[MINH HUỆ 29-06-2013] Kể từ khi Cửu Bình được xuất bản vào năm 2004, ngày càng có nhiều người đánh mất niềm tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và từ bỏ nó.

Tính đến ngày 28 tháng 06 năm 2013, đã có hơn 140 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái Đảng, Đoàn Thanh niên, hay Đội Thiếu niên Tiền phong trên trang báo điện tử Đại Kỷ Nguyên.

Mít tinh khuyến khích người dân thoái Đảng

Giúp đỡ người dân thoái Đảng

Để hỗ trợ người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ, các đường dây nóng đã được thiết lập để những người quan tâm gọi đến. Ngoài ra, những tình nguyện viên Pháp Luân Công cũng thường xuyên đến thăm các cộng đồng địa phương nơi những người Trung Quốc thường hay tụ tập để tuyên truyền về tầm quan trọng của việc thoái xuất. Theo kinh nghiệm của những tình nguyện viên cho thấy có nhiều người không thể hoãn việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Dưới đây là những câu chuyện của một số người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ, được thu thập từ đường dây nóng ở Toronto, Canada.

Cựu vệ sỹ của cựu lãnh đạo số 02 của ĐCSTQ đã thoái Đảng

Tại ga tầu ngầm đông đúc Finch ở Toronto, các tình nguyện viên đang giúp những người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Vào một buổi chiều, tình nguyện viên Heyue nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi, cô nghĩ rằng ông có thể đến từ Trung Quốc, vì thế cô đã hỏi ông: “Thưa ông, có phải là ông đến từ Trung Quốc không?”

“Vâng! Tôi mới chuyển đến đây không lâu”, ông trả lời.

Heyue nhắc đến: “Ông có nghe đến việc tất cả mọi người hiện đang thoái Đảng vì sự an toàn của chính họ không? Ông đã thoái xuất chưa?”

Người đàn ông trả lời: “Vẫn chưa.”

Ông nói tiếp: “Cô có biết tôi từng làm nghề gì không? Tôi từng là một vệ sỹ bảo vệ các thông tin mật của Lâm Bưu [cựu lãnh đạo đứng thứ hai của Trung Quốc, chỉ dưới Mao Trạch Động]. Sau khi máy bay của Lâm bị bắn rơi trên đường ông ta bỏ trốn đến Liên Xô cũ, tất cả vũ khí của chúng tôi đều bị tịch thu và chúng tôi bị buộc phải xuất ngũ. Một vài người bạn của tôi đã tự tử, bao gồm cả đội trưởng của tôi. Anh ấy không thể đối diện với thực tế rằng Lâm (một người mang nhãn mác là bạn thân của Mao) lại muốn phản bội Mao. Làm việc cho Đảng cần phải rất cẩn trọng. May mắn cho tôi! Tôi đã thoát khỏi đó bình an, nhưng một số người bạn chiến đấu của tôi không được may mắn như vậy”.

Heyue đề nghị: “Nếu đọc cửu bình, ông sẽ hiểu rõ hơn rằng ĐCSTQ thật sự xấu đến thế nào. Khi ĐCSTQ sụp đổ, tất cả những người đã gia nhập và tuyên thệ trung thành với nó sẽ chịu tai ương cùng nó. Rất nhiều người đang thoái Đảng để được an toàn”.

Người đàn ông đã nói với Heyue họ thật của ông và nhờ cô chọn giúp ông một bí danh. Ông đã chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cô. [Mọi người thường thoái xuất bằng việc sử dụng bí danh để tránh cho bản thân hoặc gia đình họ bị bất kỳ sự sách nhiễu nào của các đại diện chính quyền cộng sản. Cho dù họ dùng tên gì đi nữa, sự thoái xuất của họ thể hiện niềm tin của họ].

Một quan chức Cục Đường sắt nhìn thấy từng người từng người một thoái xuất

Một quan chức của một cơ quan đường sắt thuộc thẩm quyền của Bộ Đường sắt đã gọi đến đường dây nóng vào giữa tháng Năm và đã cung cấp số điện thoại của giám đốc văn phòng của mình.

Trước đó, ông đã tự thoái xuất khi ông tình cờ nhận được một cuộc điện thoại từ một tình nguyện viên. Họ đã nói chuyện với nhau cả nửa tiếng đồng hồ và ông đã nhận ra rằng ông nên thoái Đảng. Ông cũng đưa cho người tình nguyện viên số điện thoại của hai người giám sát cũng là cựu chiến binh giống như ông.

