Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lê Thế Mạnh, học viên Hải Phòng, do lý trí không tỉnh táo, chấp trước vào thời gian, chấp trước vào  tình cảm nên tôi đã đi theo nhóm anh Phạm Xuân Giao đi phát tài liệu gây ra những tổn thất lớn cho Đại Pháp. Ngoài ra do khi gặp sự việc thì không lấy Pháp làm thầy mà lại nhìn vào người khác, dùng suy nghĩ và quan điểm của người khác để nhận thức vấn đề nên tôi đã vô ý ra những tổn hại không đáng có cho Đại Pháp, trở thành ma phá hoại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực đồng thời cảnh tỉnh những đồng tu nào còn đang trong u mê tin vào những tin đồn được lan truyền trong nhóm Phạm Xuân Giao.

Xin sư phụ từ bi tha thứ, con xin đi theo con đường mà sư phụ đã an bài.

Hợp thập !

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thành Công, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam.

Ngày 1/6/2013, tôi cùng 1 học viên khác đi phát tài liệu để giới thiệu Pháp Luân Công cho mọi người. Người học viên kia đã bị công an đưa đi trước nhưng sau đó, do buông lơi cảnh giác nên tôi cũng bị bắt theo.

Do học Pháp không tốt, pháp luật chưa nắm vững, vướng vào tâm hiển thị, tình cảm gia đình và tự ngã quá lớn nên tôi đã kí vào quyết định xử phạt hành chính – vi phạm trong Nghị định 02/2011 về in ấn xuất bản, với mức phạt 5 triệu đồng.

Tôi cũng viết một bản cam kết, tuy không có nội dung cam kết không tập Pháp Luân Công và không phát tài liệu, cũng không nhắc đến Pháp Luân Công nhưng đó cũng là thuận theo tà ác. Tôi vô cùng hối hận vì đã kí những văn bản này. Sau này tôi đã minh bạch rằng quyết định xử phạt kia hoàn toàn sai pháp luật.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này, hoàn toàn phủ nhận hai văn bản trên. Tôi sẽ tiếp tục làm tốt 3 việc mà một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp cần làm.

Ngày 4-6-2013,

Lê Thành Công

Share