Bài chia sẻ của các học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2013]

Các học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại 14 năm qua. Nhiều người dân Trung Quốc đã dần dần hiểu Pháp Luân Công là gì và không còn tin vào sự vu khống của ĐCSTQ về  Pháp Luân Công. Họ đang ủng hộ Pháp Luân Công theo lương tâm của riêng họ. Ví như bằng chứng dưới đây, những lòng tốt này của mọi người đã gặp được phúc báo.

Sư phụ đã cứu tôi

Tôi là một quan chức Chính phủ. Trước cuộc bức hại, tôi đã được gặp Sư phụ và nghe các bài giảng của Sư phụ khoảng 02 giờ đồng hồ. Tôi còn nhớ rất rõ trải nghiệm đó.

Vào năm 2002, tôi đã đến bệnh viện để tìm phương pháp điều trị cho bệnh ung thư trực tràng. Thời điểm đó, các học viên Pháp Luân Công bị bức hại dữ dội. Một học viên Pháp Luân Công mà tôi biết bị giam giữ và ĐCSTQ đã cố ý để buộc tội cô ấy. Tôi cảm thấy rằng mình nên ủng hộ cho lẽ phải, vì vậy tôi đã viết bản tường trình, chứng minh rằng cô ấy đã ở nhà của tôi suốt cả ngày và đã có mặt tại tòa để bảo vệ cho sự vô tội của cô ấy. Cuối cùng, cô ấy được thả và vì vậy đã không bị kết án tù. Sau đó, bệnh ung thư của tôi đã hoàn toàn biến mất. Bây giờ tôi đang là một người khỏe mạnh.

Tôi không phải là học viên Đại Pháp, nhưng tôi ngưỡng mộ Đại Pháp. Khi các đệ tử Đại Pháp bị bức hại, tôi đã bảo vệ họ theo lương tâm của tôi, tôi đã được ban phước. Cảm ơn các bạn, cảm ơn Đại Pháp, cảm ơn các bạn, cảm tạ Sư phụ!

Đại Pháp đã ban phước cho bác

Bác tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông ấy ủng hộ dì tôi là một học viên Pháp Luân Công. Khi cuộc bức hại bắt đầu, ông ấy đã lựa chọn làm theo lương tâm của mình, mà không theo ý muốn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông ấy đã chỉ cho các học viên đến những nơi họ có thể phát tài liệu Đại Pháp. Đôi khi chính ông ấy đã phát tài liệu Đại Pháp. Ông ấy cũng giúp đỡ các học viên mà không thể ở lại nhà của họ vì cuộc bức hại.

Một lần, trong dịp Tết Nguyên Đán, viên cảnh sát đã sách nhiễu dì tôi ngay tại nhà của dì ấy. Bác tôi đã nghiêm nghị đáp lại: “Pháp Luân Công có điều gì sai trái? Nếu ai ai đều tốt như các học viên Pháp Luân Công, thì đất nước chúng ta sẽ thật tuyệt vời. Nếu anh không để tôi có một năm mới tốt lành, thì tôi cũng sẽ không để anh có một năm mới tốt đẹp đâu!” Viên cảnh sát đã rời đi và không bao giờ quay lại nữa.

Năm ngoái, bác tôi đột nhiên bị ngã và đầu của ông  bị thương nặng, ông được đưa đến bệnh viện để chữa trị. Bác sĩ đã nói: “Không còn chút hi vọng nào hết, ngay cả khi cứu ông ấy thành công, ông ấy sẽ không sống lâu được.” Thực tế, sau khi phẫu thuật, ông ấy đã tỉnh lại nửa tháng sau đó, các bác sĩ đã bị sốc. Họ chưa từng thấy bất cứ sự việc nào giống như vậy. Thật là kì diệu.

Bây giờ tình trạng sức khỏe bác tôi tốt. Nhiều người nghĩ bác của tôi đã được hưởng phúc của Đại Pháp .

Mọi việc diễn ra tốt đẹp với gia đình của bà ấy

Vào năm 2007, tôi bị bắt vì niềm tin của mình vào Pháp Luân Công và bị đưa đến một trung tâm giam giữ, tại đây tôi đã gặp một phụ nữ sống ở tỉnh Cát Lâm. Bà ấy gặp nhiều khó khăn về tài chính khi bà ấy trở về nhà. Bà ấy đã đến nhờ tôi giúp đỡ và tôi đã cho bà ấy vay 1500 nhân dân tệ và đưa cho bà ấy nhiều quần áo cũ. Bà ấy rất cảm động. Tôi đã nói với bà ấy về Đại Pháp và bà ấy thực sự tin Đại Pháp và thoái ĐCSTQ.

Chị của bà ấy có một khách sạn, vì vậy bà ấy hay đến đó để giúp đỡ khi bà có thời gian rảnh rỗi. Sau khi biết điều đó, tôi đã đến đó và đưa cho bà ấy một vài tài liệu Đại Pháp. Tôi hy vọng rằng bà ấy sẽ chuyển những tài liệu đó cho người khác và chia sẻ với bà ấy rằng việc giới thiệu Đại Pháp là một việc làm tốt cho người khác và cũng tốt cho cả bà. Kể từ khi bà ấy bắt đầu phát các tài liệu Đại Pháp, mọi việc đang diễn ra tốt đẹp với gia đình của bà ấy. Con trai của bà được trường đại học hàng đầu tiếp nhận.

Cách đây vài hôm, bà ấy nhìn thấy tôi và chia sẻ với tôi: “Có một điều kì diệu mà tôi phải nói với cô: Mùa hè này, thời tiết rất xấu; những ngày mưa gió đã phá hỏng hết cây trồng ở nhà hàng xóm của tôi ngoại trừ nhà tôi.” Tôi đã nói với bà ấy: “Do bà đã giới thiệu Đại Pháp và phát những tài liệu đó cho những người khác, bà đã làm một việc tuyệt vời nên được ban phước đấy.” Bà ấy đã mỉm cười.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/22/迫害中,支持法轮功的人们得福报-268088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/5/140301.html

Đăng ngày: 06-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share