Bài viết của một học viên ở Đại lục

[MINH HUỆ 20-02-2013] Trước khi học Pháp Luân Đại Pháp, thiên mục của tôi đã mở và tôi có thể thấy rất nhiều thứ ở không gian khác. Theo tôi còn nhớ, tôi đã có thể nhìn thấy những điều mà không người nào khác tôi biết có thể nhìn thấy, và tôi cũng có thể dự đoán được tương lai của mọi người. Đối với tôi, tất cả mọi thứ trong những không gian khác đều có linh, và tôi đã có thể giao tiếp với chúng. Tôi đã nói chuyện với cái gối và chiếc xe đạp của mình. Chủ nguyên thần của tôi cũng ly thể để đi chơi và uống nước từ cái ao trời ở không gian khác.

Tôi nhớ rằng một lần một vị đại Phật nói với tôi: “Hài tử, con là một vị thần. Con có một sứ mệnh phải hoàn thành tại nhân gian này. Con chỉ có thể quay lại với ta sau khi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. “Mặc dù tôi đã cố gắng quan sát khuôn mặt của vị Phật, nhưng tôi không thể. Trong tâm trí của tôi, nhìn bề ngoài Ngài đích thị là vị thần tối cao và tối đại. Tôi cũng tin rằng tôi sẽ có thể nhìn thấy cuốn sách từ thiên thượng trong suốt cuộc đời của mình và trở về gia viên của mình trên thiên thượng sau khi hoàn thành sứ mệnh của mình.

Học Pháp Luân Đại Pháp

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 2008. Sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi đã gọi một cuộc điện thoại ngắn cho khách hàng vào ngày 10 tháng 10 và quên mất anh ấy. Tuy nhiên, khách hàng, là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cảm thấy rằng chúng tôi đã có cơ duyên gặp mặt và chúng tôi phải liên lạc vì tôi có vẻ là người tin vào một quyền năng cao hơn nhưng lại còn nhiều khúc mắc. Cuối cùng chúng tôi đã liên lạc, và tôi hỏi anh ấy rất nhiều câu hỏi, anh ấy trả lời một số câu hỏi, những câu khác anh ấy nói rằng anh không thể nói trên điện thoại.

Tôi không biết lý do tại sao tôi lại tin một người lạ, nhưng tôi đã nghỉ một ngày và nói với gia đình mình rằng tôi đi công tác. Trên đường đến gặp anh ấy, nhiều khách hàng gọi và nói với tôi rằng họ đã thanh toán tiền của họ trong tháng. Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì thường tôi phải nhắc nhở họ thanh toán tiền.

Cuối cùng khi tôi gặp người học viên, tôi cảm thấy rằng tôi đã biết anh ấy từ rất lâu rồi.Tôi hỏi nhiều câu hỏi, bao gồm: “Chính thần là ai? Cuốn sách từ thiên thượng có tồn tại không? Sứ mệnh của tôi khi đến nhân gian này là gì?”

Chúng tôi đã nói chuyện trong vài ngày. Anh ấy nói: “Tôi sẽ nói cho anh biết tất cả mọi thứ mà tôi biết. Tôi cảm thấy rằng anh có thể tu luyện, nhưng anh không được sợ.”

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh ấy đã chỉ ra những điều mà Sư phụ đã giảng mà có thể đúng với trường hợp của tôi.

“Nghĩa là, hiện nay có thể tiến vào [làm] đệ tử Đại Pháp hay không, điều ấy đối với họ xác thực là có chướng ngại rất lớn. [Những vị] có đặc thù là có thể tiến vào, cái gì cũng buông bỏ được thì họ có thể tiến vào, nếu không thì hiện nay không tiến vào được.. “(Giảng Pháp tại Pháp hội miền tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Đọc Chuyển Pháp Luân

Người học viên chia sẻ với tôi một máy nghe nhạc MP4 và cuốn sách Chuyển Pháp Luân, khuyên tôi nên đọc cuốn sách đó một mạch và không bỏ qua bất kỳ phần nào.

Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, tôi đã không bật đèn. Khi tôi đang đọc, các ký tự trên cuốn sách của tôi sáng lấp lánh. Khi tôi đọc về thiên mục, ngay lập tức tôi thấy có lý vì những gì tôi đã nhìn thấy trong không gian khác khi tôi còn nhỏ. Bây giờ tôi biết rằng những gì tôi đã nhìn thấy thực sự đã tồn tại.

