Bài viết của một học viên mới tại Áo

[MINH HUỆ 29-9-2007] Tôi có một kinh nghiệm đặc biệt khi phát Chánh Niệm với nhiều đồng tu trước Sứ quán Trung quốc.

Tôi nhìn thây một con quái vật lạn quỉ. Nó vào khoảng 10 đến 15 thước bề cao và to như một cái nhà. Nó đi ra từ tòa đại sứ và tiến đến các học viên. Nó muốn dẫm đạp lên chúng tôi, nhưng không thể tiến tới, vì trường năng lượng của chúng tôi to hơn của nó nhiều. Từ vi quan, cơ thể của nó làm thành bằng các con quỉ nhỏ giống như nó. Các học viên đang ngồi dưới ánh sáng, và nó bị xé nát thành từng mảnh trong bóng tối. Dù nó rất to, nó vẫn không là gì cả.

Nó rất xấu xí và ghê tởm nhưng tôi không bị sợ chút nào. Tôi biết nó có ít năng lực thôi khi đối diện với trường năng lượng dũng mãnh của chúng tôi. Khi chúng ta đi theo chánh Pháp, tất cả tà ác sẽ bị tiêu trừ.

Khi tôi tiếp tục phát Chánh Niệm, tôi nhìn thấy có có nhiều lỗ to trên khắp cơ thể con quái vật. Sau nhiều phút, chúng tôi hoàn toàn tiêu hủy nó. Tôi tiếp tục tìm kiếm các con lạn quỉ nhưng không gặp. Sau đó, tôi để tất cả các con quỉ tà ác mà tôi có thể nghĩ tới, cùng với các lọan thần mà can nhiễu Chánh Pháp, tất cả các con quỉ tà ác trong các trại tù nơi mà các học viên đang bị giam cầm tại Trung quốc lục địa, tà linh Đảng Cộng sản Trung Quốc, các hắc thủ và lạn quỉ của cựu thế lực, và các chúng sinh cấp cao hơn mà đã phát khởi cuộc khủng bố, vào trong một cái hộp.

Sau đó tôi tập trung sự chú ý phát Chánh Niệm về hướng cái hộp. Tôi có một cảm giác rằng cơ thể tôi to vĩ đại như một hành tinh và quả đất xem như một quả banh tennis bé tí, lững lờ trong đôi bàn tay đang làm ấn hoa sen của tôi. Tôi tiếp tục phát Chánh Niệm. Qua một ống nhòm, tôi nhìn thấy một vài con tà ác còn lại. Tôi nghĩ chúng ta sẽ có thể tiêu trừ chúng hết trong tuơng lai.

Sau khi phát Chánh Niệm, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Trường năng lượng quanh tôi rất mạnh.

Tóm lại, tôi nghĩ chúng ta phải hiểu cái đại lực của Pháp khi phát Chánh Niệm. Mỗi người chúng ta là một phân tử của Pháp. Chúng ta phải tự tin và có đức tin vào uy lực vô cùng của Chánh Niệm và khả năng của chúng ta để tiêu trừ tất cả tà ác mà can nhiễu đến Chánh Pháp của vũ trụ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/29/163548.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/10/14/90482.html
Đăng ngày 27-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share