NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi Lê Quốc Thanh, học viên Pháp Luân Công ở Đà Lạt. Năm 2012 tôi có đi phát tài liệu về Pháp Luân Công tại một số địa phương, công an đã mời tôi về trụ sở để làm việc  họ bắt tôi ký từ giờ trở đi không được phát các tài liệu trên tại địa phương đó. Và tôi đã ký vào biên bản làm việc với công an, tôi đi vắng không ở nhà công an đã vào nhà tôi lấy đi ảnh của Sư Phụ và đồ hình Pháp Luân các sách bài giảng của Sư Phụ cùng một sồ tài liệu khác mấy ngày sau đài truyền hình lâm đồng có đưa tin tôi và vu khống nói rằng tôi truyền tà giáo. Tôi đã khiếu nại sự việc đó, nay tôi vô cùng ân hận rằng sao lúc đó chính niệm của mình lại yếu và  không hiểu sâu pháp lại ký vào biên bản làm việc để cựu thế lực dùi vào, vậy nay tôi viết nghiêm chính thanh minh “các chữ ký của tôi vào biên bản làm việc với công an các huyện trên không có giá trị và sẽ cố gắng học pháp nhiều hơn nữa và làm tốt 3 việc mà Sư phụ đã giảng.”

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi tên là Vũ Minh Thắng hiện đang sống tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 08/12/2012 trên đường đi dán tài liệu có nội dung là Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công thì bị dân quân khu phố bắt giữ và đưa về tru sở công an Phường Bình Thuận, Quận 7,  TP. HCM.

Vào ngày hôm đó do nhiều chấp trước, tu luyện học pháp không tốt tôi đã kí kết với công an nhiều biên bản, tôi nhận thấy những gì tôi đã kí kết vối công an lúc đó là sai bởi vì phơi bày sự thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công không có gì là sai cả. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những gì đã kí kết với công an ngày hôm đó là không có giá trị. Và không chấp nhận tất cả những gì an bài của cựu thế lực.
Xin Sư phụ tha tội cho con, con xin hứa sẻ không lập lại sai lầm 1 lần nữa. Xin Sư phụ cứu vớt lấy con!

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi là Cao Thị Tuyến là một học viên Pháp Luân Công ở Nam Định. Vào khoảng thời gian giữa tháng 10 trong lúc đang đọc bài chia sẻ của các học viên khác thì đột nhiên có 5 người công an xã ập vào nhà tôi. Vì do chưa học Pháp nhiều và chưa có kinh nghiệm nên tôi đã không lý trí thanh tỉnh và đã ký vào một tờ biên bản của công an ghi rằng những tài liệu và băng đĩa của Đại Pháp là tà giáo và bất hợp pháp. Sau khi được các đồng tu chia sẻ và học Pháp nhiều hơn tôi đã nhận ra là mình đã bị tà ác lừa đảo và bức hại. Nay tôi xin tuyên bố rằng “Tôi phủ nhận tất cả những gì tôi đã làm lúc không tỉnh táo, tôi phủ nhận tất cả sự an bài và bức hại của cựu thế lực tà ác và tôi sẽ tinh tấn bước đi trên con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài”

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi tên là Võ Minh Tuấn ở Huế. Tháng 05 năm 2012, tôi có đi cùng các đồng tu khác phân phát tài liệu về Pháp Luân Công thì bị công an bắt giữ…Sau khi lên làm việc với đồn công an, vì do tôi không tinh tấn trong việc học Pháp, trí huệ không sáng suốt, đã bị tà ác lừa dối rằng tấm lòng của mình là đúng nhưng hành động là sai, do tâm lo sợ, do áp lực nên tôi đã kí kết với công an rằng sẽ không tập công chung, không đi phân phát tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Công nữa..