Sư phụ giảng:

“Những ai đã khai [mở] thiên mục trong chúng ta đều thấy rằng, cuốn sách này nhìn là thấy ngũ quang thập sắc, lấp lánh ánh vàng kim, mỗi chữ đều là hình tượng Pháp thân của tôi.” (Chuyển Pháp Luân)

Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao tôi không có cảm giác tương tự khi tôi đọc cuốn sách khác. Chuyển Pháp Luân là một cuốn sách từ thiên thượng, là công cụ để tôi trở về quê nhà vĩnh cửu của mình.

Sáng hôm sau khi đọc cuốn sách, người học viên hỏi tôi cảm thấy thế nào. Tôi nói với anh ấy rằng tôi tin rằng đó là một cuốn sách từ thiên thượng, và rằng Sư phụ Lý Hồng Chí là vị Phật tối cao.

Khoảng giữa trưa khi tôi đang nằm trên giường, tôi thấy một vị Phật nhìn rất trẻ, mà tôi biết đó là Sư phụ, cài một Pháp Luân vào trong bụng tôi. Sau đó, tôi bay lên, và tôi hiểu vòng đại chu thiên của tôi đã được đả thông. Sau khi quay lại giường của mình, tôi thấy Sư phụ tái tạo lại tầng tầng lớp lớp thân thể của tôi trong không gian khác. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã ban cho tôi quá nhiều thứ. Nếu không có Sư phụ, chúng ta không thể tu luyện.

Được Pháp thân của Sư phụ bảo hộ

Trước khi tôi đọc bản in cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi chưa bao giờ thấy bức hình của Sư phụ.Tôi không biết Sư phụ ở nhân gian và Pháp thân Sư phụ giống như ở không gian khác hay họ thay đổi như thế nào. Sư phụ giảng:

“Bởi vì [khi] một cá nhân mong muốn tu luyện [thì] thực tế rất khó khăn; chân tu mà không được Pháp thân của tôi bảo hộ, thì chư vị hoàn toàn không thể tu thành; hễ ra khỏi cửa là chư vị có thể gặp những vấn đề [liên quan] đến sinh mệnh [sống chết].” (Chuyển Pháp Luân)

Hai tuần sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đạp xe trong mưa. Khi tôi băng qua một con phố hẹp, không có xe hơi, nhưng khi tôi ở giữa phố, hai chiếc xe tải rơ moóc đi đến ngược chiều nhau. Tôi đã bị mắc kẹt ở giữa và không thể cử động.

Tôi không biết phải làm gì, nhưng sau đó tôi nghe có tiếng nói: “Đừng cử động. Chỉ cần đứng ở đây.” Tôi cũng cảm thấy có ai đó đang giữ chiếc xe đạp của tôi rất chặt vì vậy mà tôi thì không thể cử động. Sau khi hai xe tải đã qua, tôi thấy một vị Phật lớn, cao khoảng hai mét, với mái tóc xoăn màu xanh và mặc áo cà sa, từ bi nhìn tôi. Sau khi thảo luận việc này với người bạn đồng tu, tôi biết rằng đó là pháp thân của Sư phụ bảo hộ tôi.

Tín Sư, tôi đã không bị bức hại

Vào năm 2009, tất cả các học viên tham gia vào một hạng mục chứng thực Pháp lớn đã bị bắt giữ. Chúng tôi đã liên lạc hàng ngày, và nhiều người trong chúng tôi đều sợ rằng dưới áp lực họ sẽ tiết lộ tên của chúng tôi.

Mặc dù không có thể ngộ sâu về các Pháp lý, tôi nhớ những gì Sư phụ giảng,

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi tin rằng, vì không ai có thể chạm vào Sư phụ và rằng tôi là đệ tử của ngài, không ai có thể chạm vào tôi.

Với tín tâm vững chắc này, lại được Sư phụ và các chính thần gia trì, tôi đã không bị phản bội hoặc bị bắt. Sau đó tôi thu thập thông tin về các vụ bắt giữ, tên của những kẻ hành ác và đưa chúng lên trang web Minh Huệ.

