Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc  

[MINH HUỆ 05-04-2013] Triệu Hồng Tường, Phó Cục trưởng Cục Công an huyện Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc đã bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công địa phương. Ồng ta đã dùng sự bức hại như một nấc thang thăng tiến cho sự nghiệp của mình.

Triệu làm việc tại trại giam huyện Mãn Thành từ năm 1999 đến 2007. Tại đó, ông ta đã cùng với người của Phòng 610 Mãn Thành và Đội An ninh Nội địa tham gia tra tấn các học viên. Ông ta đã bị đột quỵ vào năm 2007 và qua đời vào tháng 03 năm 2013.

Tại trại giam huyện Mãn Thành, ông ta đích thân tra tấn các học viên hoặc là ra lệnh cho Cổ Thụy Cần và Lý Canh Điền thực hiện. Các hình thức tra tấn mà ông ta dùng gồm: treo các học viên lên bằng còng tay, nhốt họ trong một cái lồng sắt, đánh đập tàn bạo và bức thực họ.

Những trường hợp bị ngược đãi

Sau khi học viên ông Vương Binh Nghĩa bị bắt giữ phi pháp, công an đã lục soát nhà ông và đưa ông đến đồn công an Lĩnh Tây. Ở đó, công an đã dùng tra tấn để ép lấy lời khai của ông. Triệu đã ra lệnh cho công an đánh đập ông Vương, còng tay, treo ông lên và đá ông. Sau đó, ông Vương không thể đi lại được.

Triệu cũng ra lệnh cho các lính canh và tù nhân nhốt các học viên là bà Diệp Tú Quyên và ông Lưu Đông Tuyết trong những lồng sắt nhỏ. Triệu đặt những cái lồng ở bên ngoài, phơi hai học viên dưới ánh nắng mặt trời mùa hè trong thời gian dài. Ngoài ra, ông ta còn ra lệnh cho các lính canh lăn cái lồng sắt nhốt ông Lưu.

Để buộc ông Lưu từ bỏ niềm tin, Triệu, Cổ Thụy Cần và Lý Canh Điền đã bức thực ông bằng phân và nước tiểu. Họ cũng mang đến một con rắn để cắn ông. Sau đó họ tung tin rằng Pháp Luân Công đã khiến ông Lưu bị điên và ăn phân người.

Khi ông Lưu tuyệt thực để phản đối sự bức hại, Triệu đã ra lệnh cho Cổ Thụy Cần bức thực ông và cho tù nhân kéo lê ông trên mặt đất cho đến khi da của ông bị rách. Ông Lưu đã bị tra tấn theo cách này trong 05 tháng. Cân nặng của ông giảm từ 82kg xuống còn 40kg. Khi thấy ông Lưu đang ở trong tình trạng nguy hiểm, Triệu đã chuyển ông đến nhà tù Ký Trung ở tỉnh Hà Bắc để trốn tránh trách nhiệm. Ông Lưu đã qua đời vào tháng 06 năm 2001.

Triệu cũng tra tấn các học viên là bà Triệu Ngọc Chi, bà Địch Thụ Điền, ông Triệu Chí Vân và ông Lưu Đông Tuyết. Họ đều bị xiềng xích và còng tay. Một thanh sắt dài một thước được đặt giữa các bàn chân của họ, và một dây xích dài một thước nối cùm chân và còng tay với nhau. Kết quả là, các học viên không thể duỗi thẳng lưng hay ngồi xuống. Họ không được ăn và không thể đi nhà vệ sinh khi không có sự giúp đỡ của người khác. Loại tra tấn này khiến các nạn nhân bị tàn tật vĩnh viễn. Sau đó Triệu còn làm nhục các học viên này bằng cách đưa họ đi diễu hành xung quanh nhà tù.

Tháng 05 năm 2001, Triệu đã đánh đập tàn bạo vào hai chân và mông của học viên là bà Nhậm Kim Tuệ cho đến khi bà không thể thở được. Triệu cũng tát mạnh vào mặt học viên là bà Địch Thụ Điền khiến bà ngã xuống. Sau đó ông ta kéo bà Địch dậy và tiếp tục tát bà. Mặt bà đã bị sưng [đến mức] không còn nhận ra được.

Triệu cũng ra lệnh cho các lính canh tra tấn học viên Vương Kim Linh, 53 tuổi. Bà Vương đã qua đời vào tháng 07 năm 2002 do bị tra tấn. Trước khi xác bà bị hỏa thiêu, gia đình phát hiện cơ thể bà đầy vết bầm tím và miệng bà tím đen do bị sốc bằng dùi cui điện.

Trong khi chịu bức hại, các học viên đã cố ngăn Triệu phạm tội ác chống lại nhân loại bằng cách từ bi giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho ông ta. Tuy nhiên ông ta đã từ chối lắng nghe và chỉ quan tâm đến việc thăng quan tiến chức, cuối cùng ông ta đã chết đột ngột.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/5/河北满城县公安局副局长赵洪祥恶报丧命-271726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/3/139169.html

Đăng ngày 12-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share