Sau đó người tình nguyện viên đã gọi cho hai vị giám sát và đã có thể giúp cả hai thoái Đảng. Cả hai đều đưa cho cô ấy tên thật của họ và bày tỏ mong muốn được giữ liên lạc với cô. Một người trong số họ thừa nhận ông là một bí thư Đảng.

Một tình nguyện viên khác đã liên lạc với giám đốc Cục. Sau cuộc hội thoại kéo dài khoảng 10 phút, ông đã đồng ý thoái xuất. Ngoài ra, ông còn cung cấp số điện thoại của một vị giám đốc khác.

Người giám đốc thứ hai ban đầu rất thô lỗ, hỏi: “Tại sao tôi phải thoái xuất khi tôi có rất nhiều niềm tin vào Đảng?” Nhưng cuối cùng ông cũng hiểu được Đảng thật sự xấu đến như thế nào và đã sử dụng tên thật của ông để thoái xuất. Ông thừa nhận rằng cuộc nói chuyện dài của họ đã khiến ông rất xúc động.

Tất cả những người đã thoái xuất này đều giúp truyền bá thông điệp này đi khắp mọi nơi mà họ đến. Theo một người trong số họ, trong số hơn 100 đảng viên ở Cục Đường sắt đó, hơn một nửa đã thoái Đảng.

[Một người đàn ông giúp] 4.000 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Vào giữa tháng 06 năm 2013, một người đàn ông đến từ tỉnh Quảng Đông đã gọi cho đường dây nóng thoái đảng của Toronto để yêu cầu giúp đỡ với 4.000 trường hợp thoái xuất. Ông đã tự thoái Đảng từ rất sớm và hôm đó ông giúp thoái xuất cho các đồng nghiệp của mình trong một nhà máy.

Ông nói với người tình nguyện viên trả lời điện thoại của ông rằng: “Ngày nay tất cả mọi người đều tức giận và buồn. Thật khó để sống một cuộc sống đàng hoàng. Tất cả mọi người đều muốn thoái xuất [khỏi Đảng].

Khi được hỏi về mối quan hệ của ông đối với 4.000 trường hợp thoái xuất được đề xuất, ông trả lời: “Tất cả chúng tôi là bạn bè tốt của nhau, những người luôn giúp đỡ nhau và chia sẻ cùng một tư tưởng. Ở miền Nam chúng tôi gặp phải rất nhiều xung đột với cảnh sát. Bất cứ khi nào có kháng nghị, 10.000 người xuất hiện là chuyện rất đơn giản. Tất cả những người mà tôi đã nhắc đến đều muốn thoái Đảng, nhưng tôi không thể thu thập hết tất cả tên của họ được”.

Ông đã yêu cầu người tình nguyện viên sử dụng những họ phổ biến như Vũ, Ngô, và Ngụy cùng với các bí danh để thoái xuất cho các đồng nghiệp của ông.

Người tình nguyện viên chưa từng nhận được một yêu cầu có quy mô lớn đến như vậy và đã thông báo cho ông rằng cô cần phải tham khảo ý kiến của người khác. Người đàn ông đã để lại tên thật của mình và số điện thoại cho người tình nguyện viên để cô có thể gọi lại cho ông.

Mười ngày sau, ông lại gọi lại, để hỏi tình hình, và đã rất vui mừng khi được thông báo rằng tất cả mọi thứ đã được thực hiện và ông có thể cung cấp cho bạn bè của mình một câu trả lời thoả đáng.

Kế toán viên về hưu nằm liệt giường ở tỉnh Hà Nam được chữa lành sau khi thoái xuất.

Điều đã xảy ra với một người đàn ông nằm liệt giường suốt tám năm ở tỉnh Hà Nam đã gây xôn xao dư luận ở địa phương.

[Đó là câu chuyện về] một viên kế toàn ở làng, ông Tôn, được một người thân sống ở Canada nói cho ông biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp bất công. Người thân này khuyên ông niệm: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo và Pháp Luân Đai Pháp hảo” và thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong mà ông đã từng gia nhập trước đây. Ông Tôn rất biết ơn và chỉ trong hai tuần, ông không những có thể ra khỏi giường mà ông còn có thể làm việc nhà và làm ruộng.

Cả gia đình ông đều kinh ngạc và hết sức biết ơn. Họ bắt đầu niệm “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cũng sớm được hưởng lợi. Đặc biệt, bệnh gan của cháu trai ông đã được chữa lành và cậu ấy đã tìm được một công việc tử tế với mức lương hậu hĩnh ở Bắc Kinh.