Phát chính niệm

Khi tôi phát hiện ra nơi các học viên đã bị giam giữ, tôi phát chính niệm hàng ngày gần địa điểm đó. Tôi thấy tà ác cố gắng xâm nhập vào trường của các học viên và thân thể của họ. Một khi chúng thâm nhập vào cơ thể của các học viên, chúng biến thành vô số con dao. Điều này dẫn đến việc các học viên bị tra tấn. Tà ác đã cố gắng hủy hoại ý chí của các học viên để họ sẽ cung cấp tên và phản bội Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ. Thay vào đó, chính niệm của chúng tôi bao phủ cơ thể các học viên một cách chặt chẽ, do đó tà ác không thể tiến nhập được.

Một học viên nói với tôi rằng sau khi cô ngất đi, cô nhìn thấy tà ác đang cố gắng thâm nhập vào cô ấy. Nhưng sau đó cô đã mặc áo giáp lấp lánh ngăn chặn tà ác tiến nhập vào cơ thể mình. Chúng tôi ngộ ra rằng khi chúng tôi phát chính niệm bên ngoài, nếu những người đang bị giam giữ bên trong có chính niệm mạnh, quyền năng của chúng tôi đã được Sư phụ gia trì trở nên không thể phá hủy.

Ngăn chặn cuộc bức hại các học viên

Sư phụ giảng:

 “Chính niệm chứng thực Pháp và cứu độ thế nhân của các đệ tử Đại Pháp đã đặt các sinh mệnh và nhân tố tà ác khởi tác dụng phản diện và bức hại đệ tử Đại Pháp vào [chỗ] giải thể hoàn toàn. Hiện nay chỉ có một số ít lạn quỷ tà ác được cựu thế lực kết tập trong những hang ổ hắc ám bức hại đệ tử Đại Pháp như trại cưỡng bức lao động, nhà giam, v.v., vậy nên, bức hại tà ác kia vẫn tồn tại nghiêm trọng ở một số nơi một cách cục bộ. Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử Đại Pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.” (Triệt để giải thể tà ác)

Sau khi tinh tấn học Pháp của Sư phụ, tôi đã có một thể ngộ tốt hơn về những gì được yêu cầu đối với một học viên. Tôi thường phát chính niệm gần trại lao động cưỡng bức.

Một buổi sáng, tôi thấy rất nhiều sinh mệnh tà ác trong các không gian khác. Vào buổi chiều, sau khi phát chính niệm trong một thời gian dài, tà ác đã bị loại bỏ một lượng lớn. Sau đó, một học viên đã được thả nói với tôi rằng đây là ngày mà các quan chức trại đã mời hai chuyên gia tẩy não để “chuyển hóa” học viên này. Tuy nhiên, một trong hai người đã uống quá nhiều và ngủ thiếp đi trong suốt thời gian anh ta ở đó. Người kia bị khàn giọng và không thể nói được. Các học viên đã không bị “chuyển hóa”. Ngoài ra, các lính canh đã bị bệnh hoặc có các vấn đề khác.

Tôi nhận ra rằng khi tôi phát chính niệm, những người không bị “chuyển hóa” có Pháp thân của Sư phụ và các chính thần ở xung quanh bảo hộ cho họ. Nhưng những người đã bị “chuyển hoá” đã bị cựu thế lực cài đặt một số cơ chế vào cơ thể của họ. Cơ chế ấy tiếp tục đưa năng lượng tà ác vào trong khi lấy đi năng lượng chính diện.

Được Sư phụ gia trì, các học viên chúng tôi đã hợp tác và tiếp tục phát chính niệm tập trung vào các cơ chế do cựu thế lực cài đặt. Kết quả là, tỷ lệ chuyển hóa càng ngày càng thấp.

Đó là tóm lược toàn bộ câu chuyện. Có quá nhiều điều tôi có thể nói với các bạn đồng tu. Trước khi kết thúc tôi muốn nói rằng tất cả mọi thứ đều đến từ Đại Pháp.Tôi rất may mắn được sinh ra trong thời kỳ này và đắc được Đại Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/29/神奇的得法-神奇的修炼-268179p.htm

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/25/140125.html

Đăng ngày 18-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share