Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

Tên: Lưu Nhã Kỳ (刘雅琪)

Giới tính: Nữ

Tuổi: 44

Địa chỉ: Thị trấn Trương Xá, thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông

Nghề nghiệp: Chủ cửa hàng quần áo

Ngày bị bắt gần nhất: 14 tháng 04 năm 2012

Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù nữ Sơn Đông (山东女子监狱)

Thành phố: Bình Độ

Tỉnh: Sơn Đông

Hình thức bức hại: Bị kết án bất hợp pháp, cầm tù, lục soát nhà cửa, giam giữ.

[MINH HUỆ 9-11-2012] Cô Lưu Nhã Kỳ bị bắt vào sáng ngày 14 tháng 04 năm 2012 bởi viên chức Phòng 610 Bình Độ và Đội an ninh nội địa Bình Độ khi đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở một khu chợ. Cô bị đưa đến trại tạm giam Bình Độ. 14 ngày sau, cô bị chuyển đến trại tạm giam Đại Sơn thành phố Thanh Đảo. Cô bị Tòa án thành phố Bình Độ kết án ba năm rưỡi tù vào ngày 19 tháng 07 năm 2012. Cô Lưu bị giam ở Nhà tù nữ Sơn Đông.

Cô Lưu Nhã Kỳ

Có cuộc sống mới sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp

Cô Lưu Nhã Kỳ, 44 tuổi, ở thôn Tào Gia, thị trấn Điểm Tử, thành phố Bình Độ. Cô chuyển đến sống ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Cô đã ở trong trạng thái tinh thần tồi tệ sau khi ly dị chồng và còn chịu nhiều chứng bệnh như các vấn đề về bao tử, thoái hóa đốt sống cổ, đau thần kinh tọa, lệch đĩa đệm thắt lưng, bệnh phụ khoa và chứng mất ngủ.

Cô Lưu chuyển đến thị trấn Trương Xá ở Bình Độ với sự giúp đỡ của người chị gái. Chị gái cô là một học viên Pháp Luân Công. Một thời gian ngắn sau khi cô Lưu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2005, các chứng bệnh của cô biến mất. Cô khỏi được bệnh. Cô rất hạnh phúc và trở nên cởi mở hơn.

Cô Lưu mở một cửa hàng quần áo ở Trương Xá. Cô háo hức chia sẻ với người khác lợi ích tuyệt vời của môn tu luyện Pháp Luân Công.

Bị giam giữ ở trung tâm tẩy não trong hai tháng

Tuy nhiên, cô Lưu bị tố giác lên chính quyền. Sáu công an đã đột nhập vào nhà cô Lưu vào ngày 16 tháng 07 năm 2006 và bắt cô. Cô Lưu bị đưa đến một trại tẩy não doi Phòng 610 Bình Độ điều hành.

Chị gái cô Lưu và anh rể, ông Vương Minh Lương đến trại tẩy não thăm cô vào ngày 03 tháng 08 năm 2006. Vì họ đều là học viên Pháp Luân Công, viên chức Phòng 610 bắt giữ ông Vương tại chỗ. Khoảng tám nhân viên đánh đập chị gái cô Lưu. Họ lừa cô và nói đưa cô về nhà. Họ lục soát nhà cô với sự hợp tác của công an từ Đồn công an thị trấn Điếm Tử. Họ không chỉ lấy hình Sư phụ Lý Hồng Chí, đĩa video các bài giảng, các đĩa CD, các tấm thẻ, và các tài liệu khác, mà còn phá hủy các chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” được sơn trên một bức tường trong sân.

Các chữ Chân – Thiện – Nhẫn sau khi bị viên chức Phòng 610 phá hủy

Những người lục soát căn nhà xấu hổ khi để người khác biết họ là ai và họ đang làm gì. Khi được hỏi ai cho phép họ làm việc họ đang làm, họ nói: “Luật pháp cho phép chúng tôi làm điều này.”

Cô Lưu Nhã Kỳ được thả sau hai tháng bị giam giữ trong trại tẩy não.

Bị kết án tù

Cô Lưu Nhã Kỳ tái hôn vào năm 2008. Chồng cô thường nóng nảy và vũ phu. Tính tình anh ấy đã cải thiện nhiều với sự giúp đỡ của cô Lưu.

Cô Lưu đang nói với mọi người về Pháp Luân Công và phân phát đĩa Thần Vận ở chợ Điếm Tử vào sáng ngày 14 tháng 04 năm 2012, cô bị bắt bởi Đại Ngọc Cương, viên chức Phòng 610 Bình Độ, Lưu Kiệt, nhân viên đội an ninh nội địa Bình Độ, và những người khác. Sau đó cô bị đưa đến Đồn công an thị trấn Điếm Tử. Buổi trưa, Lý Quảng Văn, trưởng thôn Tào Gia, dẫn Lưu Kiệt và bốn công an từ Đồn công an thị trấn Điếm Tử đến nhà cô Lưu và lục soát. Lý Quảng Văn đã hai lần dẫn công an đến nhà cô Lưu. Sau đó khoảng hơn sáu nhân viên đến và tịch thu một máy tính xách tay, hai máy in, một đầu ghi đĩa DVD, ba hộp đĩa DVD, một máy nghe nhạc EVD, các sách Đại Pháp và các đồ dùng cá nhân khác.

Tử Nguyệt Dũng, công an ở Đồn công an Điếm Tử đã làm hồ sơ và đưa cô Lưu đến trại tạm giam Bình Độ vào buổi chiều. 14 ngày sau, cô bị chuyển đến trại tạm giam Đại Sơn thành phố Thanh Đảo.

Phòng công an Bình Độ

Cô Lưu bị đưa đến một phòng nhỏ ở trại tạm giam vào ngày 19 tháng 07 năm 2012. Thẩm phán Tòa án thành phố Bình Độ tuyên bố kết án cô mà không có bất kỳ thủ tục tố tụng nào. Cô Lưu bị kết án ba năm rưỡi trong tù. Cô Lưu xé phán quyết tại chỗ và phản đối việc kết án bất hợp pháp. Hiện cô đang bị giam giữ tại Nhà tù nữ Sơn Đông.

Những tổ chức và cá nhân tham gia bức hại:

Phòng 610 Bình Độ: +86-532-88360309

Đại Ngọc Cương, viên chức Phòng 610 Bình Độ: +86-532-87309201

Lưu Kiệt, thành viên Đội an ninh quốc nội Bình Độ: +86-15866870870 (Di động)

Báo cáo liên quan:

https://en.minghui.org/emh/articles/2006/8/26/77328.html.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/9/修法轮功得新生-刘雅琪豉真相遭冤狱-265276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/13/136259.html

Đăng ngày 22-12-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share