Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ  

Giới thiệu

[MINH HUỆ 21-03-2013] Vào ngày 12 tháng 03, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã ra thông báo bãi nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế do ông Hoàng Khiết Phu nắm giữ theo kế hoạch mới nhất về tái cơ cấu bộ máy tổ chức. Nói cách khác, Hoàng Khiết Phu đã bị sa thải. Việc sa thải Hoàng xảy ra ngay khi ông ta có những lời phát biểu vào ngày 25 tháng 02, trong đó đề nghị rằng ít dựa vào các tử tù là điều cần thiết trong tái cấu trúc hệ thống ghép tạng ở Trung Quốc.

Các nhà phân tích nước ngoài nhìn nhận rằng việc loại bỏ Hoàng có liên quan đến hoạt động mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

 

Cuốn sách “Tạng nhà nước” là tập hợp những nghiên cứu của các chính trị gia và các chuyên gia trong lĩnh vực y tế, pháp luật, đạo đức. Cuốn sách cung cấp lượng lớn các dữ kiện, thống kê, bằng chứng và phân tích về thu hoạch nội tạng người sống ở Trung Quốc

Thông tin được đưa lên một mạng xã hội bởi người dùng ẩn danh khiến chế độ Cộng sản Trung Quốc lo ngại

Trong ngày khai mạc của Đại hội Quốc dân (NPC) ngày 05 tháng 03, một thành viên của Sina Weibo (một mạng xã hội tương tự như Twitter) đã cung cấp ảnh chụp màn hình của ba báo cáo trái ngược của Bộ Y tế liên quan đến “thu hoạch nội tạng của các tử tù”. Bài viết khá nhạy cảm và đã bị kiểm duyệt (bị xóa) bởi chính quyền ĐCSTQ.  Người dùng ẩn danh lấy tên là “Công bằng và Công lý bị ngăn cấm”.

Hình chụp ba báo cáo trái ngược của Bộ Y tế liên quan đến “Thu hoạch nội tạng của tử tù”

Ba báo cáo mâu thuẫn của Bộ Y tế giải thích lý do Thứ trưởng Bộ Y tế bị sa thải

Báo cáo thứ nhất được trích dẫn bởi Công Bằng và Công Lý Bị Ngăn Cấm phủ nhận việc nội tạng cấy ghép được tùy ý lấy đi từ các tử tù. Trang web Ngày Phương Đông đã đăng tải phát biểu ngày 11 tháng 04 năm 2006 của Mao Quần An, người phát ngôn của Bộ Y tế: “Luận điệu rằng nội tạng được cấy ghép ở Trung Quốc đến từ các tử tù là một sự lừa bịp.”

Tiêu đề của báo cáo thứ hai là “Bộ Y tế: Nguồn nội tạng chủ yếu từ các tử tù”, báo cáo này do Thời báo Bắc Kinh cung cấp ngày 07 tháng 03 năm 2012.

Báo cáo thứ ba được công bố trên China.org ngày 05 tháng 03 năm 2013, ngày khai mạc NPC, và có tựa đề “Bộ Y tế: Trong hai năm, nguồn nội tạng cấy ghép không dựa vào các tử tù.”

Bối cảnh – Số lượng các ca cấy ghép tạng không tăng lên

Theo các báo cáo công khai ở Trung Quốc, có khoảng 18.500 ca cấy ghép tạng ở Trung Quốc trong khoảng 06 năm từ 1994 đến 1999, và theo Hiệp hội Ghép tạng Y tế Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ 2000 đến 2005 có khoảng 60.000 ca cấy ghép được thực hiện. Số ca ghép tạng tăng mạnh trùng hợp với thời kỳ đầu của cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Tháng 03 năm 2006, các nhà điều tra ở nước ngoài đã phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Trong một báo cáo điều tra dày tương đương một quyển sách – “Thu hoạch đẫm máu”, ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh của Canada về Châu Á – Thái Bình Dương, và ông David Matas, luật sư nhân quyền nổi tiếng, nói rằng trong khoảng thời gian 2000 – 2005, có 41.000 ca ghép tạng đã được thực hiện, trong đó nguồn tạng chủ yếu có thể là từ các học viên Pháp Luân Công. Họ tin rằng cho đến hôm nay, nạn mổ cướp nội tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, và gần như tất cả 10.000 nội tạng được cấy ghép hàng năm đến từ các tù nhân.

