[MINH HUỆ 29 – 10 – 2012]

nghiêm chính thanh minh

Năm 2010, tôi bị trình báo vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Tôi bị kết án ba năm tù. Trong trại giam, các lính canh đã sử dụng mọi cách nhằm cố gắng “chuyển hóa” tôi. Họ ép tôi tham gia lớp tẩy não hai lần một tuần và viết cái gọi là “bản thu hoạch”. Tôi bị ép phải lao động nặng nhọc mỗi ngày. Vì chấp trước sợ hãi và quan niệm người thường, tôi đã thỏa hiệp và điểm chỉ lên ba bản cam kết bất luyện mà nhân viên giám sát viết sẵn. Đó không phải là việc mà một đệ tử Đại Pháp nên làm. Tôi đã làm Đại Pháp và Sư phụ thất vọng. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều tôi nói và làm trong tù để từ bỏ Đại Pháp và Sư phụ là vô hiệu và toàn bộ hủy bỏ. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và tu luyện bản thân. Tôi sẽ tin vào Sư phụ và kiên định tu luyện Đại Pháp.”

Vương Truyền Tú

Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/29/264561.html

Nghiêm chính thanh minh

Tôi không học Pháp tốt và có nhiều chấp trước. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999, tôi đã không lý trí và nghiêm túc tu luyện bản thân. Đó là lý do tại sao sau đó tôi đã viết bản cam kết bất luyện và nói những điều bất kính với Sư phụ và Đại Pháp. Tôi xin Nghiêm chính thanh minh: “Tất cả những điều bất kính mà tôi đã làm với Đại Pháp và Sư phụ, và những tuyên bố cam đoan mà gia đình và bạn bè của tôi viết và ký thay cho tôi là vô giá trị và toàn bộ hủy bỏ.”

Liễu Văn Minh

Ngày 26 tháng 10 năm 2012

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/3/264828.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/29/264561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/8/136199.html

Đăng ngày 4-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share