Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2013]

Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý nghiệp lực luân báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm đến cùng cho các hành động của mình, được công nhận rộng rãi. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động phù hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu nghiệp báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài viết như dưới đây là một sự nhắc nhở thiện lành của nguyên lý này cho những ai hành ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “tuân theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ bằng cách đảo ngược lại hành vi sai trái của mình mới có thể thoát khỏi nghiệp lực luân báo.

Trương Phong, một người công an 38 tuổi tại huyện Lễ Tuyền, tỉnh Thiểm Tây, thù hận Pháp Luân Công và đã bức hại một cách tàn nhẫn các học viên Pháp Luân Công khi anh ta công tác tại Cục Công an Kiến Lăng. Anh ta đã đe dọa và đánh đập các học viên, đẩy họ đến các trại lao động cưỡng bức, và thậm chí lăng mạ những đứa trẻ là con của các học viên.

Trương Phong sử dụng cuộc bức hại như một nấc thang để thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Anh ta đột tử tại sở cảnh sát vào ngày 12 tháng 10 năm 2012.

Bỏ ngoài tai lời khuyên thiện chí của các học viên

Năm 2008, Trương Phong, Trần Diệp và các công an khác bắt giữ các học viên Pháp Luân Công tại thị trấn Kiến Lăng và đánh đập họ một cách hung bạo. Một trong số các học viên là ông Trần Lượng. Họ đạp túi bụi vào mặt, đầu và cổ ông Trần cho đến khi mặt và cổ của ông biến thành màu đen bầm với đầy các vết thâm tím.

Họ [công an] cũng bắt cô Trần Thục và cô con gái 14 tuổi Lý Ninh của cô và bắt họ vào trại giam. Họ lăng mạ và đánh đập người học viên nữ cùng con gái của cô trong hơn ba giờ đồng hồ. Trong quá trình bắt bớ, họ túm lấy tay của Lý Ninh và ép buộc em để lấy dấu vân tay.

Trương Phong đánh đập và lăng mạ các học viên bất kể là họ già hay trẻ. Anh ta cũng đưa hơn 10 học viên đến các trại lao động cưỡng bức trong một vài năm trở lại đây.

Các học viên tại Trung Quốc và hải ngoại đã cố gắng ngăn anh ta phạm vào tội ác chống lại nhân loại này bằng cách gọi điện, gửi thư và giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công cho anh ta. Tuy nhiên, anh ta đã từ chối lắng nghe và nói: “Tôi không sợ bị quả báo”.

Những bi kịch có tác dụng cảnh báo những kẻ phạm tội

Nhiều người công an tại huyện Lễ Tuyền tham gia cuộc bức hại Pháp Luân Công đã nhận phải quả báo trong vài năm gần đây. Có thể kể đến như La Lương Miếu chết trong một tai nạn xe hơi, Dương Kiến Quốc chết do ung thư, Tô Lôi Họa tự tử cùng với con trai và bố của Trình Hải Chiến chết do bị thương trong tai nạn xe hơi.

Những kẻ bức hại đã được cảnh báo qua nhiều bi kịch tiếp nối nhau, và khi đối mặt với cuộc bức hại, các học viên vẫn tiếp tục cố gắng thuyết phục họ một cách thiện ý để có lựa chọn thông thái cho chính họ và gia đình trước khi quá muộn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/4/陕西省礼泉县恶警张峰遭恶报身亡-270626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/16/138524.html

Đăng ngày 19-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share