Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc  

[MINH HUỆ 27-01-2013] Nhiều người ở Trung Quốc đã tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ gồm những dân làng bình thường, các quan chức, công an, người của Ủy ban chính trị và pháp luật, nhân viên Phòng 610 và quản lý khu phố.

Những người này đang trả giá đắt cho hành động của họ. Nhiều người đã bị quả báo, như là chết vì bệnh ung thư hoặc bị tai nạn xe hơi. Người thân của họ cũng bị liên lụy, và vài người phải đi tù.

Vương Hoài Long, trưởng đồn công an ở Liêu Ninh, đã chết trong một tai nạn xe hơi

Ngày 27 tháng 09 năm 2012, trong khi lái xe trở về thành phố Liêu Nguyên sau một bữa tiệc, Vương Hoài Long, trưởng đồn công an thị trấn Vị Tân ở thành phố Liêu Nguyên, đã chết ngay tại chỗ khi xe ông ta đâm vào một cột báo hiệu đường bộ.

Vương Hoài Long đã tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ngoài việc buộc các học viên phải nộp tiền phạt, ông ta còn bắt giữ phi pháp và tra tấn thể xác của họ. Mỗi năm, ông ta đưa một số học viên đến các trung tâm tẩy não. Vương cũng sách nhiễu các học viên tại nhà của họ. Các học viên địa phương đã gửi thư để giảng chân tướng cho Vương và khuyên ông ta không làm điều xấu, nhưng ông ta đã bỏ ngoài tai.

Vương Triệu Vĩ, nhân viên Phòng 610 Hà Bắc, đột ngột qua đời

Vương Triệu Vĩ, nhân viên Phòng 610 quận Kiều Tây, thành phố Thạch Gia Trang, đã qua đời ở độ tuổi tứ tuần vì bị đột quỵ trước Đại hội Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lần thứ 18 năm 2012.

Nhiều năm qua, Vương đã tích cực tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Vì ông ta mà một số học viên bị bắt giữ và bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Ông ta cũng đến nhà các học viên để sách nhiễu họ.

Vương Quốc Vĩ ở Trùng Khánh bị dao đâm

Ngày 16 tháng 05 năm 2012, Văn Dũng, phó giám sát thị trấn Thạch Bản thuộc Trùng Khánh, công an Hoàng Vi, Vương Quốc Vĩ và Lưu đã xông vào nhà của học viên Dư Thụ Huệ. Họ đã tìm thấy ba tờ rơi cũ phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Dựa trên bằng chứng này, sở công an Lạc Hoàng đã ban hành một lệnh tạm giam vào ngày 21 tháng 05 và một lệnh bắt giữ chính thức [học viên Dư Thụ Huệ] vào ngày 30 tháng 05. Tuy nhiên, tên của những viên chức chịu trách nhiệm thì bị bỏ trống.

Gần năm mới, Vương Quốc Vĩ đã tham gia vào một cuộc ẩu đả và bị đâm ba lần, dẫn đến thương tích nghiêm trọng.

Người đàn ông ở Sơn Đông bị quả báo

Một trưởng thôn có biệt danh là Lão Bàn, thuộc thôn Từ Trang, thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, đã khinh miệt Pháp Luân Công. Ông ta đã chỉ dẫn cho con trai phá hủy bất kỳ tấm áp phích giảng chân tướng nào mà họ tìm thấy.

Các học viên địa phương đã bảo hai cha con dừng lại nhưng họ không nghe. Lão Bàn hiện tại đang bị ung thư trực tràng. Ông ta có vấn đề về đường ruột và hiện thời phải mang một cái hậu môn giả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/27/迫害法轮功-警察、政法委人员遭恶报-268281.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/9/137483.html

Đăng ngày 02-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share