Bài viết của một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-03-2013] Sự việc này xảy ra vào ngày 09 tháng 3 năm 2013 tại một ngôi làng ở tỉnh Hà Bắc. Ngày hôm đó trời đẹp và không có gió. Dân làng dậy sớm như thường lệ và bắt đầu một ngày bận rộn của họ.

Có một con đường đất nhỏ nằm ở phía Bắc của ngôi làng. Phía Nam con đường là nhà dân, và phía Bắc là những cánh đồng ngô. Các ruộng ngô đã được thu hoạch hết và chỉ còn sót lại một vài thân cây trên cánh đồng.

Đột nhiên, một đám khói đen xuất phát ở khu vực này, gió xuất hiện và ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Khi gió bắt đầu thổi mạnh hơn, ngọn lửa bùng lên dữ dội và lan sang phía Nam. Lửa lan đến con đường đất và bắt đầu tiến về phía nhà dân.

Gió bắt đầu thổi mạnh hơn với những tiếng rít liên hồi đáng sợ, và ngọn lửa bùng lên càng lúc càng cao. Bất thình lình, một vệt lửa dài lan sang phía bên kia đường. Nó trông giống như một con rồng lửa. Nó bay qua mái nhà và đáp xuống một cái sân, nơi hàng chục con cừu đang bị nhốt trong chuồng. Đàn cừu đã nhanh chóng chìm vào biển lửa và tất cả đều bị thiêu cháy.

Việc chăn cừu kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện không có gì đáng để nói. Tuy nhiên, hai năm trước đó, người chủ của đàn cừu này đã được chế độ trả tiền để tháo các băng rôn giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công xuống. Ông ta dùng dao để cậy các biểu ngữ ra. Những tấm băng rôn mà các học viên dán là để giúp mọi người biết được sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các băng rôn ghi thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và “Thoái ĐCSTQ bảo bình an vì Trời diệt Trung cộng”.

Mặc dù các học viên luôn giảng rõ chân tướng về Pháp Luân Công cho người chủ của đàn cừu và đề nghị ông ta không nên làm điều xấu, ông ta đã không nghe theo. Tệ hơn nữa, ông ta còn bất kính với Đại Pháp bằng việc cạo chữ trên các tờ dán giảng chân tướng.

Một người lớn lên trong cùng một ngôi làng và có cùng tổ tiên gốc gác [với những người dân làng] nên vui mừng khi thấy bà con dân làng của mình ngày càng trở nên khỏe mạnh, kiên cường và tốt bụng sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, người chủ của đàn cừu đã bỏ qua điều này và tin vào những lời bịa đặt dối trá của ĐCSTQ. Chỉ vì khoản tiền mua chuộc, ông ta đã đối xử với các học viên như những kẻ thù.

Bất chấp sự tàn nhẫn cố ý của ông ta, nhiều người dân làng bao gồm cả các học viên đã vội vã chạy đến giúp. Họ dập lửa và đưa những con cừu chết ra khỏi chuồng.

Khi có người đột nhiên hô lớn: “Bên trong ngôi nhà cũng đang cháy kìa!”, mọi người cũng nhanh chóng chạy tới và dập tắt đám cháy.

Ngọn lửa cuối cùng đã được dập tắt. Tuy nhiên, hàng chục con cừu của người đàn ông này đã chết hoặc bị tàn tật và chuồng cừu thì bị thiêu rụi.

Dân làng tụ tập lại và bắt đầu bàn tán về sự việc kỳ lạ này. Có người nói: “Có hơn 20 địa điểm bị hỏa hoạn trong làng. Nhưng nơi này là thiệt hại nặng nề nhất.”

Những người khác nói rằng vụ hỏa hoạn này thực sự kỳ lạ vì nó dường như có mắt, các học viên Pháp Luân Công hoặc những người đã thoái ĐCSTQ đều không bị thiệt hại gì.

Người chủ của đàn cừu này có hai người hàng xóm ở ngay sát hai bên nhà của mình. Cả hai người hàng xóm này đều tu luyện Pháp Luân Công và nhà của họ không hề bị bén lửa.

Vạn sự vạn vật đều có linh. Khi một người tàn nhẫn và độc ác làm hại người khác, quả báo cho những hành động xấu xa đó có thể đến với anh ta bất cứ lúc nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/21/人无情-火有眼-271110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/29/138667.html

Đăng ngày 27-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share