ĐCSTQ phủ nhận cáo buộc và đã lập luận chống lại, nhưng ngày càng có nhiều chứng cứ được phơi bày, áp lực từ cộng đồng quốc tế ngày càng tăng lên. Vào tháng 07 năm 2005, trong Hội thảo Ghép gan Quốc tế, Hoàng Khiết Phu đã đưa ra các báo cáo trái ngược và thừa nhận phần lớn các tạng được ghép là từ các tử tù. Đâu là bí mật đằng sau những báo cáo mâu thuẫn này?

Câu chuyện gây sốc được kể trong cuốn “Tạng Nhà nước”

Giang Trạch Dân, cựu bí thư ĐCSTQ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc vào năm 1999. Với chính sách “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”, hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công đã bị bắt. Bắt cóc, giam giữ và tra tấn diễn ra trên khắp cả nước.

Vì ĐCSTQ dùng toàn lực bộ máy nhà nước vào cuộc bức hại, mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang sống là một cách “hủy hoại thân thể” sinh lời. ĐCSTQ đã dùng đến quân đội, cảnh sát vũ trang, tù nhân và các trại lao động để thực hiện việc này một cách bất hợp pháp. Toàn bộ quá trình là tội ác được thiết kế có hệ thống của nhà nước, được điều khiển bởi chính phủ, với sự trợ giúp của quân đội và sự tham gia của hệ thống tư pháp, tòa án, viện kiểm sát, và các bệnh viện. Một ngân hàng nội tạng lớn được thành lập, cùng với nó là kiểm tra thể trạng của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong tù và một mạng lưới thông tin nội tạng.

Vào đầu tháng 03 năm 2006, một nhân chứng lần đầu tiên đã tiết lộ thông tin về trại tập trung Tô Gia Đồn, nơi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ cho mục đích mổ cướp nội tạng. Vợ một cựu bác sỹ phẫu thuật đã rất kinh hoàng khi biết chồng mình đã lấy đi giác mạc của khoảng hai nghìn học viên Pháp Luân Công còn sống trong giai đoạn từ cuối năm 2001 đến tháng 10 năm 2003. Một bác sỹ quân đội lớn tuổi giấu tên của khu quân sự Thẩm Dương đã xác nhận sự tồn tại của trại tập trung Tô Gia Đồn và nói ở Trung Quốc có khoảng 36 trại tập trung giống như Thẩm Dương.

Trại lớn nhất, có mật mã “672-S”, được cho là giam giữ khoảng 120.000 người, trong đó là các học viên Pháp Luân Công và những tù nhân lương tâm. Trại tập trung lớn thứ năm, nằm ở quận Cửu Thái, thành phố Cát Lâm, giam giữ cùng lúc khoảng 14.000 học viên Pháp Luân Công. Ủy ban Trung Ương của ĐCSTQ quyết định đối xử với các học viên Pháp Luân Công như “kẻ thù giai cấp” và đối xử với họ theo bất kỳ phương thức nào có lợi về kinh tế. Nói cách khác, các học viên Pháp Luân Công không được xem như là con người, mà là một dạng nguyên liệu thô cho các sản phẩm thương mại.

Hoàng Khiết Phu dính líu trực tiếp đến mổ cướp nội tạng bất hợp pháp

Hoàng Khiết Phu là nguyên hiệu trưởng trường Đại học Y Trung Sơn. Lĩnh vực nghiên cứu chính của Hoàng là ghép gan. Ông ta đã xuất bản hơn 180 bài báo và giành được tám giải thưởng nghiên cứu.

