[MINH HUỆ 06-11-2012]

nghiêm chính thanh minh

Một người thân trong gia đình tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô bị tố giác vì đã phân phát các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cô bị bắt và bị đưa tới một trung tâm tẩy não khét tiếng. Công an cùng các quan chức chính quyền địa phương đã đến nhà tôi và lục soát. Họ tra hỏi tôi để biết các tài liệu thông tin có từ đâu. Họ đe dọa tôi rằng: “Cô ta là nhân vật trọng điểm. Nếu như không nói cho chúng tôi biết, cô ta sẽ bị kết án tù.” Khi đó tôi nhất thời hồ đồ và đã đốt toàn bộ các sách Đại Pháp ngoại trừ cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã làm điều có lỗi với Sư phụ của Đại Pháp và phạm đại tội đối với Đại Pháp. Tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những gì tôi đã làm mà bất kính với Đại Pháp và Sư phụ đều hủy bỏ. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo và sẽ toàn tâm ủng hộ Đại Pháp. Tôi sẽ nói với những người khác về sự tốt đẹp của Đại Pháp và bù đắp cho những sai lầm của mình.”

Vương Tứ Hoài

Ngày 11 tháng 10 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/17/264086.html

Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi đều là sinh viên. Giáo viên của chúng tôi bảo chúng tôi ký “thẻ cam đoan” nhằm phỉ báng Pháp Luân Công. Chúng tôi đã ký, và cho rằng chúng tôi nên nghe theo sự chỉ dẫn của giáo viên. Sau khi nghe một đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, chúng tôi minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và là tốt. Đảng Cộng sản Trung Quốc mới xấu xa nhất. Chúng tôi Nghiêm chính thanh minh: “Toàn bộ những thẻ cam đoan mà chúng tôi đã ký đều hủy bỏ. Chúng tôi tin Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Kinh Tân Đình, Lý Thái Hồng, Đại Cương, Lỗ Thái Vân, Vương Khải, Vương Thạc, Đại Cường, Lý Hạo Đông, Vương Dật Phi, Tiểu Cương, Vương Đại Minh

Ngày 10 tháng 10 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/17/264086.html


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/6/136166.html

Đăng ngày 27-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share