Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.

Lý Hồng Chí
15 tháng Mười Một, 2003
hiệu đính 8 tháng Mười, 2005

*      *        *

Bài của đệ tử: Vạch trần tà ác cho dân chúng ngay nơi tà ác sinh sống

[MINH HUỆ 15-11-2003] Sư phụ đã giảng trong Pháp rằng bức hại tà ác đối với Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã triệt để thất bại. Và ở Trung Quốc, thì cuộc bức hại tà ác cũng đang dần đến thất bại. Chính Pháp đang vào đoạn cuối cùng, tà ác đang bị đào thải đến tuyệt tận, đã ở tình thế ‘lo đằng này mất đằng nọ’; nhưng tại sao vẫn có một số nơi tà ác còn ngang ngược lắm? Tất nhiên nguyên nhân không chỉ có một, nhưng tôi kết hợp những sự việc đã làm trong Chính Pháp ở địa phương mình trong thời gian gần đây, cũng như duyệt đọc những bài trên mạng lưới Minh Huệ minghui.org diễn giải đại cuộc tại các vùng khác, thì nhận thấy rằng có một phương diện chúng ta thực hiện còn thiếu sót, thậm chí còn sơ sài qua loa; chỗ thiếu sót này không phải chúng ta lơ là phát chính niệm, cũng không phải lơ là việc phơi bày tà ác ở vùng sở tại lên trên mạng, mà là vẫn còn sao nhãng việc vạch trần tà ác ở địa phương mình cho dân chúng ngay ở vùng sở tại.

Để cho người dân ở vùng sở tại biết được hành vi của những ác nhân và sự thật về bức hại các đệ tử Đại Pháp ngay tại nơi mình sinh sống; để cho những thân nhân, bè bạn, hàng xóm láng giềng của những ác nhân biết được sự thật rằng người của họ hiện đang bức hại Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp – qua thực tế – chúng tôi thấy rằng đây là một trong những biện pháp hiệu quả bậc nhất trong việc thanh trừ mạnh mẽ tà ác cũng như giảng thanh chân tướng toàn diện thâm sâu. Ngày 8-11-2003 mạng lưới Minh Huệ minghui.org đã đăng bài viết có tựa đề “Đã trả tự do cho toàn bộ các đệ tử Đại Pháp bị giam cầm phi pháp trong một thời gian dài tại thành phố Hạng Thành tỉnh Hà Nam”; đây là một trường hợp thành công khi các đệ tử Đại Pháp đã phối hợp toàn thể với nhau, chủ động vạch trần tà ác ngay ở vùng sở tại. Để thuyết minh tường tận hơn nữa về vấn đề này, dưới đây tôi sẽ bàn một chút về phương diện đó và tất cả những công tác mà các đệ tử Đại Pháp tại vùng chúng tôi làm trong thời gian vừa qua. Bởi vì công tác vẫn đang tiến hành, nhiều suy xét vẫn chưa chín muồi, [nên đây] chỉ là một số suy nghĩ trong thời gian khẩn bách vào thời Chính Pháp, nay viết trước ra thành bài, mang tính chất gợi mở vấn đề, mong rằng có thể khiến các bạn đồng tu ở một số địa khu tiếp tục triển khai.