Một quản lý ngân hàng ở Bắc kinh chia sẻ kinh nghiệm của mình

Vào tháng Ba năm nay, một một giám đốc chi nhánh của một ngân hàng lớn ở Bắc Kinh đã gọi cho đường dây nóng để yêu cầu thoái xuất cho tổng cộng 12 người, bao gồm cả ông và một số giám đốc khác.

Ông cũng kể về một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa với một học viên Pháp Luân Công tại một cửa hàng bách hoá.

“Năm ngoái tôi có gặp một học viên ở cửa hàng bách hoá Bách Long và chúng tôi trở nên tâm đầu ý hợp với nhau ngay. Chúng tôi trò chuyện hơn ba tiếng đồng hồ, và cô ấy cho tôi biết tất cả sự thật về Pháp Luân Công. Cô đã khuyên tôi niệm: “Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày.

“Hiện tôi đã niệm và viết chín chữ này được một năm. Mỗi lần tôi niệm hay viết chúng ra, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tôi từng phải phụ thuộc vào thuốc ngủ để có thể ngủ được vào ban đêm, nhưng hiện nay tôi không cần đến chúng nữa. Hơn nữa, tất cả những rắc rối của tôi đã hoàn toàn biến mất và hiện cuộc sống của tôi thuận buồm xuôi gió. Thật tuyệt vời.

“Hiện cha mẹ, họ hàng, và bạn bè của tôi cũng niệm chín chữ mà người học viên đã dạy cho tôi. Khi gặp gỡ khách hàng của mình, tôi cũng đều chia sẻ cụm từ này với họ. Rất nhiều người trong giới ngân hàng muốn biết bí mật về sự may mắn mà tôi có được, nên tôi cũng đã nói cho họ biết.  Tất cả họ đều mong muốn thoái Đảng và nhờ tôi giúp họ, nhưng tôi không thể tìm được người phụ nữ mà tôi đã gặp ở cửa hàng bách hoá. Tôi không biết cách để thoái xuất cho đến một ngày tôi tìm thấy số điện thoại đường dây nóng của các bạn trên một tờ rơi. Vì thế tôi đã gọi đến.

“Tôi nhận ra rằng của cải và quyền lực chỉ là những thứ phù du và trở về ngôi nhà thật sự của mình là ý nghĩa thực sự của cuộc sống này. Hiện tôi có thể đạt được trạng thái nhập định trong khi thiền định. Đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời”.

Hội đồng hương Phúc Kiến ở Canada thoái Đảng

Khi một số tình nguyện viên đến một siêu thị lớn của người Hoa ở Toronto, họ nhìn thấy có khoảng 30 người ở Hội đồng hương Phúc Kiến tại Canada đang đứng chờ họp.

Các tình nguyện viên đã bước đến và gợi chuyện với họ.

Một tình nguyện viên nói: “Các vị rất may mắn khi đến đây, vì tất cả những thảm hoạ đang xảy ra ở Trung Quốc”.

Một người đàn ông lớn tuổi lập tức hỏi: “Bạn có phải là học viên Pháp Luân Công không?”

Người tình nguyện viên trả lời: “Vâng, đúng vậy! Hàng triệu người từ tất cả các tầng lớp xã hội trên khắp thế giới đang tu luyện Pháp Luân Công. Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp Luân Công đã được phổ truyền trên hơn 100 quốc gia. Chỉ có Giang Trạch Dân ở Trung Quốc mới sợ môn tu luyện tuyệt vời này”.

Một người khác xen vào: “Bạn vẫn muốn quay trở lại Trung Quốc chứ?”

Người tình nguyện viên trả lời: “Dĩ nhiên chúng tôi sẽ quay lại. Trung Quốc có 5.000 năm lịch sử. Khi ĐCSTQ sụp đổ, tôi chắc chắn tất cả mọi người sẽ vội vàng đến thămTrung Quốc”.

Người thứ ba hỏi: “Các bạn bảo chúng tôi thoái ĐCSTQ. Vậy thì chúng tôi nên tham gia vào Đảng nào?”

Người tình nguyện thứ hai đã giải thích: “Chúng tôi không tham gia vào chính trị. Chúng tôi không tham gia vào bất cứ đảng chính trị nào. Chế độ này đang tiến tới chặng đường cuối cùng – chúng tôi không muốn những người tốt phải chịu tai ương cùng với nó. Đó là lý do tại sao chúng tôi khuyên mọi người thoái xuất khỏi các tổ chức của nó.”

Tất cả mọi người đều mỉm cười và những tình nguyện viên đã giúp họ thoái xuất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/29/逾一亿四千万中国人三退-选择光明-276012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/4/140815.html

Đăng ngày 09-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share