Nay minh bạch sáng tỏ ra, tôi đã thấy rõ bị tà ác lừa dối, việc làm của mình là không sai, tôi cảm thấy hổ thẹn vì việc mình đã kí kết với tà ác, việc mà đáng lẽ ra đệ tử đại pháp không nên làm.. Thông qua Minh Hue Net tôi phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đã kí kết với công an.. Xin Sư phụ từ bi tha thứ cho lỗi lầm của đệ tử … đệ tử nguyện vững tu và sẽ làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp cần làm..

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi tên là: Phạm thị Thanh. Vào tháng 5/2012 tôi cùng một số bạn đồng tu ở Huế ra tập công ở công viên Phường Đức. Sau đó bị công an can nhiễu. Do chấp trước vào gia đình và trường học tôi đã ký kết với công an là không ra Phường Đức tập công nữa.

Việc tập trung ở công viên phường Đức là không có gì sai trái. Vậy tôi viết nghiêm chỉnh thanh minh để phủ định lại tât cả những ký kết đó. Tôi quyết tâm làm ba việc thật tốt.

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi là: Trần thị Phương Hoa ở Huế. Vừa qua công an thành phố Huế có gọi tôi lên vì học Pháp Luân Công – họ đã bắt tôi ký giấy không được tập tại Đại Nội.

Nay tôi phủ nhận chữ ký của tôi – vì tôi thấy Pháp Luân Công là môn tu luyện tâm tính, và tốt cho sức khỏe, tôi sẽ tiếp tục tu luyện ..

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Ngọc Trân, quê ở Phú Yên. Do tâm chấp trước sợ hãi, tâm chấp trước vào tình thân quyến, chấp trước vào bản thân và học Pháp chưa sâu nên vào ngày 04/10/2012 tôi đã kí giấy nhận quyết định xử phạt hành chính. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận mọi ký kết, phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, tiếp tục con đường tu luyện chính Pháp và hoàn thành thệ ước lịch sử với Sư phụ.

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi tên là Trần Ngọc Thanh Tùng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Huế.

Khoảng tháng 5 năm 2012, công an gọi tôi lên làm việc, do bất cẩn, tôi đã đem sách Pháp và tài lệu hồng Pháp theo và đã bị công an tịch thu, đồng thời công an phạt tôi 5 triêu đồng một cách vô lí, gia đình tôi ép buộc tôi phải nộp phạt, vì chấp trước lớn với tình cảm thân quyến, tôi đã đồng ý để ba tôi đi nộp phạt, tôi đã làm những việc mà một đệ tử Đại Pháp không nên làm, đã phụ tấm lòng từ bi vô hạn của Sư phụ. Nay tôi phủ nhận tất cả những việc mình đã làm hôm đó, phủ nhận tất cả những gì của cựu thế lực và quyết tâm làm tốt 3 việc Sư phụ yêu cầu.

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Vào thời gian đầu( khoảng 2 tuần) khi mới đắc Pháp, tôi bị công an can nhiễu. Vì lúc đó cũng mới học Pháp và cũng chưa biết Phát chính niệm, tâm sợ hãi lớn nên tôi đã kí kết một số điều với công an, cụ thể là: Tôi cam kết sẽ không tập Pháp Luân Công nếu nhà nuớc Việt Nam có văn bản chính thức cấm Pháp Luân Công. Ngoài ra trong một bản cam kết khác, họ có hỏi thời gian tới tôi có tập nữa không, tôi trả lời là: ”Thời gian tới tôi sẽ ngưng tập vì do tôi bận thi tốt nghiệp đại học”.

Vậy, nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hết tất cả những gì đã kí với công an. Tôi sẽ tinh tấn hơn và luôn kiên định trên con đuờng tu luyện của mình, làm tốt ba việc, giúp nhiều nguời có cơ duyên đắc Pháp.

