Bài của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 07-04-2013] Tôi là một đồng tu trẻ đắc Pháp vào năm 1999. Gần đây tôi đã trải qua qua khảo nghiệm về sắc dục, xin được chia sẻ cùng đồng tu một số tâm đắc trong vấn đề này. Tại thời điểm mới đắc Pháp, với sự giúp đỡ của Sư phụ tôi đã từng có khoảng hơn một năm hoàn toàn đoạn tuyệt với tâm sắc. Khi đó, tôi toàn tâm toàn ý dụng tâm học Pháp, thân thể có những biến đổi khá mạnh mẽ, giống như Sư phụ giảng trong “Giảng và giải Pháp tại Pháp hội ở trung tâm thành thị Newyork”:

“… khi các học viên từ lớp học ra [về] không còn bệnh nữa, cảm giác thân thể thật nhẹ nhàng, thân xác chư vị thật bay bổng, cảm giác không còn bệnh nữa”

Nhưng sau đó hoàn cảnh tu luyện của tôi thay đổi, tôi phải tham gia binh dịch và đối với tu luyện không đủ coi trọng nữa, ý chí từ từ buông lỏng cuối cùng thậm chí còn dính mắc vào một số hành vi rất không tốt, rất bẩn thỉu như xem những bộ phim có nội dung đồi trụy. Lúc đó, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ và tự trách bản thân, mỗi lần đều tự nói với mình phải kiên định, không được tái phạm nhưng mỗi khi sắc tâm nổi lên tôi lại luôn không khống chế được bản thân, buông trôi theo nghiệp tư tưởng. Thậm chí có khi biết rất rõ ràng minh bạch là bản thân đang vượt quan, cũng biết nếu phạm vào, chờ đợi ở phía trước chỉ có hối tiếc cùng dằn vặt mang đến thống khổ nhưng tôi vẫn không kiềm chế được bản thân. Khi đó, tôi đã tôi đã gần như mất hết hy vọng, thực sự mất niềm tin có thể vượt qua khảo nghiệm này.

Sư phụ đã giảng:

“Trong tu luyện chính niệm không mạnh mẽ thì không vượt quan nổi, cứ dai dẳng mãi, hơn nữa chính niệm không được mạnh mẽ cũng khiến tín tâm bị sứt mẻ” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Và:

“Tôi không thích khi thấy chư vị tự trách, không có tác dụng gì.” (Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc vào Tết Nguyên Tiêu 2003)

Dựa theo vào Pháp của Sư phụ, tôi tự nói với mình rằng tuyệt đối không thể mất niềm tin, rốt cuộc trải qua bao cố gắng, tình huống gần đây đã có sự cải thiện.

Mấy tuần lễ trước, ngoài làm ba việc ra, mỗi ngày tôi đều tăng cường thời gian học Pháp. Mỗi ngày tôi học một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân, học thêm một bài giảng của Sư phụ tại hải ngoại, có thời điểm nhiều nhất tôi học hết một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân và một quyển giảng Pháp ở hải ngoại. Hơn nữa khi học Pháp tôi đặc biệt tìm nơi tĩnh lặng, chuyên tâm học Pháp. Có lúc học rất nhập tâm, cảm thấy có nhiều lĩnh ngộ, mặc dù không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, tôi thậm chí có thể thấy mỗi chữ trong quyển sách phát ra ánh hào quang.

Cuối tuần đó, khảo nghiệm về sắc lại tới. Khi chấp trước rất mạnh kia nổi lên, tôi đã nhận biết được nó. Nghiệp lực tư tưởng không ngừng kích thích, xúi giục tôi buông thả bản thân đi xem những thứ phim bẩn thỉu kia, tôi không ngừng bài xích nó đối kháng với nó. Tôi còn đọc cả khẩu quyết phát chính niệm nhưng không có hiệu quả bởi vì tâm tôi không tĩnh lại được. Nhưng tôi đã không từ bỏ, tôi tự hỏi mình, nếu tôi là một vị Thần, tôi sẽ làm loại việc này sao? Câu trả lời rất rõ ràng. Qua một lúc, sắc tâm bắt đầu biến mất, tôi biết lần này mình đã vượt qua. Cứ như vậy trong vòng hai ngày tôi trải qua ba lần khảo nghiệm về phương diện sắc dục này.

Đến ngày thứ ba sau khi tôi tỉnh dậy, đột nhiên có cảm giác thân thể nhẹ nhàng, giống như cảm giác như thời gian mới đắc Pháp. Tối hôm đó, khi tôi đang làm một hạng truyền thông cho Đại Pháp, đầu tôi đột nhiên vô cùng đau. Mặc kệ cơn đau, tôi tiếp tục làm việc. Tôi biết Sư phụ đang giúp tôi thanh lý những thứ bẩn thỉu trong đầu não. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi phát hiện tâm sắc giảm rất nhiều. Khi nhìn người khác phái, tôi không thấy họ có khác biệt gì cả, trong đầu não không có những thứ tạp niệm bẩn thỉu nữa. Tôi cảm giác rốt cuộc mình đã trở lại, chính là cảm giác của thời kỳ đầu khi đắc Pháp.

Trong “Giảng Pháp và trả lời câu hỏi tại Tế Nam” của Chuyển Pháp Luân Pháp Giải, Sư phụ trả lời câu hỏi của một học viên như sau:

“Đệ tử: Hiện tượng vượt quan sắc có xuất hiện trở lại hay không?

Sư phụ: Đúng thế, sẽ xuất hiện. Nếu lần thứ nhất chư vị chư vượt quan được tốt, nó sẽ lại xuất hiện trở lại. Hiện tại chư vị có lẽ khống chế nó được tốt, nhưng tương lai thì sao? Sẽ lại khảo nghiệm chư vị.”

Qua trải nghiệm vượt quan sắc lần này, tôi đã biết được phải đối diện với tu luyện từ nay về sau như thế nào, đồng thời cũng củng cố niềm tin của mình. Hơn nữa sau khi vượt qua quan này tôi phát hiện thật ra mình còn rất nhiều tâm chấp trước mà trước kia chưa nhận ra, những thứ này cũng phải bị diệt trừ.

Trên đây là một số thiển ngộ tại tầng thứ hữu hạn của tôi. Có điểm nào chưa phù hợp với Pháp mong các đồng tu bi chỉ rõ. Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/7/青年同修过色关心得-271820.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/26/139059.html
Đăng ngày 12-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share