Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Vũ Hoàng Giang, trong khoảng tháng 2 năm 2013 tôi do học Pháp chưa sâu còn có rất nhiều tâm như tâm hiển thị, chấp trước vào tự ngã cá nhân… nhưng lại nôn nóng bước ra. Kết quả là đã đi theo sự an bài của tà ác tiếp tay cho các hành vi như phá hoại Pháp, trộm Pháp và đẩy 1 lượng lớn chúng sinh vào tình trạng vô vàn nguy hiểm. Tôi đã có tham gia vào chuyến đi Yên Tử và hội Lim kết quả là tại nơi này các bạn đồng tu đã bị can nhiễu vô cùng nghiêm trọng đồng thời khiến người dân hiểu sai về Đại Pháp khiến họ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Tôi vô cùng ân hận vì điều này. Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này tuyên bố là các hành vi không tốt, không theo Pháp của Sư phụ của mình là hủy bỏ.

Tạ ơn Sư phụ đã cho con cơ hội Nghiêm chính thanh minh, cho con cơ hội tiếp tục tu luyện. Con xin hứa với Sư phụ sẽ cố gắng tinh tấn hơn nữa để hoàn thành tốt thệ ước của mình quay trở về nhà với Sư phụ.

Vĩnh Phúc, ngày 30 tháng 3 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lưu Thị Hà Vân, sống ở Hà Nội. Tôi mới đắc Pháp vào ngày 25 tháng 02 năm 2010. Hồi đầu mới đắc Pháp, do chấp trước vào việc truy cầu đọc được những điều mới lạ, tôi đã in rất nhiều kinh văn không chỉ trên trang web Minh Huệ và còn in trên những website không chính thức khác. Sau này khi học Pháp sâu hơn và chia sẻ với các đồng tu, tôi mới hiểu rằng Sư phụ chỉ cho phép công bố các kinh văn của Ngài trên trang web Minh Huệ. Do lo sợ rằng các trang web không chính thức có thể đăng tải những kinh văn giả mạo và dẫn đến hành vi phá hoại Đại Pháp, tôi đã đốt hết tất cả kinh văn đã in trên các trang web không chính thức, trong đó lẫn cả kinh văn trên trang web Minh Huệ và một bài “Truyền Kỳ về Đại sư Lý Hồng Chí” mà có cả hình của Sư phụ trên trang web Chánh Kiến. Tôi ngộ ra rằng do suy nghĩ không chín chắn và thiếu lý trí của tôi hồi mới đắc Pháp đã dẫn đến việc đốt kinh văn cùng với một bức hình của Sư phụ là bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Đại Pháp là vô cùng uy nghiêm và thần thánh, không thể bị phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào và hành vi bất kính với Sư phụ và Đại Pháp là không thể được bao biện với bất kỳ lý do nào. Theo thể ngộ của tôi thì con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp sẽ được lưu lại cho hậu thế nên mỗi người tu luyện đều phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh về hành vi sai trái của mình để nhận lỗi cùng Sư phụ và không muốn người đời sau lặp lại sai lầm giống như của tôi.
Hợp thập!
28 tháng 03 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lưu Đức Thiện, học viên tại Hưng Yên. Do có một số chấp trước đã ôm giữ trong một thời gian khá lâu mà vẫn chưa buông bỏ được và cũng lười làm 3 việc, cho nên tôi đã không minh bạch nhận thức rõ ràng được việc mình làm là đúng hay sai, tôi đã có phát một số tài liệu của nhóm Phạm Xuân Giao và có đăng đơn sửa đổi hiến pháp giúp họ lên trang mạng xã hội, tôi nhận thấy việc này tôi đã làm sai và đã khiến không ít người vì thế mà có thể hiểu nhầm Đại Pháp, tôi đã nhận thấy thiếu sót và trách nhiệm của mình là rất lớn và tính nghiêm trọng của vấn đề. Nay tôi xin viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hoàn toàn hết thảy mọi sự can nhiễu và an bài của cựu thế lực, tôi chỉ theo sự an bài của Sư phụ mà thôi. Tôi sẽ cố gắng vãn hồi lại những tổn thất do mình gây ra cho Đại Pháp.