Nguyễn Thị Như
Ngày 2/10/2012

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi tên là Nguyễn Thế Thạch, một học viên Pháp Luân Công tại Thanh Hoá, vào đầu tháng 9 khi nhập hộ khẩu về quê tôi bị công an huyện triệu tập lên lam việc và hỏi tôi về quá trình học Pháp Luân Công và phát tờ giảng thanh chân tướng về cuộc đàn áp bên Trung Quốc, tôi đã nói và người công an đã đọc cho tôi viết một bản cam kết không được tham gia các tôn giáo trái pháp luật và các hoạt động Pháp Luân Công ở Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào trong khuôn khổ pháp luật, tôi đã kí vào bản cam kết này. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh huỷ hết những gì đã ký với công an, tiếp tục học Pháp và làm tốt ba việc mà đệ tử đại pháp cần làm.

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi là Chu Nam Thắng, một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội.

Khoảng tháng 05 năm 2011, tôi được một anh bạn tặng sách Chuyển Pháp Luân và Đại Viên Mãn Pháp. Thời gian đầu tôi luyện công học Pháp ở nhà, do chưa lý giải đúng Pháp nên tôi thường nghi ngờ Sư phụ. Có lúc tôi bày tỏ nghi ngờ và thiếu tôn trọng Sư phụ với các bạn.

Sau này càng học Pháp nhiều tôi càng minh bạch hơn, tôi đã hiểu Sư phụ đã cứu tôi khỏi u mê tăm tối và giúp tôi khỏe mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bây giờ tôi đã khỏe hơn trước rất nhiều, trước đây tôi rất ốm yếu. Tôi rất hối hận và thường xin lỗi Sư phụ.

Khoảng tháng 10 năm 2012 tôi tham gia luyện công chung tại một điểm luyện công ở khu vực Kim Mã. Đến chiều ngày 24 tháng 11 năm 2012, khi đang hướng dẫn các bác luyện công tại khách sạn La Thành, tôi bị công an phường Liễu Giai mời về làm việc vì không mang theo chứng minh thư. Họ đã nói tôi hướng dẫn luyện công là sai pháp luật vì không có giấy phép của bộ văn hóa và họ nói rằng tôi phát tài liệu là sai.

Do thiếu hiểu biết và có tâm sợ hãi nên tôi đã ký cam kết sẽ không hướng dẫn luyện công ở nơi công cộng và không phát tài liệu nữa. Sau này tôi học Pháp và thông qua chia sẻ với các đồng tu mới nhận thức rằng việc mình ký kết là sai.

Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để phủ định hết thảy những gì tôi đã ký kết với công an, biên bản mà tôi bị buộc phải ký kết là hoàn toàn vô giá trị. Tôi sẽ tinh tấn học Pháp tu luyện để làm tốt ba việc, sửa chữa những sai lầm, bù đắp những tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp không phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ.

Ngày 08/01/2013
Chu Nam Thắng

NGHIÊM CHÍNH THANH MINH

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Nội, Việt Nam. Vào tháng 6/2009, tôi phân phát các tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân nhưng bị bảo vệ bắt giữ và đưa đến đồn công an. Tại đồn, dưới áp lực của công an, tôi đã giữ chính niệm và không ký cam kết ngừng tu luyện hay ngừng phát tài liệu Pháp Luân Công; tuy nhiên khi về nhà, do tâm sợ hãi khởi lên, tôi đã đốt một số tài liệu giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc do tôi tự in ra. Hôm nay sau khi chia sẻ với một bạn đồng tu, tôi nhận thấy đây là sai lầm rất nghiêm trọng. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: Hành vi thiêu hủy tài liệu Đại Pháp mà tôi đã làm dưới áp lực và lý trí không thanh tỉnh là hoàn toàn vô giá trị. Tôi sẽ nỗ lực bù đắp tổn thất, phủ nhận an bài của cựu thế lực, kiên định tu luyện Đại Pháp và làm tốt ba việc mà một học viên Pháp Luân Đại Pháp cần làm.

Phạm Minh Châu

Ngày 4 tháng 2 năm 2013

Share