Hồi mùa hè năm nay, đối với một cảnh sát tà ác là phó sở của một trại giam ở một huyện chỗ chúng tôi, chúng tôi đã tập trung tiến hành vạch trần sự thật trên quy mô lớn. Từ khi họ Giang áp bức Đại Pháp, tên cảnh sát tà ác này đã luôn luôn không từ một nỗ lực nào để theo tên đầu sỏ tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp một cách điên cuồng. Bốn năm qua, hễ là đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ bất hợp pháp tống vào trại giam, thì hầu như đều bị tên côn đồ này đánh đập, hơn nữa thủ đoạn hèn hạ, mất hết nhân tính. Mặc dù trên mạng lưới Minh Huệ minghui.org đã phơi bày tội ác của hắn, nhưng tên ác đồ này không hề lùi lại chút nào, hắn vẫn bức hại các đệ tử Đại Pháp như xưa, không e dè gì cả. Trong quá trình vạch trần các hành vi của tên cảnh sát tà ác này, các đệ tử Đại Pháp ngay ở vùng sở tại đã đồng tâm hiệp lực, tựa như thần biến trong một đêm, đã dùng những bích chương (loại không cần phết hồ) dán khắp đường to lối nhỏ trong thành phố. Thế là chỉ trong vài ngày sau, báo chí địa phương đã có một bài đăng tin về việc trại giam ở huyện đó đang tiến hành chỉnh đốn. Đồng thời, chúng tôi đứng tại giác độ giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, đã viết những bức thư ngỏ để gửi cho vợ và con (đang học trường phổ thông trung học) của hắn, rồi thông qua hình thức truyền đơn để phát tán sự thực trong những bức thư ấy. Công việc này được chúng tôi tiến hành với trọng điểm đặt vào đơn vị công tác của hắn, khu vực lân cận nơi hắn ở, đơn vị công tác của vợ hắn, hoặc phát tán hoặc gửi thư; mục đích là thông qua hình thức truyền tin ấy để cho những người ở chung quanh tên ác đồ cảnh sát đều biết được sự thật. Chúng tôi thấy rằng, cả về phương diện thanh trừ tà ác cũng như về phương diện giảng thanh chân tướng thật thâm sâu, thì cách làm này đều có tác dụng lớn nhất và đạt được hiệu quả tốt nhất. (Tất nhiên, khi viết thư cũng như biên soạn tài liệu giảng chân tướng, thì cần phải nắm thật chắc và nhắm trúng đối tượng; chúng tôi đã rất chú ý về phương diện sử dụng ngôn từ cũng như ngữ khí thích hợp. Về căn bản mà xét, thì chúng ta đều đang vì cứu độ chúng sinh, nên mới giảng thanh chân tướng; chứ không phải vì báo thù đả đảo nơi người thường hay để bôi nhọ ai đó; do vậy cần phải từ bi, ngữ khí nhất định phải Thiện. Nhưng đối với những kẻ ác thì lại cần triển khai phương diện uy nghiêm của Đại Pháp. Trong hoạt động lần ấy chúng tôi đã vận dụng đến những tư liệu về chân tướng liên quan vốn đã có đăng trên mạng lưới Minh Huệ minghui.org, có tham khảo đến bài được đăng trên Minh Huệ minghui.org ngày 9-9-2003 với tựa đề “Một phong thư ngỏ gửi cho gia đình Hào Nãi Phong, một cảnh sát tà ác tại Triều Dương”)

Không lâu sau đó đã có tin báo, rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ một cách phi pháp trong sở giam của huyện – trừ một số trường hợp bị kêu án bỏ tù bất hợp pháp hoặc bị gửi gấp sang địa phương khác – toàn bộ đều được thả hết. Ngoài ra một người bạn học của tên cảnh sát tà ác này có kể với đệ tử Đại Pháp, rằng hắn đã phát biểu sẽ “không làm (việc xấu xa) ấy nữa”. Trong lúc ấy chúng tôi cũng nhờ các bạn đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại giúp đỡ rất nhiều; theo như người bạn học của hắn cho biết thì trong thời gian ấy hắn nhận được rất nhiều điện thoại từ các đệ tử hải ngoại, phần ghi các cuộc gọi đến xếp thành cả một chồng.

Qua sự việc này, chúng tôi có được nhận thức cụ thể về việc vạch trần tà ác, về vạch trần tà ác cho dân chúng tại địa phương mình; nhưng thực ra mà nói, bấy giờ chúng tôi chỉ cảm thấy rất được khích lệ trước kết quả trong sự việc này, chứ chưa đạt được đến chỗ là từ Pháp mà nhận thức có lý trí thanh tỉnh hơn nữa; điều ấy đã dẫn đến một số trở ngại mà chúng tôi gặp phải khi chúng tôi tiến hành hoạt động vạch trần tà ác tại địa phương trong một phạm vi rộng hơn; tôi xin trình bày rõ trong bài viết về phương diện này.

Mục đích không phải là vạch trần tà ác, mà là phải thanh trừ chúng, lấy đó làm căn bản để giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh. Để giảng thanh chân tướng một cách hữu hiệu hơn nữa, cần hiểu rõ tâm lý của người thường. Một người thường sẽ quan tâm đến cái mụn bé tẹo mọc trên cổ anh ta hơn nhiều so với bốn mươi trận động đất lớn tại Antarctica xa xôi; nói cách khác, người thường quan tâm nhất là đến những gì kề cận bên mình, [họ] rất nhạy cảm đến những biến đổi xảy ra nơi hoàn cảnh sinh tồn sát quanh bản thân họ. Như vậy khi chúng ta giảng chân tướng có thể vận dụng điểm ấy, thường có thể đạt được hiệu quả rất cao. Tôi xin kể lại một câu chuyện này, qua đó chúng ta cũng có thể nhận thức được một chút về điểm ấy. Vào tiết Trung Thu năm nay, có một bạn đồng tu tại địa phương chúng tôi bị tà ác bức hại ngay ở trước toà nhà gia đình mình; bấy giờ quần chúng vây quanh rất nhiều, và cảnh sát tà ác đã lợi dụng lúc bạn đồng tu kia bị đánh hôn mê bất tỉnh để tuyên truyền những điều giả dối cho quần chúng chung quanh, và đã lừa được một số người. Sau đó chúng tôi đã theo hình thức viết thư ngỏ gửi cho những người dân cư ngụ ở tiểu khu đó về sự kiện này, rồi rải truyền đơn vạch trần tà ác và giảng thanh chân tướng mà trọng điểm phát tán vào nơi lân cận tiểu khu đó. Hiệu quả thu được hết sức tốt đẹp; người dân ở đó không chỉ tự mình đọc, mà còn truyền cho những bè bạn và đồng sự. Có được hiệu quả tốt như vậy, điểm then chốt là sự việc đó đã xảy ra ngay ở gần kề họ, chính là những điều họ mắt thấy tai nghe được. Đồng thời chúng tôi cũng thấy rằng cách làm này, theo một phương diện nào đó, là có sức thuyết phục hơn là truyền đơn hay tờ bướm về những gì xảy ra ở nơi khác; nguyên nhân cũng giống như trên. Chỉ có một điểm cần phải chú ý, đó là khi làm những tư liệu có dẫn chứng tên họ như thế này, chúng ta cần phải suy xét thật kỹ đến vấn đề an toàn cho bạn đồng tu cùng gia đình họ.

