nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Quỳnh – học viên ở Việt Nam. Do chấp trước vào “tình” và không thực sự lý trí, thanh tỉnh nên tôi đã rơi vào cái bẫy của cựu thế lực. Ngày 10/3/2013, tôi cùng một nhóm các bạn học viên thực hiện một hạng mục giảng thanh chân tướng ở khu vực thành phố Hà Nội. Trong nhóm chúng tôi có chồng tôi (cũng là học viên) và một số các bạn học viên khác, có một số bạn thì ở địa phương khác đến và từ lâu đã không còn sinh sống cùng gia đình tại địa phương mình cũng không còn làm công tác người thường nữa mà chỉ làm các việc Đại Pháp. Việc làm của chúng tôi hôm đó, trên bề mặt là một hạng mục Đại Pháp, nhưng trong quá trình thực hiện đã có những hành vi trộm Pháp, loạn Pháp và không đạt được mục đích của việc giảng thanh chân tướng. Sau khi tĩnh tâm học Pháp, lý trí hơn, thanh tỉnh hơn, và nhờ sự chia sẻ từ bi của các bạn đồng tu, tôi nhận thấy đó là một hành vi phá hoại Pháp nghiêm trọng. Đó là một vết nhơ trên con đường tu luyện của tôi và tôi thấy vô cùng hổ thẹn trước Sư Tôn, trước các bạn đồng tu. Tôi đã vì chấp trước vào “tình”, chấp trước vào đồng tu, không dĩ Pháp vi Sư và thực sự thanh tỉnh để kịp thời ngăn chặn, phủ nhận an bài của cựu thế lực mà đã góp phần trợ giúp cho cựu thế lực hủy hoại đồng tu, hủy hoại chúng sinh. Tôi nhận thấy sự thiếu sót và trách nhiệm của mình ở trong sự việc đó là rất lớn.  Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này triệt để phủ nhận mọi sự an bài của cựu thế lực, tôi không chấp nhận an bài của nó, tôi chỉ chấp nhận an bài của Sư Phụ.

Tu luyện là việc nghiêm túc phi thường, chỉ cần một tâm bất chính là dễ dàng rơi vào sự an bài tinh vi của cựu thế lực, rớt xuống tận đáy của địa ngục. Học viên Đại Pháp chúng ta hãy trân quý cơ duyên từ vạn cổ –  tu luyện bản thân tốt, luôn luôn hướng nội và chân chính làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp. Tôi cũng khẩn thiết mong các bạn đồng tu của tôi, các bạn mà đã và đang rơi vào cái bẫy của cựu thế lực giống như tôi, và vẫn còn đang tiếp sức cho nó làm loạn Pháp và hủy hoại chúng sinh, mong các bạn hãy nhanh nhanh thanh tỉnh để nghiêm chính mình, mau mau quay trở về với Sư Phụ. Sư Phụ từ bi vẫn chờ các bạn và cho thêm thời gian, cho thêm cơ hội. Nhưng thời gian đó cũng thật có hạn, Đại Pháp cũng thật uy nghiêm. Chúng ta không thể lợi dụng sự từ bi đó của Sư Phụ thêm nữa !

Tạ ơn Sư Phụ từ bi đã cho con cơ hội nghiêm chính lại mình để tiếp tục tu luyện Đại Pháp. Con sẽ tiếp tục bước đi tinh tấn trên con đường của Ngài an bài và cứu độ con !

Hợp thập !

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh

 

Đầu năm 2011, tôi bị công an Sóc Sơn, Hà Nội can nhiễu, tại đồn tôi đã kí vào tài liệu, biên bản công nhận tài liệu chưa có giấy phép và bản kiểm điểm nhận sai về tài liệu. Tôi cũng để cho họ lấy dấu vân tay và chụp hình tại đồn.

Do tâm chấp trước sợ hãi, tôi đã hợp tác với họ, bị lợi dụng để làm những việc đáng xấu hổ, khiến Sư Phụ và Đại Pháp phải thất vọng. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực. Tất cả mọi biên bản mà tôi đã kí là vô giá trị. Tôi sẽ bù đắp sai lầm của mình và làm tốt 3 việc. Xin Sư Phụ tha lỗi cho con.

Lê Văn Tùng, Học viên tại Hưng Yên

Nghiêm chính thanh minh

Vào tháng 7 năm 2012 tôi cùng một Đồng tu đi treo tài liệu chân tướng tại Hà Nội và bị công an can nhiễu đưa về đồn công an Mỹ Đình. Do học Pháp chưa sâu, còn nhiều chấp trước và lí trí không thanh tỉnh nên tôi đã kí vào biên bản bàn giao vụ việc, biên bản vi phạm hành chính, bản cam kết mang giấy tờ. Tôi ý thức được những việc làm trên của tôi là thỏa hiệp với cựu thế lực, không phù hợp với các nguyên lý của Pháp.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực, tất cả các biên bản tôi đã kí đều là vô giá trị và toàn bộ hủy bỏ.

Tôi sẽ tinh tấn chỉ theo sự an bài của Sư Phụ và hoàn thành thệ ước của mình.

Nguyễn Anh Thắng, Học viên Hà Nội

Share