Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2012] Gần đây, lấy lý do Đại hội lần thứ 18, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã leo thang bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nhiều giáo sư đại học đã bị bắt, giam giữ, và bị kết án tù. Không ai biết hiện họ đang ở đâu. Gia đình họ rất lo lắng, và công việc của họ ở trường bị gián đoạn. Dưới đây là những trường hợp của một số giáo sư bị bức hại ở Vũ Hán.

Tiến sỹ Trương Vi bị bắt và đưa đến Trại tẩy não Hồ Bắc

Phó giáo sư Tiến sỹ Trương Vi, 38 tuổi, làm việc tại Học viện Mỹ thuật và Thiết kế thuộc trường Đại học Công nghệ Vũ Hán, đã bị công an ở Đội an ninh nội địa Vũ Hán và Phòng 610 quận Vũ Xương bắt vào ngày 05 tháng 11. Từ đó, cô bị giam tại “Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc”, một cơ sở tẩy não.

Đây là lần thứ năm cô Trương bị bắt. Cô đã bị tra trấn tàn bạo và bị giam tại nhiều Trại tạm giam và trại tẩy não.

Tiến sỹ Trương đã bị bắt giam hai lần ở Bắc Kinh. Cô cũng bị trường đại học giam gần 40 ngày. Vì đi phát tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công, cô đã bị giam và bị tra tấn tại trại tạm giam số 01 Vũ Hán trong 10 tháng và 19 ngày. Cô bị treo lên, bị còng tay, bị ép đứng trong thời gian dài, bị đánh đập tàn bạo, bị cấm ngủ và nhiều hình thức khác. Lính canh ở trại tạm giam không cho cô nước uống hay đồ ăn. Vào mùa đông, họ đổ nước soda lạnh lên quần áo của cô và nhốt cô trong một phòng nhỏ có cửa ra vào và cửa sổ luôn mở. Vào mùa hè, cô còn bị phơi mình cho muỗi cắn hoặc bị giam trong một phòng nhỏ với cửa sổ và cửa ra vào bị đóng chặt.

Năm ngoái, chồng cô, anh Hùng Vĩ Minh, đã bị bắt đến Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc” và chịu tẩy não ở đây trong sáu tháng. Sau đó, anh bị kết án ba năm tù và án treo bốn năm tù.

Không ai biết Giáo sư đại học Trần Cương ở đâu sau khi ông bị bắt ở Vũ Hán

Ông Trần Cương, một giáo viên 40 tuổi ở Đại học Công nghệ Vũ Hán, ông bị người ở Đội số 01 Phòng công an Vũ Hán bắt tại nơi làm việc vào ngày 04 tháng 09 năm 2012. Không ai biết hiện ông đang ở đâu.

Từ khi chính quyền cộng sản bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Trần đã bị bức hại nhiều lần ở các trại tẩy não và không được phép đi dạy bởi ông không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị bắt đến “Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hồ Bắc” ở Miêu Sơn, Vũ Hán, vào ngày 02 tháng 09 năm 2004, và bị tẩy não.

Giáo sư đại học Thẩm Học Võ bị bắt, không ai biết ông đang ở đâu

Ông Thẩm Học Võ ở Vũ Hán đã dạy học ở nhiều trường cao đẳng và đại học. Trước đó ông đã bị kết án ba năm tù và gần đây đã bị công an ở Phòng công an thành phố Vũ Hán bắt giữ. Công an đã lục soát nhà ông vào ngày 13 tháng 11 năm 2012. Đây là lần thứ tư ông Thẩm bị bắt. Không ai biết ông hiện đang ở đâu. Gia đình và bạn bè đều đang lo lắng cho ông.

