[Minh Huệ] Ngày 1 tháng Bảy là ngày Quốc Khánh Canana. Hôm nay đánh dấu ngày sinh nhật lần thứ 136 của Canada, một đất nước trẻ nhưng giàu văn hoá: Canada mang trong mình hàng nghìn văn hoá được đưa đến qua hàng vạn người nhập cư từ khắp mọi miền trên thế giới. Các hoạt động như âm nhạc, nhảy múa, tấu hài, vui chơi, diễu hành, v.v xuất hiện tại khắp nơi trên vùng đất rộng rãi và tươi đẹp này. Một ngày đã diễn ra thật vui vẻ và đầm ấp gia đình.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp người Việt tại Toronto, cùng với các bạn đồng tu xuất thân từ các dân tộc khác, đã cùng tham gia vào ngày vui này của các bạn Canada và gia đình thân quyến. Chúng tôi rất hân hạnh thông qua dịp này để chia sẻ những nét đẹp thuần tịnh của Pháp Luân Đại Pháp đến đông đảo quần chúng, và mời người dân Canada tham gia cuộc diễu hành vui vẻ dài hàng dặm đường. Những tà áo dài truyền thống của người Việt chúng ta thật tươi sáng trong ngày nắng đẹp đã nhận được thật nhiều biểu dương của khách tham quan. Rất nhiều khán giả đã tự nhiên chắp tay trước ngực khi đoàn điễu hành đi qua, và nhiều người đã cảm động đến dưng lệ và nói lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Những bài nhạc thanh khiết của Đại Pháp âm vang trong không trung, và nụ cười trên những khuôn mặt rạng rỡ như muốn nói lên rằng Pháp lý Chân Thiện Nhẫn đang mang đến một tương lai hồng phúc cho miền đất Canada này.

* * * * *

Ghi chú: hai thiếu nữ mặc áo dài trong ảnh là học viên Hoa Kiều.

Share