuất hiện. Nhưng cuối cùng mọi chuyện đều ổn và bác sỹ nói rằng thai nhi phát triển bình thường. Chúng tôi rất vui mừng và tin tưởng rằng Đại Pháp và Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi. Chúng tôi thực sự cảm tạ Đại pháp và Sư phụ Lý.

Tôi đem tin vui kể cho anh họ tôi, anh ấy cho chúng tôi 03 chiếc bùa hộ mệnh của Đại Pháp và bảo hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hàng ngày. Từ ngày hôm đó, chúng tôi luôn thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trước khi con gái chúng tôi chào đời.

Sư phụ Lý đã ban cho chúng tôi một bé gái. Toàn bộ gia đình chúng tôi đều nhận thấy đây là phép mầu của Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi vô cùng cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý!

Bệnh ung thư máu biến mất sau khi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục, hai người trong gia tộc chúng tôi đã được cứu sau khi thành tâm tin tưởng vào Đại Pháp và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Cha tôi phải trải qua một cuộc phẫu thuật bỏ khối u não vào năm 2009. Những biến chứng như nhiễm trùng gan và chứng suy tim xuất hiện sau ca phẫu thuật. Ông đã phải hồi sức ở bệnh viện trong 02 tuần.

Vài ngày sau khi từ bệnh viện trở về nhà, cha tôi trở lên lú lẫn. Ông thậm chí không nhận ra cháu mình. Khi tôi bảo ông nhắc lại theo tôi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, ông nhắc lại theo. Sau đó tôi cho ông nghe nhạc Đại Pháp. Sau vài ngày như thế, cha tôi đã trở lại bình thường. Từ đó, ngày nào ông cũng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Bây giờ cha tôi đã khỏe lại, ông có thể ngồi chơi bài với bạn bè.

Chỉ mấy ngày sau khi cha tôi khỏe lại thì em họ tôi lại bị ốm. Từ nhỏ chúng tôi đã rất thân thiết. Tôi đi cùng cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói rằng cô ấy phải ở lại bệnh viện vì có cái gì đó trong máu của cô ấy quá thấp.

Chúng tôi đến một bệnh viện lớn hơn để khám lại. Kết quả chẩn đoán làm chúng tôi bị sốc, em họ tôi bị ung thư máu. Sau đó cô ấy phải trải qua hóa trị 04 hay 05 lần trong vòng 01 năm. Nhưng rất ngạc nhiên là không giống như những bệnh nhân hóa trị khác, tóc của em họ tôi không bị rụng chút nào vì hàng ngày cô ấy đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Cô ấy bảo tôi đôi khi cô ấy niệm 100 lần một ngày.

Sư phụ đã ban cho em họ tôi một cuộc đời mới vì cô ấy tin tưởng vào Đại Pháp. Mấy ngày trước, cô ấy tới một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh để kiểm tra lại. Bác sĩ nói rằng bệnh ung thư máu đã biến mất và cô ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh. Tất cả mọi người trong gia đình cô đều vui mừng. Họ đều chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp. Cả hai gia đình chúng tôi đều biết ơn sâu sắc Sư phụ Lý.

Một bạn đồng nghiệp thoát khỏi cái chết sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Vào 12 tháng 01 năm 2013, một cựu đồng nghiệp của tôi sống ở tỉnh Giang Tô đột nhiên lên cơn đau tim khi đang ngủ. Cô ấy được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Cô ấy ra đi đột ngột vào ngày 27 tháng 01. Trước đó, cô được đưa vào Phòng điều trị đặc biệt về cấp cứu khẩn cấp. Tim cô ấy ngừng đập sau 05 ngày tại phòng điều trị đó. Gia đình cô chỉ có thể nhìn cô qua một tấm rèm cửa. Họ được bác sĩ thông báo là không thể cứu sống được cô. Ngày hôm sau, khi gia đình họ đang đau buồn chuẩn bị đám tang, cô ấy đã sống lại một cách thần kỳ! Gia đình họ rất đỗi kinh ngạc.

Tôi là người đầu tiên được cô yêu cầu vào gặp khi cô tỉnh lại. Cô ấy bảo tôi rằng cô đã xuống địa ngục và nhìn thấy Diêm vương cùng một người mặc áo choàng màu trắng. Người đó nói với những người xung quanh: “Cô ấy (ám chỉ bạn tôi) đã trải qua 12 giờ nguy hiểm. Chúng ta không thể nhận cô ấy được. Cô còn chưa hoàn thành những việc tốt cần làm!” Do vậy, cô đã được cho phép tiếp tục sống.

Bạn tôi hỏi chồng và con gái rằng bác sĩ có nói gì với họ về điều gì đó tương tự như “giai đoạn 12 giờ nguy hiểm” không. Con gái cô nói bác sĩ không hề đến gặp họ trong suốt 60 giờ bạn tôi điều trị trong phòng đặc biệt.

Bạn tôi tin rằng cô ấy có thể sống sót được là nhờ niềm tin vào Pháp Luân Công. Cô ấy hiểu sự thật về Pháp Luân Công và tin rằng Pháp Luân Công là tốt. Cô đã thoái Đảng, Đoàn, Đội và được ban phúc lành, cuộc đời cô được kéo dài vì niềm tin của mình.

Tôi hy vọng mọi người có thể bình tĩnh lắng nghe chân tướng về Pháp Luân Công, đọc những tài liệu giảng chân tướng, thoái đảng và ghi nhớ những chữ này: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Nếu làm vậy, các bạn sẽ được bảo hộ khi thảm họa xảy ra và mọi tai ương có thể trở thành phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/9/遭辐射导致不孕-念大法好喜获女儿-275119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/20/140590.html

Đăng ngày 12-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share