Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

Ghi chú của Ban biên tập: Trong cả hai nền văn hóa Tây phương và Trung Quốc, nguyên lý nghiệp lực luân báo, tức là một người phải chịu trách nhiệm đến cùng cho các hành động của mình, được công nhận rộng rãi. Nguyên lý căn bản của Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, Chân – Thiện – Nhẫn. Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động hòa hợp với nguyên lý này, trong khi những hành động như đánh đập, tra tấn và giết người sẽ phải chịu quả báo. Nói cách khác, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những bài viết như dưới đây là một sự nhắc nhở thiện lành của nguyên lý này cho những ai hành ác. Trong khi nhiều người bức hại Pháp Luân Công chỉ đơn thuần là “tuân theo mệnh lệnh”, luật vũ trụ đòi hỏi họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, và chỉ bằng cách đảo ngược lại hành vi sai trái của mình mới có thể thoát khỏi nghiệp lực luân báo.

Công an và viên chức chính phủ ĐCSTQ đã trở thành những công cụ trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Sau nhiều năm bị lừa dối và tẩy não, họ không thể phân biệt được đúng sai, hay tốt xấu. Họ đã đánh mất lương tâm con người, và chủ động hay bị động trở thành kẻ tòng phạm với ĐCSTQ trong cuộc bức hại những người tốt.

Nhưng làm việc tốt sẽ hưởng phúc lành, làm điều xấu sẽ bị quả báo. Các trường hợp của viên chức ĐCSTQ tại nhiều cấp bậc nhận quả báo vì đã tham gia trong cuộc bức hại Pháp Luân Công là rất nhiều.

Vương Hoài Long – Giám đốc Sở Cảnh cát Vị Tân, thành phố Liêu Nguyên chết trong tai nạn xe hơi

Vương Hoài Long, 50 tuổi, Giám đốc Sở Cảnh sát Vị Tân ở thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm, lái xe đâm vào một biển quảng cáo vào ngày 10 tháng 11 năm 2012. Ông ta đã chết ngay tại chỗ.

Từ khi Vương Hoài Long nhậm chức, ông đã tích cực theo chỉ thị của Giang Trạch  Dân và không bao giờ dừng việc bức hại học viên Pháp Luân Công. Chẳng hạn, ông đã chỉ đạo nhân viên công an bắt các học viên Trương Tú Viên và Hồi Ngọc Thanh vào buổi chiều ngày 20 tháng 07 năm 2011. Công an đã thẩm vấn bà Hồi, và đánh đập, de dọa và lăng mạ bà. Bà Hồi đã bị đánh đến nỗi khắp người đầy các vết bầm tím.

Khi các đặc vụ ĐCSTQ ở Liêu Nguyên tiến hành một cuộc đàn áp quy mô lớn đối với học viên Pháp Luân Công vào đầu tháng 07 năm 2012, Vương Hoài Long và những người khác đã tham gia tống tiền từ học viên Tôn Tuệ. Khi họ tiến hành lục soát nhà cô Tôn, họ không tìm thấy bất cứ thứ gì họ muốn, vì vậy họ yêu cầu gia đình cô Tôn trả 100.000 tệ; nếu không họ sẽ bắt giữ cô. Những kẻ này cuối cùng đã tống tiền 30.000 tệ từ gia đình cô Tôn. Cùng lúc đó, cảnh sát ép buộc gia đình cô Trương Tú Viên cố gắng bắt cô Trương viết “giấy cam kết”, và họ thậm chí đã tống tiền 30.000 tệ từ gia đình cô Trương.

Trước Đại hội Đảng toàn quốc của ĐCSTQ, Vương Hoài Long và những người khác đã tiếp tục sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công ở nhà. Các học viên đã thử nhiều cách để giảng chân tướng cho Vương Hoài Long, và khuyên ông ta nguyên lý vũ trụ rằng làm điều tốt được phúc báo, hành ác sẽ bị quả báo, nhưng tâm trí Vương bị đầu độc nghiêm trọng bởi những sự lừa dối của ĐCSTQ. Ông ta đã không nghe, và cũng không tin những lời khuyên chân thành của học viên. Ông ta vẫn tự mình bức hại các học viên vô tội, vẫn làm việc tội lỗi, và thậm chí lao vào con đường mà không thể quay về.

Đại đội trưởng An ninh nội địa Khương Thành, huyện Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh gặp quả báo

Khương Thành được bổ nhiệm làm lãnh đạo Sở An ninh nội địa huyện Dinh Khẩu vào năm 2006. Giữa năm 2006 đến cuối năm 2010, trong khoảng 04 năm, ông ta đã tham gia bắt giữ các học viên Pháp Luân Công 33 lần, và 41 học viên đã bị bắt giữ. Trong số đó, một người bị tuyên án tù, một người đang bị xử án, 14 người bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, và những học viên khác bị tống tiền trước khi được thả tự do. Khương Thành bắt giữ các học viên Pháp Luân Công thường là để tống tiền họ. Nếu ông ta không thể lấy tiền, ông ta sẽ kết án học viên đến nhà tù hay trại cưỡng bức lao động.

Giữa tháng 12 năm 2011 và cuối tháng 09 năm 2012, trong khoảng chưa đến 2 năm, Khương Thành đã bắt giữ 13 học viên, và tống tiền tổng cộng 333.000 tệ từ họ. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã nói với ông ta, bảo cho ông ta sự thật. Ông ta từ chối lắng nghe, và cũng không tin nguyên lý của vũ trụ rằng làm điều tốt được phúc lành, hành ác sẽ bị quả báo.

Khương Thành gần đây được chuẩn đoán bị bệnh đốt sống cổ. Ông đến bệnh viên thành phố Cẩm Châu để chữa trị, nhưng không chữa được. Sau đó, ông ta đến một bệnh viện lớn ở trung tâm của tỉnh, nhưng vẫn không chữa trị được. Cuối cùng ông đến Bắc Kinh, và thất bại trong việc chữa trị. Ông ta đành quay về nhà. Cánh tay và chân ông bị tê cóng, và ông ta bị đau toàn thân.

Hội trưởng Hiệp hội Phụ nữ huyện Nhân Thọ gặp quả báo và gãy cánh tay

Sau khi 40 học viên Pháp Luân Công từ huyện Nhân Thọ, Mi Sơn, tỉnh Tứ Xuyên bị bắt giữ vào ngày 01 tháng 09 năm 2012, Quách Văn Anh, Hội trưởng Hiệp hội Phụ nữ huyện Thạch Chủy, đã được sắp xếp để trông coi và giám sát một số học viên ở huyện của cô ta.

Quách Văn Anh cố gắng ép buộc các học viên nguyền rủa người sáng lập Pháp Luân Công, giống như bản thân cô đã làm. Các học viên nói với cô về Pháp Luân Công và cuộc bức hại nhiều lần, nhưng cô ta từ chối lắng nghe. Không lâu sau, Quách bị gãy cánh táy và vẫn chưa hồi phục.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/17/大陆迫害法轮功的恶警、恶人遭恶报-265554.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/27/136450.html
Đăng ngày 26-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share