Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2012]

Con xinh kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Trước đây tôi luôn coi mình như một người chưa có kinh nghiệm trong bất cứ vấn đề gì liên quan đến công nghệ. Kiến thức của tôi về máy tính chẳng có gì ngoài việc đánh máy. Tôi nghĩ rằng máy tính đòi hỏi những kỹ năng về công nghệ vượt ngoài khả năng của tôi. Nhưng giờ đây tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi trong tâm và bây giờ tôi có thể cài đặt được hệ thống xử lý đơn hoặc kép và tôi cũng quen thuộc với phần mềm cần thiết cho một điểm sản xuất tài liệu. Sau khi làm chủ được công nghệ máy tính này, tôi thấy rất dễ học cách sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng cho mọi người.

Không phải là tôi thông minh mà chính Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ. Tôi có chính niệm mạnh mẽ bởi vì tôi có tín tâm đối với Sư phụ và Pháp rằng tôi có thể vượt qua bất cứ trở ngại nào.

Loại trừ trở ngại trong tâm để học công nghệ máy tính

Một thời gian trước đây, học viên A, sống ở một vùng khác, đã đến thăm một học viên khác để cậu ấy có thể giúp anh cài đặt một hệ thống máy tính. Tôi cũng ở đó. Học viên A nói với tôi: “Chị nên học cách cài đặt hệ thống máy tính.” Việc này khiến tim tôi đập nhanh hơn bởi vì tôi không thể tưởng tượng được việc phải học một công nghệ khó như vậy.

Sau đó tôi nhận ra rằng đó không phải là vấn đề nó có khó hay không mà đó là vấn đề về trạng thái tu luyện của tôi. Chính Pháp đang đi đến hồi kết và Sư phụ đang giúp các học viên vượt qua bất cứ chấp trước nào mà họ có. Làm sao chúng ta có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp nếu chúng ta không đề cao tầng thứ tu luyện của chúng ta và sử dụng khả năng của chúng ta? Nếu tôi không thể vượt qua khó khăn, làm sao tôi có thể gặp mặt Sư phụ?

Không có bất kỳ một học viên nào thành thạo về công nghệ máy tính trong vùng của chúng tôi. Do vậy, chúng tôi phải liên lạc với những học viên trong vùng khác để giúp đỡ chúng tôi. Theo thể ngộ của tôi, cầu xin sự trợ giúp không chỉ là biểu hiện ích kỷ của một người mà còn là vấn đề của việc không quyết tâm tu luyện tinh tấn.

Sau đó tôi quyết định học công nghệ máy tính, phối hợp với các học viên địa phương và chủ động hơn trong việc cứu độ chúng sinh. Tôi nói với học viên A, người mà sau này đã dạy tôi những nguyên lý cơ bản làm thế nào để cài đặt hệ thống xử lý đơn và cách sử dụng phần mềm máy tính.

Việc hướng nội khai mở trí huệ của một người

Khi tôi bắt đầu học cách để cài đặt hệ thống máy tính, có một số vấn đề ngoài mong đợi mà tôi phải đối mặt. Ban đầu, tôi không hướng nội và không dùng Pháp làm nền tảng để khắc phục những vấn đề của tôi mà thay vào đó dùng những kỹ thuật của người thường để giải quyết vấn đề. Những chấp trước của tôi như muốn làm việc, hoàn thành nhiệm vụ và thiếu kiên nhẫn đã trở nên nổi cộm. Các vấn đề của tôi không được giải quyết và mọi việc trở nên khó khăn hơn. Dần dần tôi thấy được các sai lầm của mình và nhận ra rằng tôi phải hướng nội. Hướng nội giúp tôi đề cao tâm tính, tâm trí của tôi trở nên hòa ái và minh bạch, đồng thời trí huệ của tôi được khai mở.

Một lần, tôi giúp một học viên cài đặt một hệ thống máy tính. Nhưng vài tuần sau đó, cô ấy nói với tôi rằng cô ấy không thể kết nối được Internet và nhờ tôi trợ giúp. Tôi đến nhà cô ấy nhưng cũng không thể kết nối được Internet. Tôi mang máy tính của cô ấy về nhà và ngay lập tức kết nối được với Internet. Tôi gọi cho cô ấy và bảo cô ấy lấy máy tính về. Cô ấy đồng ý đến.

Phải mất khá nhiều thời gian trước khi cô ấy đến được nhà tôi và cô ấy trông không được vui khi cô ấy đến. Tôi có thể cảm nhận được sự oán giận qua thái độ của cô ấy. Tôi giải thích rằng cô ấy phải kiểm tra lại băng thông rộng và bảo cô ấy cách cập nhật phần mềm chống virus. Nhưng cô ấy không lắng nghe tôi và tiếp tục phàn nàn về máy tính của mình. Tôi vẫn giữ bình tĩnh và không tranh luận với cô ấy. Sau khi cô ấy ra về, tôi cảm thấy khó chịu và tự hỏi: “Nếu mình có thể hiểu được sự thất vọng của cô ấy thì tại sao mình lại cảm thấy khó chịu như thế?” Tôi hướng nội và thấy chấp trước vào việc truy cầu lời khen ngợi. Tôi muốn cô ấy phải biết ơn vì những gì tôi đã làm cho cô ấy.

