Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Trung quốc lục địa

[MINH HUỆ 14-8-2008] Nếu là trường hợp bình thường, thì sự kiện Thế Vận Hội rốt cùng được tổ chức tại Trung quốc phải là một lý do để ăn mừng cho toàn dân Trung quốc. Nhưng thể theo chỉ thị nội bộ từ các cấp chế độ Cộng sản, thì các sở của chế độ tại thành phố Khai Phong ở các cấp phải truy lùng và cản ngăn 43 loại người trong 11 thành phần – mà đã bị vô sổ bìa đen bởi ĐCSTQ – phải bị thanh trừ không cho tham gia các hoạt động Thế Vận Hội. Chúng ra lệnh cho một số các đơn vị cơ sở lớn chọn ra một số nhân viên ‘tin cậy’, mà sau đó được chia thành nhiều nhóm. Những người được chọn lựa này sau đó được qua những khóa huấn luyện để học cách làm ‘người thường dân’ mừng đón ‘Ngọn đuốc Thế Vận Hội’ khi nó đến thành phố Khai Phong. Chế độ cũng gia tăng số quân nhân và cảnh sát viên trên đường lớn và hẻm nhỏ, tạo thành một bầu không khí đe dọa và kinh hoảng.

Đồng thời, họ cũng tạo ra một bộ kỷ luật cho các ‘người đi đường’ được chọn lựa đặc biệt đó. Khi chào mừng ‘ngọn đuốc’, những người này không được có hành động quá khích, ví dụ như
(1) [chư vị] phải kêu lớn chung nhau các khẩu hiệu mà đã được chấp thuận, và không được kêu lên cái gì khác;
(2) [chư vị] không được vẫy tay cho bất kỳ ai tùy thích (kể cả những người mà chư vị đã biết rõ), để tránh tai nạn bị đả thương;
(3) [chư vị] không được nháy mắt với người ta, nếu không chư vị có thể bị xem như là có ‘hành động đáng nghi’;
(4) đứng trước đám đông cổ vũ (để làm như một ‘bức tường người’), và khoảng cách giữa hai người không được rộng quá hơn một nắm tay. Nếu có ‘kẻ xâm nhập’ (hoặc một người đi đường thật) mà xen vào giữa hai thành viên được chọn lọc, vậy thì hai người này sẽ bị mất việc và tiền lương của họ sẽ bị giữ lại ngay, tất cả các thành viên tham gia sẽ nhận được tiền lương bình thường và tiền thưởng …… Và, nếu không đủ, mỗi người lãnh đạo nhóm được yêu cầu đứng sau lưng nhóm của họ để theo dõi, đề phòng có gì bất thường xảy ra.

Đến ngày ‘ngọn đuốc Thế Vận Hội’ đến qua ngang vùng, thì nhân viên của sở cảnh sát địa phương và Sở Quốc Phòng sẽ hành động toàn diện. Tất cả họ đều mặc đồ thường phục và giả làm dân thường địa phương đi ra để chào mừng ngọn đuốc. Bất kể các cố gắng của họ để kiểm soát mọi điều, họ vô cùng nhạy cảm trong lúc ngọn đuốc đến.

Cả sau khi đã dùng hết tất cả các biện pháp an bày rắc rối đó, chính quyền vẫn còn lo sợ, vì vậy họ phát hành trước những tài liệu, chế tạo tin đồn rằng Pháp Luân Công có thể ‘tạo loạn’, trong khi đồng thời họ gia tăng khủng bố các học viên Pháp Luân Công sau lưng. Sở quốc phòng lên danh sách hơn 100 học viên Pháp Luân Công trong và gần Khai Phong, và ra lệnh cho nhân viên ĐCSTQ hạn chế tự do cá nhân của những người đó và theo dõi sát các hành động của họ. Thông báo ghi rằng ‘tập trung con mắt của chư vị trên họ.” Một số học viên Pháp Luân Công bị giam tại nhà bởi một nhóm chọn lọc đàn ông và đàn bà trung niên vô nghề nghiệp và những người mà đã từ chối nghe các dữ kiện về Pháp Luân Công và tiếp tục giúp ĐCSTQ. Các học viên Pháp Luân Công không được phép rời nhà, và nếu họ phải ra khỏi nhà, họ sẽ bị ‘đi theo’ bởi nhiều người mà được chỉ định để theo dõi họ. Một số học viên cả bị theo dõi trước khi ngọn đuốc đến, và bị giam trong một ‘văn phòng’ bởi các nhân viên ĐCSTQ mà nói với họ rõ ràng rằng họ chỉ được phép về nhà sau khi xong ‘ngọn đuốc Thế Vận Hội’. Chúng đi xa đến độ giam hằng nhóm đông học viên trong Trường Đảng tại ngoại ô phía Bắc thành phố Khai Phong. Một số người mà đã được chỉ định khủng bố các học viên Pháp Luân Công nói với một học viên trong khi thi hành công tác của họ, “Anh biết không, tôi thật không muốn làm điều này. Chúng tôi đã biết từ lâu rằng các học viên PhápLuân Công toàn là người tốt. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Nếu chúng tôi không nghe theo lệnh, chúng tôi sẽ phải bị mất chức vị và mất việc làm của chúng tôi.”

Đây là cách mà chế độ dùng người dân để tham gia vào và buộc họ làm tay sai cho chúng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/14/184059.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/19/99949.html
Đăng ngày 26-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share