[MINH HUỆ 02-11-2012]

nghiêm chính thanh minh

Tôi đã bị truyền bá và tẩy não bởi văn hóa Đảng trong 45 năm. Tôi xem thuyết vô thần như là chân lý tuyệt đối. Tôi đã bị mù quáng bởi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Tôi tranh cãi với vợ và mẹ vợ, những người tu luyện Pháp Luân Công, và dùng lời lăng mạ Đại Pháp và Sư phụ. Nhưng tôi đã minh bạch sau khi xem “Chín bài Bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc” và “Chuyện kể cho người tương lai”. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều bất kính mà tôi đã làm với Đại Pháp và Sư phụ là vô giá trị và toàn bộ hủy bỏ. Kể từ giờ, tôi sẽ tôn kính Thần và trọng đức. Tôi sẽ tôn kính Đại Pháp, ủng hộ Đại Pháp, và bù đắp cho những sai lầm của mình.”

Đoạn Kim Sinh

Ngày 27 tháng 11, năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/2/264827.html

Nghiêm chính thanh minh

Các bác sĩ chẩn đoán rằng cháu trai ba tuổi của tôi không thể cứu chữa được. Lúc đó, chúng tôi nghĩ đến Đại Pháp và Sư phụ. Chúng tôi cho cháu nghe “Phổ Độ” và nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Sáng hôm sau, cháu đã tỉnh lại và ba ngày sau có thể nói chuyện. Một tuần sau, cháu có thể đi lại. Cả gia đình tôi xin cảm ơn Sư phụ vì đã cứu mạng cháu trai tôi. Tất cả mọi người trong gia đình tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả mọi điều mà chúng tôi đã từng nói hay làm mà chống lại Đại Pháp là không còn giá trị nữa. Chúng tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, chúng tôi ủng hộ Đại Pháp, và chúng tôi sẽ bù đắp cho lỗi lầm của mình.”

Trử Hương Lan, Vương Bảo Nghĩa, Vương Tiểu Phương, Tín Triệu Yến

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/2/264827.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/2/158名觉醒世人的郑重声明-264827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/8/136200.html

Đăng ngày 10-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share