Gần đây, xoay quanh việc giải cứu các bạn đồng tu chịu bức hại bị giam cầm phi pháp trong thời gian lâu ở một trại giam khác ở địa phương của mình, chúng tôi đã triển khai một loạt các hoạt động vạch trần tà ác và giảng thanh chân tướng tại địa phương mình với quy mô rộng hơn. Thông qua trạng thái phản ứng của các bạn đồng tu, chúng tôi đã vấp phải một số vấn đề. Điều ấy khiến chúng tôi nhớ lại một giai đoạn thời gian, đó là lần cử hành buổi nghe nhân chứng ngày 7 tháng Mười tại toà án hạt Northern District of Illinois ở Mỹ: chúng ta đều mau chóng truyền tin cho các bạn đồng tu phát chính niệm; lần ấy mọi người đều vì chuyện ấy mà phát chính niệm. Nhưng kết quả – như mọi người đã biết – quan toà vẫn duy trì khẳng định ban đầu. Sau việc đó tôi dần dần hiểu rằng bản thân việc phát chính niệm không hề sai, nhưng chúng ta còn chấp trước vào kết quả sự việc đó, đấy là chỗ còn sai sót. Đáng tiếc là tôi đã không kịp thời có trao đổi với các bạn đồng tu về việc ấy. Bây giờ vấn đề tương tự cũng đã xuất hiện. Qua trao đổi kinh nghiệm, các bạn đồng tu đều thấy rằng hiệu quả không được tốt đẹp như lần trước, bây giờ nhớ lại quá trình vạch trần tên cảnh sát tà ác vào lần trước đó, chúng tôi không hề khởi một tâm người thường nào cả, bấy giờ chúng tôi chỉ muốn vạch trần và thanh trừ tà ác, chúng tôi không có truy cầu nào khác, do vậy mới có được tư tưởng ‘không nghĩ gì đến kết quả’ như thế. Tuy nhiên vào hoạt động lần này, cái tâm truy cầu kết quả ở chúng tôi quá mạnh mẽ! Hoạt động này hiện nay vẫn đang tiến hành, nhưng đã để lộ một số điểm thiếu sót trong chỉnh thể chúng tôi. Thực ra “vạch trần tà ác” là Pháp. Chỉ khi chúng ta thật sự hoà tan trong Pháp, ngay chỗ thâm sâu trong nội tâm chúng ta đã phủ định và diệt trừ cuộc bức hại tà ác này, và không hề tạp lẫn cái tâm nào của người thường vào đó, thì khi ấy uy lực vô biên của Pháp mới triển hiện ra.

Vì tôi hiện nay vẫn đang trong quá trình nhận thức, nên xin dừng bút tại đây. Chỗ nào còn chưa thoả đáng, mong được các bạn đồng tu chỉnh lý và bổ xung.

Đoạn Ngọc (Duan Yu), một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

• • • • •

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2003/11/15/60663.html;
Có tham khảo bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/11/17/42315.html.

Dịch ngày 25-11-2003, chỉnh sửa ngày 8-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Tham chiếu:

—    “Đã trả tự do cho toàn bộ các đệ tử Đại Pháp bị giam cầm phi pháp trong một thời gian dài tại thành phố Hạng Thành (Xiangcheng) tỉnh Hà Nam (Henan)”: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/11/8/60269.html (tiếng Hán).
— “Một phong thư ngỏ gửi cho gia đình Hào Nãi Phong (Hao Naifeng), một cảnh sát tà ác tại Triều Dương (Chaoyang)”: https://www.minghui.org/mh/articles/2003/9/9/57055.html (tiếng Hán).

Share