Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2013] Học viên Pháp Luân Công bà Thôi Ái Quân ở thôn Câu Khẩu Tử, thị trấn Song Sơn Tử, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ vào ngày 11 tháng 12 năm 2012. Chỉ trong ba tháng, đến giữa tháng 03 [năm 2013], hơn 3.800 người từ các địa phương đã ký tên vào một bản kiến nghị để phản đối. Kể từ đó, có thêm 1.841 dân làng đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chính quyền ngay lập tức thả tự do cho bà.

Viện Kiểm sát đã từ chối xem xét lại trường hợp của bà Thôi và những ngược đãi mà bà phải chịu đựng khi ở trong tay của Đội An ninh nội địa huyện Thanh Long (cảnh sát). Cảnh sát trưởng Lý Ấn Khanh tiếp tục bức hại bà và từ chối thả bà bất chấp sự phản đối của công chúng. Ông ta đe dọa gia đình bà Thôi rằng sau hai kỳ Đại hội Đảng (hai kỳ họp chính trị lớn của Đảng Cộng sản), ông ta sẽ buộc tội nhiều hơn và sau đó báo cáo bà lên Viện Kiểm sát một lần nữa.

Người dân địa phương ủng hộ bà Thôi

Bà Thôi có mẹ chồng 81 tuổi ở nhà bị mù. Bà khóc hầu như mỗi ngày với hy vọng được đoàn tụ với con dâu của mình. Người bố chồng 91 tuổi của bà Thôi bị điếc. Ông đứng ở cửa trông con dâu của ông trở về nhà.

Tình hình của bà Thôi đã làm dấy lên sự đồng cảm và phẫn nộ của người dân địa phương ở huyện Thanh Long. Hơn 3.800 dân làng đã ký tên vào bản kiến nghị để thả tự do cho bà. 156 cư dân ở làng Câu Khẩu Tử, quê bà, đã ký tên và in dấu vân tay của mình để kêu gọi chính quyền thả tự do cho bà.

Một trong những người hàng xóm của bà Thôi đã viết trong bản kiến nghị: “Chính quyền thực sự làm người dân phẫn nộ. Chúng tôi hy vọng chính quyền sẽ sớm thả tự do cho bà để bà có thể về nhà để chăm sóc cha mẹ mình. Đừng lãng phí thời gian và nỗ lực bức hại những người tốt. Thay vào đó, hãy làm điều gì đó tốt cho người dân.”

Một giáo viên đã viết: “Đảng Cộng sản thật vô lý. Nếu nói về việc đưa người vào tù, tất cả các quan chức cộng sản có đủ điều kiện để được đưa vào đó. Các học viên Pháp Luân Công chỉ làm một số tờ lịch và nói với mọi người sự thật về cuộc đàn áp. Điều này không có gì sai. Đảng Cộng sản không cho phép bạn nói bất cứ điều gì. Nó là chế độ một đảng độc tài. Đảng nói đen là đen, nói trắng là trắng. Thật vô lý!”

Một người đàn ông trung niên nói: “Tôi sẽ ký tên bởi vì tôi biết các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Họ sống theo Chân – Thiện – Nhẫn. Điều đó có gì sai? Đảng Cộng sản cực kỳ tham nhũng. Nó không quan tâm bạn là một kẻ sát nhân hay phóng hỏa. Tất cả điều nó quan tâm đến là bức hại những người tốt. Đảng sẽ sớm bị diệt vong.”

Một người 70 tuổi nói: “Những người lớn tuổi trong gia đình của bà ấy thực sự đáng thương. Con dâu của họ đã bị bắt và họ không có ai để chăm sóc. Đảng Cộng sản thực sự đang làm một điều xấu. Mặc dù tôi không biết bà ấy nhưng tôi biết rằng tất cả các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Tôi sẽ ký đơn kiến nghị này.”

Một cô gái trẻ nói: “Tôi sẽ ký tên, nhưng tôi có một yêu cầu. Đơn kiến nghị này phải được nộp cho chính quyền cấp cao hơn.”

Các quan chức ĐCSTQ phản ứng bằng sự đe dọa

Sau khi tin tức rằng hơn 3.800 người đã ký tên vào bản kiến nghị để giải cứu bà Thôi được lan truyền trên Internet, các cơ quan ĐCSTQ tham gia bức hại bà Thôi hoảng sợ.

Phùng Kỳ, một chỉ đạo viên của Phòng an ninh nội địa Thanh Long; Lữ Chấn Đông, phó Đội trưởng; Quách Chấn Sinh, Giám đốc Văn phòng tổng quản lý Song Sơn Tử (hoặc Phòng 610); và Lưu từ sở cảnh sát đã vội vã đến thôn Câu Khẩu Tử vào ngày 22 và ngày 23 tháng 03 để sách nhiễu và đánh đập những người dân làng ủng hộ bà Thôi.