Tôi học cách cài đặt hệ thống xử lý kép trên một máy tính và tôi tràn ngập niềm vui khi mọi việc diễn ra trôi chảy. Khi tôi cài đặt hệ thống này cho một học viên khác, tôi không sử dụng hướng dẫn và đơn giản nhấn vào nút “cài đặt.” Sau đó một thông điệp xuất hiện, hỏi xem liệu tôi có muốn sao chép dữ liệu trước khi định dạng không. Tôi chẳng biết gì và chỉ nhấn vào “Không”. Sau đó tôi bị mất tất cả dữ liệu và máy tính không thể khởi động được.

Tôi vô cùng hối hận và sợ hãi. Đó là một chiếc máy tính đắt tiền và tôi không có tiền để sửa nó. Tôi nên làm gì đây? Ban đầu, tôi nghĩ đến việc che đậy sai lầm của mình. Nhưng một học viên không nên làm một việc như vậy. Vì vậy tôi đã nói với học viên đó về những gì đã xảy ra. Học viên đó vẫn bình tĩnh và không đổ lỗi cho tôi. Sau đó chúng tôi liên lạc với một học viên khác vốn đã sửa máy tính và vấn đề đã được giải quyết.

Dạy kiến thức về máy tính

Sau khi đọc bài viết trên trang web Minh Huệ yêu cầu các học viên thiết lập thêm nhiều hơn nữa các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, một học viên lớn tuổi và mù chữ muốn thiết lập một điểm để bà ấy có thể giảm bớt gánh nặng cho những học viên khác. Bà ấy đã mượn màn hình của con trai và mua một chiếc máy tính nhưng không có đủ tiền để mua một chiếc máy in. Vì vậy bà ấy đã giúp các học viên khác tải các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp vào máy MP3 cho đến khi bà ấy tiết kiệm đủ tiền để mua máy in. Khi bà ấy có máy in, bà ấy đã tải xuống và in ra các tài liệu giảng chân tướng, ghi đĩa CD, dùng điện thoại di động của bà ấy để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đó là sự giúp đỡ to lớn với các học viên ở trong vùng của chúng tôi để có được tài liệu giảng chân tướng. Trong khi dạy học viên này cách sử dụng máy tính, tôi đã có thể buông bỏ được rất nhiều chấp trước, ví dụ như thiếu kiên nhẫn.

Sau đó rốt cuộc tôi đã buông bỏ được chấp trước vào việc có một cuộc sống êm đẹp và tránh  rắc rối. Khi một học viên lớn tuổi muốn sử dụng một loại điện thoại đặc biệt để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi nghĩ rằng nó khó sử dụng hơn các điện thoại khác và tin rằng tôi sẽ mất nhiều thời gian và năng lượng hơn để dạy họ cách sử dụng nó. Tôi nghĩ đó là một gánh nặng. Tuy nhiên, người học viên đó lại không sợ những khó khăn mà bà ấy phải đối mặt. Tôi đã vượt qua sự do dự của mình để giúp đỡ bà ấy sau khi hướng nội. Sau đó tôi thấy rằng bà ấy tiếp thu nhanh hơn tôi tưởng.

Có trách nhiệm đối với việc bảo trì máy tính

Khi tôi đã thành thạo với việc sử dụng máy tính và giải quyết bất cứ vấn đề nào có thể phát sinh, tôi đảm nhiệm vai trò bảo trì máy tính cho các điểm sản xuất tài liệu địa phương. Tôi phối hợp tốt với tất cả các học viên trong vùng của chúng tôi, thậm chí tôi thường phải giúp các học viên xử lý những vấn đề của họ vào lúc tối muộn. Ban đầu chồng tôi khó chịu và la mắng tôi nhưng khi tôi buông bỏ chấp trước vào tình cảm và quan tâm thái quá đối với gia đình mình thì chồng tôi lại ủng hộ tôi.

Một lần khi tôi phải đi đến một điểm sản xuất tài liệu ở một vùng nông thôn, tôi bị lạc và tới nhà của học viên muộn. Tôi không phàn nàn và cảm thấy xung quanh được bao bọc bởi một trường năng lượng từ bi. Đúng như điều Sư phụ đã giảng:

“Nễ hữu phạ, tha tựu trảo
Niệm nhất chính, ác tựu khỏa
Tu luyện nhân, trang trữ Pháp
Phát chính niệm, lạn quỷ tạc
Thần tại thế, chứng thực Pháp.” (Phạ xá, Hồng Ngâm II)

Giữ Pháp trong tâm, không ai có thể làm tổn thương tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/23/明慧法会–走在做技术的修炼路上-心性不断提高-264865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/22/137199.html

Đăng ngày 08-03-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share