Bài viết của Chen Zhenghong

[MINH HUỆ 18-8-2008] Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đăng một bản ‘Hướng dẫn cho các ký giả đi đến sự khủng bố Pháp Luân Công tại Bắc Kinh,” mà được truyền đi rộng rãi đến các ký giả ngọai quốc báo cáo về Thế Vận Hội tại Bắc Kinh. Bản hướng dẫn chỉ cách nào đi viếng các nhà tù và trại lao động nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù. Phản xạ lại tức thời, các kẻ cầm quyền Trung quốc dời các học viên Pháp Luân Công ra khỏi các nhà tù Bắc Kinh. Nhiều người bị gửi đi các trại lao động tại tỉnh Sơn Tây. Một số cả còn bị gửi đi Nội Mông, xa khỏi Bắc Kinh. Thay vào chỗ của họ, các kẻ cầm quyền mang vào những học viên lâu năm, những người mà đã bị cái gọi là ‘chuyển hóa’, mà đã thề độc từ bỏ Pháp Luân Công, thường sau một cuộc tra tấn và/hoặc cải tạo dài lâu. Những người ‘chuyển hóa’ này được mang vào các nhà tù và trại giam Bắc Kinh, và trong một màn trình diễn được lên chương trình khéo léo mục đích để gạt những người thăm viếng Thế vận Hội, là họ được đối xử một cách nhân đạo và họ được huấn luyện để trả lời các câu hỏi của ký giả với sự tuyên truyền đã ghi chép sẵn nhằm để tán dương Đảng và thoá mạ Pháp Luân Công.

Đây là một cái mẹo cũ của ĐCSTQ, và hy vọng rằng ít người sẽ bị gạt bởi nó.

Trong mấy năm gần đây, sự “chuẩn bị cho Thế Vận Hội” đã được dùng như khẩu hiệu để ‘gia tăng sự tiêu trừ Pháp Luân Công.” Thể theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, báo cáo tháng bảy, tối thiểu 8,037 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt từ tháng mười hai 2007. Các sự bắt bớ được xảy ra trong 29 tỉnh, vùng tự trị và thị xã, dưới sự hành chính trực tiếp của chế độ Cộng sản. Trong số họ, hơn 500 sự bắt bớ được xảy ra tại Bắc Kinh. Nhiều người đã bị giam trong những trại lao động cưỡng bách, và càng nhiều người hơn bị tra tấn đến mức bị tàn tật hoặc chết.

Trại Lao động Mã Tam Gia tại tỉnh Liêu Ninh, nơi mà các lính canh có một lần lột hết áo quần một số nữ học viên Pháp Luân Công và thảy họ vào trong các phòng giam của nam tù nhân để bị hiếp dâm, đã được chủ tịch lúc bấy giờ Giang trạch Dân – dẫn đầu tội phạm để khởi cuộc bức hại – thưởng bằng ‘Đơn vị Tiên tiến’. Ngày 26 tháng tư 2001, Trại Lao động Mã Tam Gia tổ chức để cho những tù nhân đặc biệt chọn lọc được phỏng vấn bởi các báo chí ngoại quốc và Trung quốc. Ít hơn một tháng sau, các ký giả được mời trở lại cũng cái trại lao động đó. Họ ngạc nhiên nhìn thấy rằng trại lao động đã được sửa chửa, và mỗi tù nhân đều mặc một bộ đồng phục mới với tên của họ thêu cả bằng tiếng Trung hoa và Anh ngữ trên lưng đồng phục của họ. Phải chăng là điều lạ là các tù nhân trong một trại lao động Trung quốc lại mặc đồ với tên của họ bằng Anh ngữ? Mục đích dường như rõ ràng – các kẻ cầm quyền muốn làm đẹp trại để diễn một màn cho các ký giả ngọai quốc.

Sư tuyên truyền quanh các điều kiện trong các trại lao động Trung quốc là dầy đặc. Nó đến độ đôi lúc chư vị có thể nghĩ rằng các điều kiện đó giống một nơi nghỉ hè sang trọng hơn là một trại lao động nô lệ đầy những sự tra tấn và tẩy não trong sự thật. Tuyên truyền Trung quốc nói về “ảnh hưởng thiện lành” của các người “giúp đỡ” trong trại. Nó đánh bóng về các họat động gọi là nghỉ ngơi ‘phong phú và đầy màu sắc’. Các kẻ cầm quyền còn tuyênbố rằng các nhà tù ‘đáng yêu đến độ các tù nhân quên mất nhà của họ,” và “các tù nhân vô cùng biết ơn Đảng đã chăm sóc tuyệt hảo cho họ.” Không lạ gì trong một nước cai trị bởi một chế độ mà gọi các trung tâm cải tạo ‘nhà trường giáo huấn hợp pháp’ và cho rằng các năm dài lao động cưỡng bách, cấm ngủ và đánh đập là ‘tái huấn luyện’.

Vào tháng bảy 2003, Bộ Công lý của Trung quốc đã sản xuất một chương trình Truyền hình tựa đề là “Cuộc sống vô tội” mà đã dùng Trại Lao động Bắc Kinh làm bối cảnh, để bôi nhọ Pháp Luân Công và che đậy cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại trại lao động. Chương trình Truyền hình này đựợc quay tại Trại Lao động Tuanhe Bắc Kinh vào tháng mười một 2002; một số cảnh được quay phim tại Trại Lao động Nữ Bắc Kinh. Ngoài một số diễn viên nam và nữ chuyên nghiệp mà giả làm học viên Pháp Luân Công, tất cả những người khác là những người nghiện ma túy đóng vai các học viên Pháp Luân Công.

Các tuồng tích vô lý đó đã đựoc diễn đi diễn lại bởi chế độ Cộng sản. Dân chúng thế giới xin hãy cẩn thận nhìn xem các mưu mẹo như vậy, và thông suốt sự thật – chúng là những cố gắng dàn cảnh để gạt dân chúng và che dấu sự thật.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/18/184304.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/27/100171.html
Đăng ngày 20-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share