Tuy nhiên, lòng dân không thể cản. Sau khi 3.800 người đã kiến nghị cho bà Thôi, 1.841 người khác từ các địa phương đã đứng lên ủng hộ bà và kêu gọi thả bà ra ngay lập tức, để bà có thể về nhà chăm sóc bố mẹ chồng già của mình.

   

Chữ kí của 1.841 người dân ở HuyệnThanh Long khu tự trị Mãn Châu

Bối cảnh

Quách Chấn Sinh, Giám đốc Phòng 610 ở trị trấn Song Sơn Tử; Trương Kỳ Văn, Bí thư thôn Câu Khẩu Tử; Lý Khánh Lâm, phó Chủ tịch thị trấn Song Sơn Tử; Lưu, phó Giám đốc Sở cảnh sát Song Sơn Tử và chỉ đạo viên Hạ Bảo Ngọc đã đột nhập vào nhà bà Thôi và bắt bà vào ngày 11 tháng 12 năm 2012. Họ cũng tịch thu các tài sản cá nhân của bà trị giá vài ngàn đô la.

Sau đó những người nói trên cấu kết với Phòng An ninh nội địa huyện Thanh Long và Phùng Kỳ đã đưa bà đến Trung tâm giam giữ số 01 thành phố Tần Hoàng Đảo. Đến nay đã hơn ba tháng và họ vẫn không cho phép bà gặp gia đình.

Từ khi bà Thôi bị bắt, gia đình bà đã liên tục đến đồn cảnh sát và trung tâm giam giữ để yêu cầu thả bà nhưng đã bị cảnh sát chửi rủa, đe dọa và uy hiếp, thậm chí còn giữ chồng và con gái bà Thôi một đêm. Phó Giám đốc Văn phòng an ninh quốc nội huyện Thanh Long còn lớn tiếng: “Ngay cả khi các học viên Pháp Luân Công không ký kết hay nói gì, chúng tôi vẫn có thể kết án họ.”

Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, bà Thôi bị một căn bệnh mãn tính. Bà bắt đầu tập luyện khi bệnh viện nói rằng họ không thể chữa trị căn bệnh của bà.

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tất cả các chứng bệnh của bà biến mất. Bà trở nên rất hạnh phúc và cảm thấy may mắn. Thông qua việc tu luyện, bà đã trải qua những thay đổi lớn cả về thể chất lẫn tinh thần và trở thành một người tốt hơn. Bà đã thay đổi tính khí thất thường của mình và trở nên nhẹ nhàng và tử tế hơn.

Từ đó, bà đã sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bà sống hòa thuận với gia đình và hàng xóm. Hàng xóm của bà đã rất ngạc nhiên vì chứng kiến sự thay đổi của bà Thôi.

Tuy nhiên, người tốt này đang bị bức hại một cách bất công. Bà Thôi bị buộc phải lao động nô lệ 15 giờ mỗi ngày trong khi bị giam giữ ở Trung tâm giam giữ số 01 thành phố Tần Hoàng Đảo. Nếu bà không hoàn thành công việc đúng giờ, các lính canh sẽ trừng phạt bà bằng cách bắt bà đứng trong hai tiếng đồng hồ vào ban đêm và đôi khi không cho bà ngủ. Mỗi bữa ăn họ chỉ cấp cho bà một cái bánh nhỏ. Bà đã bị sụt rất nhiều cân và tiều tụy. Chân của bà sưng lên và bà không thể đứng thẳng khi đi lại.

Các quan chức liên quan trong cuộc bức hại:

Phòng An ninh nội địa huyện Thanh Long:
Trưởng phòng Tiếu Khải Huy: +86-13933649999 (Di động)
Đội trưởng Phòng An ninh nội địa Lý Ấn Khanh: +86-13933584481 (Di động)
Chỉ đạo viên Phòng An ninh nội địa Phùng Kỳ: +86-13933570886 (Di động)
Phó đại đội trưởng Lữ Chấn Đông: +86-13933690365 (Di động)

Đồn cảnh sát thị trấn Song Sơn Tử:
Phó Giám đốc Hạ Bảo Ngọc: +86-13503230219 (Di động)

Văn phòng tổng quản lý Song Sơn Tử:
Giám đốc Quách Chấn Sinh: +86-13930302026 (Di động)

Thôn Câu Khẩu Tử:
Bí thư đảng Trương Kỳ Văn: +86-15076000413 (Di động)
Trưởng thôn Trương Vĩ: +86-13933545189 (Di động)

Bài viết liên quan:

Hơn 3.000 người kí vào một đơn kiến nghị kêu gọi thả tự do cho học viên Thôi Ái Quân (huyện Thanh Long, tỉnh Hà Bắc) https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/25/138628.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/3/民心不可阻-又1800民众呼吁释放崔爱军(图)-271689.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/19/138973.html

Đăng ngày 18-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share