Ông Thẩm trước đây từng dạy học ở trường Cao đẳng thành phố Hiếu Cảm, Học viện Kinh tế Quân sự Vũ Hán và Đại học Sư phạm Hoa Trung. Ông đã bị bức hại hơn 13 năm qua. Ông buộc phải tham gia nhiều khóa tẩy não, bị giam giữ phi pháp, bị nhốt trong phòng biệt giam, bị đánh, treo lên, cấm ngủ và chịu nhiều hình thức tra tấn khác nhau. Vào năm 2000, ông đã bị kết án ba năm và bị giam tại Nhà tù Phạm Gia Đài ở tỉnh Hồ Bắc. Ông bị giam trong phòng biệt giam, nơi lính canh còng tay ông ở sau lưng và cùm chân ông. Nhiều tù nhân hình sự được cử đến giám sát ông cả ngày đêm và tra tấn ông tàn bạo. Điều này đã khiến ông bị tàn phế, bước đi khập khiễng, nhưng lính canh vẫn bắt ông đi mang vác gạch.

Giảng viên Học viện Y tế, ông Triệu Hổ bị bắt và giam tại trại tẩy não ở Vũ Hán

Ông Triệu Hổ đã bị bắt tại thành phố Quảng Châu vào ngày 26 tháng 10 năm 2012, bởi người ở Đội an ninh nội địa thành phố Vũ Hán, Phòng 610 Quảng Châu, Đồn công an Hoàng Hoa Cương. Công an ở Đội an ninh nội địa Vũ Hán đã bí mật đưa ông về Vũ Hán. Hiện giờ ông bị giam ở một trại tẩy não nào đó ở Vũ Hán.

Ông Triệu, 40 tuổi, được nhận vào học thạc sỹ ở Đại học Vũ Hán. Đầu tiên ông dạy học ở Học viện Y tế Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung và sau đó là một đại học ở tỉnh Quảng Châu. Ông cũng là chủ biên của cuốn Quản lý kinh doanh, một tài liệu giảng dạy.

Ông Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996 khi ông vẫn là nghiên cứu sinh. Ông đã liên tục bị bắt giam sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Trong khi đang giảng dạy ở Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung, ông đã bị giam tại Trại tẩy não Ngạch Đầu Loan và sau đó bị chuyển đến một trại tạm giam. Sau đó, họ kết án ông hai năm tù giam tại Trại lao động cưỡng bức Hà Loan ở Vũ Hán trước khi ông bị trường đại học cho nghỉ việc.

Giáo viên về hưu Phương Vân Bảo bị bắt tại Bắc Kinh và bị kết án lao động cưỡng bức

Bà Phương Vân Bảo, 63 tuổi, là giảng viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vũ Hán. Sau khi nghỉ hưu, bà đã đến Bắc Kinh để giúp con gái trông cháu. Vào tối ngày 02 tháng 11 năm 2012, Trương Võ Bằng, Triệu Tư Trình và nhiều công an khác ở Đồn công an Tây Tam Kỳ ở quận Hải Điến đã xông vào nhà và tịch thu tài sản của bà. Trưởng đồn công an Tây Tam Kỳ là Tang Ngọc Thành đã bắt bà.

Ngày 27 tháng 11 năm 2012, Phòng công an Bắc Kinh đã kết án bà hai năm sáu tháng tù. Bà Phương hiện bị giam tại trại tạm giam Hải Điến. Con cái của bà Phương đã đến trại tạm giam nhiều lần để yêu cầu họ trả tự do cho bà, nhưng yêu cầu của họ đều bị từ chối.

Bà Phương đã nghỉ hưu từ trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vũ Hán. Vì tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức Hà Loan và bị giam ở đó trong một năm rưỡi. Bà đã bị bức hại hai lần ở Trại tẩy não Thang Tốn Hồ ở Hồ Bắc, nơi bà bị bức hại đến mức thành tàn phế và liệt nửa người.

Mới đây, sau khi bà bị bắt, chồng bà đã lo lắng đau buồn đến mức bị hôn mê. Ông vẫn bị hôn mê từ ngày 04 tháng 11.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/12/武汉地区高校教师近期受迫害事实-266475.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/29/136850.html

Đăng ngày 26-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share