Nghiêm chính thanh minh

Vào năm 2009, tôi và một bạn đồng tu có đi phát tài liệu ở gần chợ Đồng Xuân và bị công an can nhiễu đưa về Đồn công an Hàng Giấy. Do lúc đó mới đắc Pháp chưa lâu, chính niệm chưa đầy đủ nên tôi và đồng tu đi cùng đã bị họ lừa ký vào biên bản cam kết không đi phát tài liệu nữa. Vì thế tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã làm mà bất kính với Đại Pháp và Sư phụ đều hủy bỏ. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt và sẽ toàn tâm ủng hộ Đại Pháp. Tôi sẽ nói với những người khác về sự tốt đẹp của Đại Pháp và bù đắp cho những sai lầm của mình.”

Nguyễn Thị Hồng & Chu Ngọc Phụng

Ngày 15 tháng 01 năm 2013

Nghiêm chính thanh minh 

Tôi tên Nguyễn Triệu Phú ngụ tại TP.HCM, vùa rồi trên đường đi lấy tài liệu làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công đã bị công an phát hiện và mời tôi về phường làm việc. Tại đây họ buộc tôi ký cam kết không phát tài liệu, tập công ở công viên và hội họp .Vì chính niệm chưa vững nên tôi đã làm theo yêu cầu của họ. Giờ đây tôi rất hối hận về việc tôi đã làm. Tôi nghiêm chỉnh thanh minh những gì đã ký với công an là vô giá trị và phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Tôi quyết tâm tu luyện tới cùng và làm tốt 3 việc theo an bài cua Sư phụ.

Hợp thập.

14 tháng 03 năm 2013

 

Share