Theo Urumqi On-line và Sina.net, vào ngày 28 tháng 09 năm 2005, Hoàng Khiết Phu và La Cán, Thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, đã tham dự cuộc họp tại Bệnh viện Liên kết số Một của Đại học Y Tân Cương để thực hiện một cuộc phẫu thuật ghép tạng.

Theo báo cáo, Hoàng Khiết Phu lấy được hai gan trong một ngày và đã biểu diễn ghép gan cho một bệnh nhân 46 tuổi có tên Yao Shufa.

Trong một bài giảng của Hoàng tại Bệnh viện Tương Nhã số Ba, ông ta nói Trung Quốc đã thực hiện hơn 40.000 ca ghép tạng chính vào năm 2001. Con số mà ông ta đưa ra cao gần gấp ba lần con số được công bố chính thức.

Cộng đồng quốc tế lên án ghép tạng phi đạo đức

Mặc dù là nước ghép tạng lớn thứ hai trên thế giới, Trung Quốc không có uy tín trong cộng đồng quốc tế. Thay vào đó, các ca ghép tạng vi phạm y đức đã trở thành một mục tiêu trong cộng đồng y tế.

Hội nghị về Hiến tạng Châu Âu của Tổ chức Điều phối Ghép tạng Châu Âu (ETCO) diễn ra vào tháng 9 năm 2010 đã từ chối mời các bác sỹ Trung Quốc.

Trong tháng 10 năm 2011, tạp chí y học nổi tiếng thế giới The Lancet đã kêu gọi tẩy chay các thuyết trình tại cuộc họp, bài đăng trên tạp chí, và các hoạt động hợp tác nghiên cứu về cấy ghép tạng mà không chứng minh được nguồn gốc của nội tạng.

Vào tháng 11 năm 2012, Tổ chức Các bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp nội tạng (DAFOH), có trụ sở tại thủ đô Washington, và Hiệp hội Chăm sóc Quốc tế về Ghép tạng (Chăm sóc Tạng) của các bác sỹ Đài Loan đã ra một tuyên bố chung yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt việc thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công và tù nhân lương tâm, truy cứu trách nhiệm của những vụ mổ cướp nội tạng này, kết thúc 13 năm bức hại các học viên Pháp Luân Công, và kêu gọi tất cả các nước và quốc hội sửa đổi luật hoặc xây dựng hệ thống luật pháp nhằm bảo vệ và ngăn ngừa công dân nước mình đóng góp cho hoạt động mổ cướp tạng.

Tổ chức phi chính phủ quốc tế, Các bác sỹ Chống Cưỡng bức Mổ cướp nội tạng đã thỉnh nguyện cho việc chấm dứt hoạt động mổ cướp tạng của ĐCSTQ vào ngày 02 tháng 10 năm 2012 ở Châu Âu. Trong vòng một tháng rưỡi, 166.461 người từ 36 nước đã ký vào thỉnh nguyện, trong đó có hơn 700 nghị sỹ quốc hội, thị trưởng và các nhà lãnh đạo khác.

Mổ cướp tạng là câu chuyện bí ẩn đằng sau nhiều vụ bê bối chính trị gần đây ở Trung Quốc

Nhiều bằng chứng về mổ cướp tạng đã bị phơi bày khi Vương Lập Quân, cựu Giám đốc công an Trùng Khánh, bỏ chạy sang lãnh sự quán Mỹ vào năm 2012. Hậu quả chính trị sau đó là Bạc Hy Lai, vợ ông ta, Cốc Khai Lai, và Hoàng Khiết Phu, thủ phạm chính trong hoạt động mổ cướp tạng, đã bị bãi miễn.

Chúng tôi tin rằng tất cả những kẻ đã thực thi những việc tàn bạo để mổ cướp tạng cuối cùng sẽ bị đưa ra trước công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/21/中共卫生部副部长被免职背后-271187.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/26/138637.html

Đăng ngày 04-04-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share