Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 31-05-2013] Nhân kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp, các học viên Pháp Luân Công tại Melbourne đã tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Thành phố trong Khu trung tâm Thương mại của Melbourne vào ngày 11 tháng 5 năm 2013. Ngày hôm sau, Đoàn nhạc Tian Guo, gồm toàn các học viên Pháp Luân Công, đã biểu diễn ở Box Hill, một khu dân cư ở vùng ngoại ô phía đông Melbourne, nơi có nhiều người Trung Quốc sinh sống. Đám đông người đã dừng lại để thưởng thức phần biểu diễn.

Một phụ nữ trung niên với một cây gậy đã lắng nghe ban nhạc chơi từ đầu đến cuối và cổ vũ nhiệt tình. Trong thời gian tạm dừng giữa các phần, bà hô to: “Hay lắm! Hay lắm! Âm nhạc của bạn thật quá mạnh mẽ!” Sau đó, bà nói: “Trước đây tôi không thể di chuyển chân của mình, nhưng bây giờ tôi có thể di chuyển được nó. Thật là kinh ngạc!” Khi bà nói, bà dậm mạnh chân của mình xuống đất, cái chân đó vốn đã bị mất khả năng hoạt động chỉ một giây trước. Người phụ nữ tiếp tục: “Ba năm trước, tôi bị viêm não, nó làm một chân của tôi bị suy yếu. Các bạn đã chơi rất tốt, nhìn thấy rất nhiều người Trung Quốc như vậy biểu diễn đã khiến tôi tự hào về người Trung Quốc. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đi lại bình thường trở lại.”

Một trong những nhạc sĩ đã rất vui khi nghe câu chuyện của bà và nói với người phụ nữ rằng bà ấy cũng sẽ được hưởng lợi ích nếu bà chân thành nhẩm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Người phụ nữ nói: “Tôi sẽ nhớ.” Sau đó, bà hỏi về điểm luyện tập Pháp Luân Công tại Box Hill và bà đã chụp hình với các nhạc công thổi sáo ở phía trước tấm biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/31/听天国乐团演奏腿疾康复-274719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/16/140519.html

Đăng ngày: 11-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share