Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ Quảng Đông

[MINH HUỆ 20-1-2013] Ông Trần Tiểu Quân và gia đình đang say giấc vào khoảng 02 giờ sáng ngày 10 tháng 11 năm 2012, người bảo vệ khu nhà bất ngờ gõ cửa nhà họ và nói dối rằng ô tô của họ bị xe khác đâm phải. Người lái xe bị giữ lại. Anh ta yêu cầu họ xuống dưới để xem xét. Người đàn ông gọi từ bên ngoài tòa nhà: “Tôi sẽ phải rời khỏi đây nếu ông không xuống dưới.”

Khi vợ ông Trần vừa mở cửa thì có hơn 20 người xông vào và bắt đầu lục soát nhà họ. Những người này đến từ Phòng 610, Đội An ninh nội địa và Sở Cảnh sát thành phố Châu Hải. Ông Trần Tiểu Quân – một học viên Pháp Luân Công, bà Lưu Vĩ Hoa vợ ông, và bà Lưu Ái Hoa, một người bạn ở lại với họ ngày hôm đó cũng bị bắt. Đứa con của vợ chồng ông Trần chưa đầy 12 tháng tuổi bị bỏ lại ở nhà, sau đó mới được gia đình vợ của ông đón đi.

Những người bức hại cũng lấy đi ô tô của ông Trần, máy tính và các tài sản cá nhân khác, cộng với hơn một trăm nghìn nhân dân tệ tiền mặt của bà Lưu Ái Hoa.

Bà Lưu Ái Hoa, cũng là một học viên Pháp Luân Công, là một công dân 58 tuổi ở thành phố Triệu Dương, tỉnh Hồ Nam. Bà đã trải qua cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đây là lần thứ tám bà Lưu bị bắt. Vào tháng 08 năm 2011, bà đến giúp đỡ con gái thứ hai của mình vừa sinh em bé. Buổi sáng ngày 20 tháng 08, khi con gái bà vừa mới rời khỏi phòng mổ và cháu của bà đang được chăm sóc đặc biệt thì những nhân viên của ĐCSTQ đến bắt bà Lưu Ái Hoa từ bệnh viện và không cho gia đình bà biết nơi bà bị đưa đến. Ba ngày sau, con gái lớn của bà yêu cầu thông tin về mẹ mình từ Phòng 610 và Đội An ninh nội địa. Họ từ chối cho cô biết nơi mẹ cô bị giam giữ và có mưu đồ ép buộc cô ký vào thông báo bắt đi lao động cưỡng bức. Ngày ký lệnh bắt trong thông báo đã bị giả mạo. Con gái bà Lưu cự tuyệt và không ký. Cuối tháng 10 năm 2011, bà Lưu Ái Hoa bị đưa đến trại lao động Bạch Mã. Tuy nhiên trại lao động này đã không tiếp nhận bà bởi vì bà Lưu không qua được cuộc kiểm tra sức khỏe.

Ông Trần Tiểu Quân và bà Lưu Ái Hoa hiện bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung tâm Giam giữ số 01 thành phố Châu Hải. Bà Lưu Vĩ Hoa đã được trả tự do nhờ bảo lãnh. Công ty của ông Trần Tiểu Quân đã gọi điện cho Sở Cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho ông. Sở Cảnh sát răn đe công ty của ông đừng dính líu đến.

Những người tham gia vụ bắt giữ:

Lại Hải Trung, Đội phó Đội An ninh nội địa. Điện thoại: +86-756-6639129, +86-756-8222646, +86-13809230229

Lý Hải Khoáng, nhân viên cảnh sát, Phòng An ninh nội địa. Điện thoại: +86-756-6633201

Vương Thản, đội phó đội điều tra vụ án, Sở Cảnh sát thành phố Châu Hải. Điện thoại:  +86-756-8649413

Điện thoại Sở Cảnh sát thành phố Châu Hải: +86-756-8644712

Phòng 610: +86-756-2116901, +86-756-8538230, +86-756-2525913

Tiêu Nhuận Cương, Trưởng phòng bảo vệ tại công ty của ông Trần Tiểu Quân: +86-756-8614883, máy lẻ 2031

Trung tâm Giam giữ số 01 thành phố Châu Hải: +86-756-8642908, +86-756-8642902

____________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/20/珠海恶警深夜绑架陈小军夫妇-留婴儿一人在家-268007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/28/137266.html

Đăng ngày 21-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share