[MINH HUỆ 23-04-2013]

Bị mắc kẹt dưới một cái bè trong thác

(Thành phố Lạc Dương, Tỉnh Hà Nam) Dì tôi là một học viên Pháp Luân Công. Dì đã nói với tôi chân tướng về Pháp Luân Công và bảo tôi thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Mặc dù đã biết chân tướng, nhưng tôi vẫn không hiểu các học viên Pháp Luân Công. Tôi nghĩ: “Tu luyện là tốt, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không cho phép, và cuộc đàn áp thì tàn bạo đến nỗi một người có thể chết. Thật vô ích ngay cả khi nó là một môn tu luyện tốt”

Tháng 08 năm 2012, tôi đi lái bè với nhiều người bạn. 11 người chúng tôi đã thuê hai chiếc bè. Tại nơi có những thác ghềnh, chiếc bè của sáu người chúng tôi đã đâm vào một khúc gỗ nổi và bị lật úp. Theo bản năng, tôi chộp lấy một sợi dây trong chiếc bè. Khi bị rơi xuống nước, tôi vẫn mở mắt. Tôi thấy mình đã bị mắc kẹt dưới chiếc bè. Nước mạnh đến nỗi áo cứu hộ của tôi không thể dùng được. Bất chấp vùng vẫy thế nào đi nữa, tôi cũng không thể thoát ra khỏi dòng nước. Vì là lần đầu tiên ở trong thác ghềnh, nên tôi không có kinh nghiệm. Tôi đã uống một ít nước, sau đó cảm thấy bị nghẹt thở.

Bây giờ, nghĩ lại, đơn giản nó là một phép lạ. Khi tôi nghĩ mình sắp chết, tôi chỉ nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Sư phụ Lý, xin Ngài cứu con!” Đây là những gì đã xảy ra: Hai từ “nín thở” xuất hiện trong đầu tôi, và tôi cảm thấy một lực từ dưới chân đẩy toàn bộ thân thể mình lên trên. Ngay khi nổi lên trên, một người bạn đã kéo tôi lên. Vào lúc đó, tôi biết rằng nếu không được Sư phụ cứu, tôi sẽ chết.

Sau việc này, tôi đã hiểu tại sao các học viên Pháp Luân Công vẫn kiên định tín tâm sau hơn một thập niên đàn áp của ĐCSTQ. Tôi đã hiểu tại sao Pháp Luân Đại Pháp được chấp nhận trên toàn thế giới bất chấp những lời vu khống và dối trá của ĐCSTQ. Đó là vì Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp cứu độ chúng sinh. Miễn là bạn tin vào Pháp Luân Đại Pháp, Thần Phật sẽ phù hộ cho bạn. Tôi đã sống không mục đích hơn 30 năm. Là một người thường, tôi đã tranh đấu vì danh lợi. Bây giờ cũng trở thành một học viên Pháp Luân Công. Tôi sẽ sống với một tâm thanh tỉnh. Tôi sẽ dùng những lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí để chỉ đạo bản thân, đề cao chính mình, và tìm lại chân ngã của mình.

Thị lực được phục hồi

(Trung Quốc) Có một cựu chiến binh tàn tật trong vùng chúng tôi. Ông ấy đã bị mù một mắt trong chiến tranh Việt Nam. Sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, ông đã hăm hở tìm kiếm tất cả DVD và tài liệu giảng chân tướng. Mỗi sáng khi thức dậy, ông hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông ấy cũng đọc Chuyển Pháp Luân trước khi đi ngủ. Ông cũng giảng chân tướng cho hơn chục người bạn và để họ thay phiên nhau xem DVD Thần Vận và đọc các tài liệu giảng chân tướng. Họ cũng đọc Chuyển Pháp Luân. Những người đã biết chân tướng đều thoái ĐCSTQ.

Người cựu chiến binh tàn tật này đã được ban phúc vì làm những điều tốt. Bây giờ thậm chí ông có thể đọc được chữ nhỏ bằng con mắt bị mù trước đây. Ông vô cùng biết ơn Sư phụ!

Một niệm đã cứu sống anh ấy

(Trung Quốc) Bạn tôi tên là Lý đã nói với tôi sau khi anh ấy về quê vào dịp Tết Cổ truyền Trung Quốc 2013: “Xin cảm ơn bạn! Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp!” Anh ấy kể rằng anh đã đi về quê nhà ở Cổ Duyệt để phân phát hàng Tết. Con đường ở vùng nông thôn bị đóng băng và xe hơi của anh đã bị trượt. Để tránh đâm vào dân làng trên đường, anh đã để xe trượt sang một bên. Trông như chiếc xe sẽ rơi vào một cái hố. Nếu xảy ra, dù cho không ai bị thương, thì cũng rất khó để đưa chiếc xe hơi ra ngoài.

Vào giây phút nguy hiểm đó, anh Lý đã nghĩ về Pháp Luân Đại Pháp. Ngay khi ý nghĩ xuất hiện trong tâm trí anh, chiếc xe hơi đã tự điều chỉnh hướng, sau đó chầm chậm dừng lại bên đường.

Anh Lý sợ đến nỗi mà mãi một lúc sau vẫn không nhận ra điều gì đã xảy ra. Sau khi về nhà anh cảm thấy rất may mắn và biết ơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/23/盲眼复明-272253.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139964.html

Đăng ngày 30-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

 

Share