Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 15-1-2013] Những người bị giam tại Trại tạm giam Thành phố Lật Dương đang bị ép phải gia công lại ống đi-ốt suốt cả năm. Khi các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến trại tạm giam, họ cũng bị ép phải gia công lại ống đi-ốt và bàn phím máy tính. (Ống đi-ốt là một linh kiện điện tử giúp dòng điện có thể chạy theo một chiều. Nó thường có hai dây chìa ra, cực âm và cực dương, được làm bởi kim loại nặng độc hại.)

Để gia công lại ống đi-ốt, một người phải cuộn tới cuộn lui ống đi-ốt đã bị xoắn hay biến dạng trên một miếng cao su phẳng để uốn thẳng nó. Tại trại tạm giam, một tù nhân nữ phải hoàn thành 05 kg ống đi-ốt một ngày và một tù nhân nam cần làm nhiều hơn. Các tù nhân bắt đầu làm việc lúc 07 giờ sáng và đôi khi làm đến tận 09 giờ 30 tối. Họ thường xuyên không có giờ nghỉ trưa. Họ phải làm việc không ngừng nếu không sẽ không thể hoàn thành chỉ tiêu hàng ngày.

Khi một người phải làm loại công việc nặng nhọc này trong thời gian dài, các ngón tay của người đó sẽ bị biến dạng: các khớp trở nên cứng và không thể gập lại, các ngón tay to ra và sưng tấy, còn móng tay thì bị tuột ra và ngón tay cũng bị nhiễm độc. Làm việc trong thời gian dài với các loại kim loại nặng cũng dễ bị dị ứng, như bị ngứa, da bị kích thích, và có nốt đỏ ở khắp người.

Các tù nhân không được trả công, ngay cả khi họ phải làm việc gấp hai hoặc ba lần một công nhân trung bình. Lính canh và các viên chức thu về lợi nhuận rất lớn trên sức lao động của họ, nhưng các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân khác đều bị đối xử vô nhân đạo. Ngay cả những việc đơn giản nhất, thì cũng rất tồi tệ. Lấy ví dụ, ở đây không có nước nóng cho tù nhân. Mọi người phải tắm bằng nước lạnh, ngay cả trong mùa đông. Nhiều phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt, chảy máu nhiều, kinh nguyệt kéo dài và bị huyết áp cao.

Từng có ba người phụ nữ bị điếc giam cùng trong phòng giam của tôi. Da bàn tay của họ đều bị tróc ra, còn các ngón tay của họ thì bị chảy máu. Họ vẫn phải làm ống đi-ốt để hoàn thành chỉ tiêu của mình. Sự ngược đãi này vẫn xảy ra tại trại tạm giam Lật Dương. Lính canh Thẩm Chí Quyên đối xử tàn bạo với những tù nhân lớn tuổi hoặc ốm yếu. Nếu ai đó thể hiện sự phản kháng dù là yếu ớt nhất, bà ta sẽ đặt một loại thiết bị lên hai bàn tay của người đó.

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/15/江苏常州溧阳市看守所的奴工产品-267767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/7/139266.html

Đăng ngày 02-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share