Kính mong Sư phụ từ bi tha lỗi cho con, con sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa những việc cần làm của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Văn Nghĩa ở Vĩnh Long. Vào tháng 10 năm 2011 tôi có đi phát tài liệu về Pháp Luân Công và bị công an phát hiện mời về đồn làm việc. Do tu luyện, học Pháp chưa tốt và còn nhiều tâm chấp trước nên khi bị can nhiễu tôi đã ký vào biên bản là thôi tập Pháp Luân Công và không đi phát tài liệu nữa. Tôi đã làm mất tài liệu và khai ra đồng tu, nay tôi phủ nhận hết mọi an bài và can nhiễu của cựu thế lực, hết thảy biên bản mà tôi đã ký kết là vô giá trị.

Xin Sư phụ thứ lỗi cho đệ tử. Con xin hứa sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp. Đệ tử xin nguyện chân tu nghiêm chỉnh để bù đắp lại những lỗi con đã gây ra.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Duy ở Lai Châu. Tôi đã tham gia 1 trong các hạng mục giảng chân tướng ở Sài Gòn sau đó bị công an phường 4 quận Tân Bình bắt giữ. Trong quá trình ấy tôi muốn giảng chân tướng cho những người trong đó nhưng do chưa có kinh nghiệm và còn chấp trước vào hiển thị bản thân, nhưng phần nhiều là do sau đó tâm lo sợ nổi lên tôi đã bị dồn ép kí vào bản cam kết không phát tán tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và đã kí vào 1 bản tường trình với nội dung khai báo sự việc không hoàn toàn chân thật, có thể xuất phát từ mục đích mà lúc đó tôi nghĩ rằng việc tôi làm sẽ không làm hại các đồng tu những bản thân tôi đã không tuân theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn, vậy hành động của tôi là xấu. Cho nên tôi viết bài Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ những gì tôi khai báo và kí kết với công an phường 4, quận Tân Bình đồng thời phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực.

Con sẽ học Pháp nhiều hơn, cố gắng vững bước tinh tấn hơn nữa để có chính niệm đầy đủ và thanh tỉnh để bước đi trên con đường của các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp hoàn thành thệ ước từ xa xưa.

15/5/2013
Nguyễn Duy Anh

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Phạm Trường Chinh, một đệ tử Đại Pháp tại Hà Nội. Hôm nay, chúng tôi đang luyện công và bị đưa vào đồn công an, tại đó tôi đã viết bản kiểm điểm, bản cam kết, bản tường trình với bên công an. Do hiểu Pháp còn hạn chế nên những việc mà tôi làm đã không lý trí, hoàn toàn trái với những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ những gì mà tôi đã viết với bên công an là vô giá trị, phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực và đi theo an bài của Sư phụ. Tôi sẽ tu luyện thật tốt để có thể đi thật tốt trên con đường an bài của Sư phụ.
Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Hoàng Thị Kim Dung, cư ngụ tại Sài Gòn. Vừa qua ngày 30/4/2013 tôi có đi phát tài liệu về Pháp Luân Công tại huyện Hoà tiến, tỉnh Đắklắk. Trong khi đang phát tôi bị an ninh bắt đưa về công an Huyện và ép tôi viết cam kết là không truyền bá Pháp Luân Công và phát báo Tân Sinh. Vì áp lực của gia đình chồng và vì thiếu chính niệm nên tôi đã ký kết với tà ác. Nay biết việc mình làm là sai, tôi hoàn toàn phủ nhận những gì đã thoả thuận với cựu thế lực.

Kính xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con!

Từ nay trở về sau, con xin dốc lòng quyết tâm tu luyện và toàn tâm toàn ý theo Sư phụ cứu chúng sinh đến bước cuối cùng.

Hợp thập!

Share